1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lần đầu hẹn hò, cafe , biết nói gì bây giờ nhỉ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kid_lam_dieu, 31/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Bác chủ thớt này tính giống y mình, thích nhưng mà nhát.
    Đảm bảo bác này ntin cho anh í không gặp nữa nhưng trong lòng luôn mong anh í sẽ tiếp tục tán mình, chứ bg anh í mà tự dưng biệt tăm thì đúng là tiếc đứt khúc ruột đúng không .
    Nói chung chả khuyên được bác j , tại em cũng đang dính quả gần giống bác, nhưng mà giai tán em thì trẻ , cưỡi ngựa sắt thôi chứ không được xe bọc thép như bác, mà lại chưa có công ăn việc làm j nên e chưa yên tâm gật đầu được,thế nên em khuyên bác là từ chối nhưng nhưng để kết thúc mở, anh í mà thật lòng thì anh ấy sẽ tiếp tục theo đuổi lúc đấy thì mình cứ thử yêu anh í xem thế nào,mình còn trẻ mà, sợ j mà không thử,nhưng đi đâu cũng phải nhớ đặt vấn đề an toàn lên hàng đầu ,đừng có mất cảnh giác để bị anh í ăn thịt là coi như xong phim đấy .
    Còn nếu từ chối xong để lại 1 con đường nhỏ cho anh í đi mà anh í không hiểu,lại có cái kiểu "thấy khó là rút" thì mình cũng không nên tiếc làm j Kid ạ.
    Mà cái trú nào khuyên Kid đi đối ẩm với anh í thì đừng có dại mà làm theo, mấy cái anh làm XNK uống rượu như uống nước lã không đỡ được đâu.
    P/S thêm cái nữa : mới wen nhau mà đã bảo yêu đương mình như thế nếu chuẩn ra thì là "tình yêu sét đánh".mà nếu không chuẩn thì anh này muốn đánh nhanh thắng nhanh,xơi tái gọi xong rút.Thế nên nhớ là phải dò cẩn thận nhá.Không nên suy nghĩ quá phức tạp nhưng cũng đừng thiếu cảnh giác.
    -Bg nhắn cho anh í cái tin hỏi : Thế sau khi bị em từ chối thì cảm giác thế nào anh.
    Nếu mà anh í nói đại loại như : hơi buồn 1 chút nhưng anh không từ bỏ đâu....thì bạn sẽ tiếp tục mà để anh í cưa đi.
    Lâu lâu lại nhắn cái đò đưa: nếu mà anh bị em từ chối thêm lần nữa thì sao ? (dò xem í lão thế nào.).
    Hí hí , sáng ra đọc được cái chủ đề thấy vui vui.
  2. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    cứ tưởng k còn gì để update cho mọi ng tư vấn nữa thì cách đây 30p chàng ntin bảo là trưa anh đón em đi u nước nhé, mình thật thà bảo là hqua em k ngủ được, đang mệt nên k đi đâu. thì chàng lại bảo là thế tối anh đón em đi chơi , mình đánh quả liều, phét 1 phát, bảo em thích đi xem film vậy là lâu sau chàng ntin bảo ok, vậy anh đưa em đi xem film ( chàng đang họp với sếp ợ ) em đã hỏi thăm rồi, cty chàng làm khá quy mô, làm về vật tư y tế, là công ty của Nhật số lượng CBCNV gấp mấy lần công ty em ( k phải em hỏi chàng nhé )
    nhưng mà nghĩ kĩ lại thì thấy chàng cũng k đẹp trai lắm, 34t rồi, cao m7, em toàn chê là anh già vừa béo vừa xấu trai lại còn dê ha ha....may mà k hói :D chàng có vẻ hiền lành, cũng có vẻ nũng nịu nữa
  3. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    xem Kẻ cắp mặt trăng đi.Lần đầu xem phim nên tránh mấy cái phim có cảnh hôn hít như Knight and day với chả Phù thủy tập sự
  4. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    bác này chắc cũng dân văn phòng giống mình
    cho xin cái nick yaho đi chúng mình giao lưu
  5. grasshopper1

    grasshopper1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    1
    Sao em không khen nó mà chê nó là như thế nào? Ngày xưa mình cũng không khen đâu, nhưng giờ mình hay khen lắm, tác dụng rất tốt đó. Ví dụ gặp trai xấu mà dẻo miệng thì khen "anh nói chuyện hay quá", "anh nói chuyện có duyên ghê", "anh ngọt ngào ghê". Gặp anh lõi quá thì mình hỏi nó 1 câu mà nó trả lời không lõi quá thì phải bảo nó "anh lúc nào cũng biết phải nói gì". Gặp anh đẹp trai thì khen "anh đẹp trai quá", "cơ tay anh đẹp quá". Ví dụ vậy.
    Khen vậy nó thích lắm, không có chán đâu. Nó chỉ chán khi mà em chẳng biết nói chyện gì với nó, lúc nào cũng cần nó, làm mọi thứ cho nó vừa lòng, sợ mất nó thôi.
    Lúc mới quen phải cho nó thấy là em thích nó. Nhưng mà nó gọi điện, nhắn tin thì phải cho nó chờ lâu, làm gì cũng thong thả theo ý mình thôi, nó như nào kệ nó.
  6. wintermelon

    wintermelon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    hô hô, cào cào rành tán giai già ghê
  7. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Chủ thớt đi xem phim thế nào rồi
  8. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    chuyện k đc xuôn xẻ vui vẻ cho lắm - i như trời Hà Nội sắp mưa í
    có 1 số ng hơi vô duyên 1 tí khi lấy chuyện của mình ra làm chhuyện cười của họ, ( dù sao có nhiều ng quen, nhiều ng biết mình trên cái mạng ảo cũng thật chẳng hay ho gì ) nên từ hqua tới giờ k muốn update nữa. nhưng đúng là thấy đầu óc đang k được bình thường nữa, đang muốn thoát ra khỏi cái tình trạng này
    trưa qua ntin xong như thế, tới chiều tối quá cả 8h vẫn k thấy anh ta nói năng gì, nên mình cũng hơi bực, mọi lần chẳng bao giờ thế cả, lúc nào hẹn đi chơi cũng phải nhắn đi nhắn lại cho mình tới 2,3 lần để hỏi í mình xem thế nào, thế mà hqua lại im thin thít. tới 8h hơn mình ntin hỏi là anh vẫn ổn chứ, thì cũng phải lâu sau mới thấy trả lời tin nhắn nói là " do máy dưới xưởng bị hỏng nên anh phải ở lại tới bây giờ mới xong việc , anh không biết mai có đi được k nữa vì có khi mai máy vẫn chưa hoạt động bình thường lại đc, để tối ngày kia mình đi xem film em nhé " - mình nhắn thêm 1 cái nữa bảo là " máy hỏng chứ anh k gặp chuyện gì là đc rồi "
    T-T bình thường là mình đã nổi điên lên rồi đấy, chứ k tỏ ra bình tĩnh mà nhắn kiểu quan tâm giả vờ thế đâu. nhưng bực cái thái độ. loại ng này hình như rất xem nhẹ mọi việc, cả cái lần ntin kêu là anh phải đi tiếp khách k đón em đi chơi đc, cũng là thông báo cho biết thế chứ anh ta k thấy ăn năn hoặc là giả vờ nói đc vài ba câu hối lỗi hay sao í nằm 1 lúc điên qua thế là ntin mắng anh ta ( biết là k nên nhưng bản tính trời sinh, k bao giờ biết kiềm chế, cứ điên lên là phải toẹt cho ra hết, rồi có thành thế nào thì thế ) thì anh ta bảo là mong mình thông cảm, rồi cũng muốn đi chơi với mình lắm nhưng việc xảy ra đột ngột như thế..mình bảo là mất gì 20s gọi điện để nói cho mình biết để mình yên tâm thì bảo là dưới xưởng máy móc đầy dầu mỡ như thế làm sao gọi hay ntin được ( cái quan trọng là cái lúc này - đã ntin được rồi cũng k thấy gọi nói luôn cho xong đi, đỡ rách việc rề rà qua lại lâu ) cứ xin lỗi, rồi năn nỉ mình đừng giận mà càng thế mình càng điên chứ, chốt lại mình bảo là " cuối cùng cũng có thấy a gọi đc 1 cuộc điện thoại đâu, chả hiểu kiểu năn nỉ của anh là như thế, buồn cười quá, g9 " đã ngu rồi thì ngu luôn cho hết đi để k ngu nữa rồi cũng k thấy reply, và tới bi giờ cũng k thấy ntin, gọi điện j luôn.
    tự dưng lại mang vác cái bực tức vào người. lúc trước quan hệ xã giao chẳng sao, cũng cái kiểu cứ như mưa nhỏ giọt í, nhưng mình kệ, anh ta thích thế nào mình cũng ok theo thế ấy, tới bây giờ mồm cứ xoen xoét nói là yêu em yêu em, mà chả hiểu yêu cái kiểu khỉ j thế đâm điên tiết.
    tình trạng hiện tại là: k thấy liên lạc gì thì cú, nhưng ngoài ra cũng muốn tìm cách quên anh ta càng nhanh càng tốt
  9. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Chắc hắn không chịu ngu cho hết là vì để dành phần cho người khác ngu nữa đấy.
  10. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    đc nhõn 1 dòng, chẹp e nói e ngu cho chót khi nhắn cái tin cuối cùng kia í, khôn ngoan thì chỉ cần đến cái tin thứ 2 " máy hỏng chứ ng k sao là đc rồi " là stop, nhưng vì nó k hợp với tính cách nên phải xả xì trét bằng 1 đốg tin nhắn phía sau
    và giờ đang muốn thoát khỏi hậu quả của việc mình làm ngu kia để lại
    nghĩa là coi anh ta như k khí nước lã, anh ta có thế nào cũng mặc kệ, mình vẫn bìh tĩnh tự tin k cay cú ý

Chia sẻ trang này