1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần Đầu "Hôn" Con Gái..

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi nguyentrongnhan1972, 29/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyentrongnhan1972

    nguyentrongnhan1972 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Lần Đầu "Hôn" Con Gái..


    Bạn hơi đẹp trai
    Học cũng giỏi
    nói chuyện cũng có duyên
    bạn thích một người
    người ta cũng thích bạn
    đi chơi với người ta đã nhiều
    mà chưa một lần dám "Hôn"
    1) lựa chọn bối cảnh
    không gian : quán cafe ,công viên ....nơi nào mà bạn cảm thấy nếu bạn hôn, dù người ta "chịu" nhưng không thấy ngượng vì mọi người xung quanh . ok ( thật ra điều này rất quan trọng mà người con trai mới lớn ít nghĩ tới )

    thời gian : nên vào buổi tối hoặc hơi về khuya ( lắng đọng....lãng mạn... nhất là dưới ánh trăng..gần đó có con sông,con suối rì rào nước chảy ...........hấp dẫn quá....... )
    2) Trước khi hôn
    nói chuyện một cách êm đềm bày tỏ những cảm xúc của bạn với người ta (mà tình bạn không có Vd: nhớ, thương , học bài không thuộc, mất tập trung làm đụng xe khi chở Má đi chợ.....v..v..v...... )
    đang nói chuyện thì bạn nắm tay người ta .........coi có bị gì hôn .....
    Từ từ ngưng nói chuyện .....bắt đầu nhìn (chỉ nhìn vào mắt người ta thôi-đừng nhìn lung tung ...sau này thế nào cũng được nhìn à ...từ...từ...)
    nói hoặc không nói :
    anh nhớ em hay
    anh yêu em rồi hay
    làm người yêu anh nhé hoặc
    mình yêu nhau đi em nhé.....v...v............đánh máy mệt quá......
    lúc này người ta thường hay mỉm cười và cúi đầu mắc cỡ lắm ..chứ không trả lời đâu......(...chịu rồi...hên quá...)
    bạn vẫn ngồi cạnh người ta chứ (thường con gái ngồi bên phải bạn ) nhìn mắt rồi bây giờ nhìn đôi môi thôi (bạn làm sao cho ,trong mắt của bạn không còn biết trời trăng gì nữa, giờ chỉ thấy một đôi môi cháy bỏng )

    đưa gương mặt gần lại hơi ngã cổ về vai trái hay vai phải tùy theo nàng và hôn vào môi..... nhưng lại trúng vào má nàng .......vì lúc đó thường thường là người ta hay cúi mặt mắc cỡ (con gái mà.....vậy mới dễ thương chứ)
    lấy gương mặt ra .........
    người ta sẽ nhìn lên,,,, hôn vào má nữa.. vài lần như vậy thì hai người nên ôm nhau một hồi lâu (để người ta bình tĩnh lại )
    bây giờ bạn có thể hôn môi được rồi ( hôn ngoài môi thôi nhé-để từ từ rồi hôn trong môi-nhưng nếu người ta thích thì tùy)
    hôn trong môi......(còn tiếp)

Chia sẻ trang này