1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lần đầu hẹn hò, cafe , biết nói gì bây giờ nhỉ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kid_lam_dieu, 31/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    hehe, càng ngày em càng thích bác chualapnick , chủ top cho em ké hỏi với: là làm sao để kua đc anh ý nhỉ
  2. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    đã hiểu đã hiểu
    chủ thớt bình tĩnh lại nào
    bình tĩnh,hết sức bình tĩnh.đúng là chủ thớt hơi nóng vội khi nhắn thêm 1 đống tin chửi anh kia,thế nào anh ý cũng bắt thóp được là chủ thớt bắt đầu qtâm đến anh ta rồi (gần như là không điều khiển được cảm xúc của mình nữa.)
    Cho nên bg chủ thớt phải án binh bất động đi.Coi động tĩnh của bên địch thế nào.Biết đâu lão ta đang thăm dò đấy,bg là phải thi gan,bên nào ntin gọi điện trước là coi như thua .
    Thay vì nghĩ đến anh ta chủ thớt nên nghiên cứu lại kinh nghiệm các tiền bối đã giảng giải cho mình trong topic này, mình thấy hay phết đấy.
  3. F5F5F5

    F5F5F5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    "Cái chết bất ngờ" .
    Idol cẩn thận không lại thương tích đầy mình đấy.
  4. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Thay vì việc ngồi lo sợ ng ta đến với mình có thật lòng ko thì chủ topic là ng chủ động quan tâm và thể hiện tc của mình có khi hay hơn đấy. Dù ng ta ko thật lòng thì với 1ng con gái tình cảm thông minh cũng dễ làm đàn ông xiêu lòng hơn là tính đỏng đảnh( nói ví dụ thế thôi ko có ý chê gì chủ topic).Chủ động là ng cầm cưa thì khả năng thành công cao hơn là ngồi chờ ăn sẵn mà cứ nơm nớp lo miếng đấy ko biết có thật là dành cho mình ko!
  5. grasshopper1

    grasshopper1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    1
    Mấy em này giống mình ngày xưa ghê, quá gà.
    - Trai nó mà quên chuyện gì thì đừng có cầm máy lên alô trai trước, đừng nhắn tin gì cho trai cả, quên đi. Khi mà trai nó liên lạc lại với mình thì đừng có nghe máy của nó, đừng trả lời tin nhắn. Nếu mà trai nó biết suy nghĩ thì nó sẽ tự động biết nó làm gì sai. Lạnh nhạt với nó vài hôm, bao giờ thấy nó ngoan trở lại thì lúc đó lại trở nên bình thường với nó. Ở trên đã kể chuyện trai của mình hứa sẽ nhắn tin cho mình mà cuối cùng chẳng nhắn nhe gì cả ngày thứ 7. Sau nó gọi lại mình không nghe máy. Cuối cùng nó phải gọi mình trên yahoo nói với mình là nó mất điện thoại. Sau đó thì tỏ ra ngoan hơn với mình. Vậy mà cuối cùng em kids vẫn làm rất sai.
    - Đừng có quá chủ động với trai, thế thì nó nghĩ là mình desperate. Nói chung là trai làm gì với mình, thì mình cũng cố làm lại với trai, nhưng với cường độ ít hơn. Ví dụ trai khen mình 10 câu thì mình cũng nên khen lại trai tầm 2-3 câu. Trai alo trước cho mình 10 lần, thì mình cũng nên alo lại cho trai lại 2-3 lần. Trai mà gọi mình tầm 10 cuộc thì cũng chỉ nên nghe khoảng tầm 6-7 cuộc gì đó. Những lần còn lại thì để nhỡ, hoặc nhắn tin lại với trai là mình bận, mình sẽ gọi cho trai lại sau. Ví dụ vậy.
    Đừng có chủ động quá với trai, sẵn sàng quá với nó, lúc nào cũng nghĩ là quen với nó giữ nó để nó làm chồng mình, mới quen đừng có càm ràm khó chịu với nó (trai thích phụ nữ làm nó vui chứ không phải người càm ràm). Làm vậy là nó chạy đó.
  6. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    chị này nói chuẩn ~
  7. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    lúc em hỏi các nữ đại cao thủ là nên làm gì thì chẳng thấy nữ đại nào cho em vài cái gạch đầu dòng cả T-T người ở ngoài nhìn vào lúc nào chả sáng suốt hơn kẻ đang mò mẫm dò đường chứ.
    tình hình là thấy im hơi lặng tiếng suốt từ 11h đêm hôm kia cho tới tận bây giờ. em chỉ nghĩ ra được 2 phương án thôi
    1 là: cố tình
    2 là : nó chẳng buồn bận tâm xem mình sống chết thế nào
    chỉ tiếc là k thể biết được mình là t/h 1 hay 2 thôi . nhưng mà chủ trương của em là cũng vẫn như xưa, không liên lạc gì thì thôi, mình cũng k liên lạc lại. còn tới khi lại nổi hứng nhớ tới thì chắc phải nói chuyện cho nghiêm túc, tử tế, cho ra ngô ra khoai mới được
    vừa tung số điện thoại lên gúc gồ, thấy ra đúng tên đúng số điện thoại.
    - có 1 thông tin đăng tuyển lái xe đưa đón CBCNV - liên hệ tới đúng tên và số đth anh ta ( đăng ngày hôm qua )
    - 1 tin nữa là làm Giám đốc 1 công ty ở Vân Đồn, HBTrưng, cũng đúng tên đúng số đthoại luôn ( cái này là trong Danh bạ điện thoại các công ty, chứ k phải là rao vặt linh tinh ạ )
    nói ra thì hơi buồn cười 1 tẹo, nhưng sáng nay e đã nguỵ trang làm thám tử tư, đi làm từ sớm, đứng ở đầu KCN để xem xe anh ta có đi qua k, k phải e sẽ ra chặn xe bày tỏ này nọ đâu, mà là để xem xe anh ta có chở ai k, biết đâu lại có vợ nữa thì sao , bởi vì toàn thấy nói là anh đón em ở đầu KCN chứ k thấy bảo đi qua nhà đón gì cả, đâm cũng nghi nghi, xe phải chở ai thì mới thế chứ
    khoan khoan kết luận là em xoắn nhé, giờ k có tí xoắn nào, có điều muốn biết rõ chân tướng mọi việc, để xem có phải mình khờ quá, ngố quá bị qua mặt hay k.
    nhưng mà đứng mãi cũng k thấy xe đi qua, mặc dù đúng là anh ta làm ở trong KCN này thật
    tí sẽ nhờ anh lái xe ở cty gọi vào số điện thoại anh ta, vờ vịt hỏi 1 chút về việc tuyển lái xe xem thế nào
  8. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    thấy chủ thớt dễ thương wá
  9. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    hí hí, chị cũng thấy em chủ thớt dễ thương
    Có gì cập nhật tiếp em nhé, cuối tuần rảnh chị lại vào.....tư vấn tiếp, biết đâu lại tham gia phá được vụ này
  10. kbk194

    kbk194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    Cô gái : Anh nói dối em
    Hắn ...
    Cô gái : Anh không thật lòng rồi.
    Hắn quay ánh mắt đi giấu cái nhìn xảo trá nhưng làm sao qua được mắt cô. Sau đó hắn nói :Anh...
    Thế là hết với cái nhìn ấy mọi lời đường mật hắn nói với cô đều trở nên vô nghĩa. Từ khi cô nghi ngờ cô hỏi chỉ cốt tìm sự trung thực ở hắn... Vậy mà...
    Đang tập sáng tác truyện

Chia sẻ trang này