1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu nhìn thấy cái "ấy" của con zai ạ :|

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi lifesucks, 05/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gmatvt

    gmatvt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    1
    Nếu đúng là nhìn dương cụ thấy ghê, thì có lẽ hơi thiếu chemicals.
  2. k0tentuoi01

    k0tentuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đúng ra là phải thế . Phải nhìn thật gần , mới thấy cái hay chứ . Kết hợp với cảm giác qua vị giác là nhất roài
    được Truongdon sửa chữa / chuyển vào 14:16 ngày 07/01/2008
  3. nammohoang

    nammohoang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    đâu có xấu.bác này ko có mắt thẩm mĩ
    được Truongdon sửa chữa / chuyển vào 15:20 ngày 07/01/2008
  4. matmilot

    matmilot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Thực sự , Em đã từng có cảm giác như bạn này . Mấy lần đầu tiên bọn Em âu yếm , sờ mo Em cũng chỉ dám hôn bạn Em đến rún và sờ tay ngang mép quần chíp :) Em bé ngóc đầu lên Em chỉ đưa tay qua thôi , tuy chưa nhìn thấy nhưng trưóc đó có cảm nhận được qua lớp vài quần nên cứ thấy sờ sợ thế nào ấy . Rồi lần đầu tiên bọn Em OS , BF nhà Em có os chỗ đấy cho Em nhưng Em thì không đủ dũng cảm mở mắt nhìn nó huống gì là OS cho nó , vài lần sau cũng thế . Khoảng vài lần thì Em mới bắt đầu OS cho nó thì giai nhà Em cứ dúi đầu Em xuống. lúc đó vừa khó chịu , vừa bực mình , vừa buồn nôn nhưng kô dám nói gì sợ OS nhà Em buồn .Em cố gắng ... . Lúc sau Em bảo với BF là lần sau Anh đừng có dúi đầu Em nhá , kệ Em thui . Nên E rất hiểu cảm giác của bác chủ topic
  5. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Đọc buồn cươif chít mất! To mà cũng sợ. chắc tại cái của quý của bf nhìn vừa đen vừa to giống như cái cọc trâu phải ko.........
  6. trung_cadan

    trung_cadan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    21
    he he. anh mà nhìn thấy cái của bọn em lần đâu tiên thì cứ gọi là máu bốc lên ở khắp nơi, thích ơi là thích ấy chứ lỵ
  7. luck198

    luck198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Túm lại chiện này là bình thường theo như bây giờ đúng hok. Cái đáng nói là cảm giác, là thời điểm. Ui thấy các bác nói mà hoảng, gf của em lần đầu kiu " thử cái " là làm em thở hok ra hơi. Hỏi ra mới biết gf có đọc qua sách gì gì đó hướng dẫn trong quan hệ nam nữ, chứ chưa bao giờ có ai trước em (đã xác nhận và đúng là hàng vẫn còn tem và chưa có dấu vân tay lạ nào ).
  8. junlin

    junlin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    hehehe.bác chủ này lởm quá,nửa tháng mà đã HJ,chắc sang tháng sau là BJ luôn quá,rồi chưa biết thế nào nữa . Vậy mà còn kêu sợ
  9. ltchau1985

    ltchau1985 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Cứ nghĩ cảnh người iu thấy cái mà ai cũg bít là cái gì lúc ỉu xìu như con đỉa thì bùn cười chít
  10. khoainuongchip

    khoainuongchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cái trò này có vẻ được nhiều bác hưởng ứng thật
    Cẩn thận không mấy hôm sau thể nào bác chủ topic cũng lại hỏi xem có bác nào sợ khi fải ra viện không đây
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này