1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lần đầu hẹn hò, cafe , biết nói gì bây giờ nhỉ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kid_lam_dieu, 31/07/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kbk194

    kbk194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    Trước hết, Nhân Mã thường xuyên ở trong trạng thái đang bận việc. Khi thì chàng đang ra tay cứu giúp kẻ chẳng may gặp hoạn nạn, khi thì chàng đang phải chạy đi đâu đó gấp gáp, còn nếu đột xuất có lúc dừng lại một chỗ thì chắc chắn không phải đang một mình mà là giữa một đám đông và chàng đang kể chuyện cười. Vậy nên bạn cần phải chạy nhanh hoặc biết chen lấn thì mới đến được gần chàng.
    http://afamily.vn/2008121603359313tm0ca63/Dan-ong-cung-Nhan-Ma
  2. Kidxinh213

    Kidxinh213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    xời, trú quay lại trang 3 hộ tráu cái, tráu chả post cái này rồi trú ợ, tráu đọc rồi ợ, thế nên tráu mới thấy là k có chút hi vọng nào vào chuyện này, cho dù trước mắt anh ta có để ý tới mình đi chăng nữa
    thì cũng chẳng qua mình là 1 đối tượng trong 1 thơi điểm này thôi, và anh ta k thiếu các đối tượng giống như mình
    ôi nản quá
  3. grasshopper1

    grasshopper1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    1
    Thôi, sinh năm 77 thì cũng còn hơi non. Mình tưởng sinh tầm năm 70-74.
    Ông này em cứ quen đi, nhưgn phải thật chậm. Kệ để ổng muốn gì thì muốh, em tuần gặp ổng 1 lần vào cuối tuần thôi, chậm thật chậm để xem thế nào. Còn mới vậy mà đã bỏ qua thì cũng chưa nên.
  4. Koji1987

    Koji1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    3.018
    Đã được thích:
    19
    Sao mọi người chỉ nhìn vào thực tế anh chàng này "tỏ ra bình tĩnh" trong chuyện tình cảm mà nói anh ấy không xoắn nhỉ. Nên nhớ đàn ông tuổi này rất giỏi ngụy trang, nên tất nhiên không ai dại gì để lộ "gót chân Ashin" của mình cho người khác biết. Kid không tinh ý nắm bắt được điều này là đương nhiên (nhất là trong khi yêu thường kém tỉnh táo hơn người ngoài cuộc).
    Mình muốn nỏi rõ hơn là anh ta xoắn lấy vợ chứ chưa/ không xoắn bạn Kid. Vậy nên muốn "kiểm soát" anh này, bạn phải trở thành "cái gì đó" của anh ta. NHỚ là hạn chế để anh ta gặp mặt những người bạn/ đồng nghiệp nữ chưa chồng/ chán người yêu nhé .
    Mấy bữa tới sẽ khá bận ít onl những có thời gian rỗi sẽ cập nhật,
    cứ tiếp tục duy trì mối quan hệ xem nó đến đâu, nhưng yên tâm là giai đoạn này sẽ không kéo dài quá lâu vì anh ta sẽ là người kết thúc trước.
  5. Kidxinh213

    Kidxinh213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    vừa gặp nhau xong, cũng chẳng biết phát biểu cảm tưởng ntnao, anh ý cũng làm ở cùng KCN, cho1 công ty của Nhật, hằng ngày cũng phải lên xuống xưởng khá nhiều nên áo luôn để lùng thùng ở ngoài, mình hỏi là anh toàn để áo ở ngoài quần thế à - thì anh ý giải thích vậy, cũng k thấy đi giầy mà lại đi đôi tông cũng có vẻ k phải là ng quá chăm chuốt cho vẻ bề ngoài nhưng quần áo toàn là hàng hiệu
    cảm giác rất khó nắm bắt, rất mơ hồ.
    có lẽ sẽ k gặp nhau 1 thời gian, ntin, gọi điện mình sẽ k thưa máy nữa
    mình k thích cái kiểu yêu đương đấu trí thế này . thích có ng yêu nồng nhiệt ntin gọi điện cơ, ha ha
  6. Amenhotep

    Amenhotep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2009
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Gái hâm kiểu này thì bị xơi nhanh gọn (xong rồi bỏ) là khá phổ biến.
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chẳng ai đấu trí ngoài bạn cả. Anh ta muốn đi chơi thì hẹn đi chơi, anh ta muốn nhắn tin thì nhắn tin, muốn rủ thì rủ, chưa hề có biểu hiện gì là quay lưng đi khi bạn vồ vập lại anh ta, chỉ có bạn vì vướng tâm lý MUỐN KIỂM SOÁT nên cứ sợ hãi khi thuận theo cảm xúc của bạn (reply tin nhắn, gật đầu chịu đi chơi.) Bạn mà còn giữ tâm lý THỦ THẾ này thì bạn khó lòng tận hưởng đc niềm vui của mqh.
    Sống không phải lúc nào mình cũng ở thế trên, nhưng khi mình yếu thế hơn cũng không có nghĩa là chính mình gạt bỏ đi cơ hội được vui vẻ của mình.
  8. Kidxinh213

    Kidxinh213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    lạy chúa lòng lành, cuối cùng thì em cũng k đủ tự tin để nghĩ là anh ta yêu em, nên em đã chủ động nhắn nhủ là từ giờ k gặp nhau nữa
    anh ta đương nhiên k đồng ý và nói rồi em sẽ cảm nhận đc t/c của anh ta
    nam mô a di đà phật
    sao mình kém tắm thế nhỉ
    muốn nhốt con bò này vào chuồng, nhưng lại sợ mình bị nó tha đi mới khổ chứ
  9. vitxau

    vitxau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Xoắn hết cả xít lên rồi
    Dự là sau 1 tháng nữa là xong béng
    (có khi chả đến )
    [:D
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Kid thì muôn đời vẫn là Kid. Viết văn hay hơn hành động.
    Cứ thoải mái đi em, sao chưa gì đã bỏ chạy thế

Chia sẻ trang này