1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu nhờ tư vấn.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cuncondexuog, 14/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuncondexuog

    cuncondexuog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu nhờ tư vấn.

    Em vào diễn đàn này lâu rồi, xưa nay toàn ngồi hóng lảm nhảm tư vấn linh tinh, nhưng hôm nay em xin mọi người giúp đỡ em về chuyện tình cảm của em. Thật sự em ko thể loại bỏ hình bóng người ta ra khỏi đầu em được... CHuyện của em cũng ko có j là hấp dẫn nên mong mọi nguời đừng ném đá tội nghiệp em.

    Giờ em vào vấn đề luôn.

    Em sinh năm 89, đang là sinh viên ở Sài Gòn.
    Vài nét về bản thân em :
    Sơ sơ thì em cũng ko quá xinh đẹp, em da ngăm, mập, lùn (em đang mang dép cao mới tới được cỡ 1m65, năng 52kg), khuôn mặt hiền lành và phúc hậu, đôi mắt to và mỏ nhọn dễ thương . Nhìn em ko bắt mắt nhưng cũng khá duyên. Tóc em dài, vòng 1 cũng ổn . Vệ tinh xung quanh em thì cũng kha khá, sinh viên cũng có mà giảng viên cũng có. Nói chung là em tự đánh giá mình cũng ko quá tệ. Em ko am hiểu nhiều về nghệ thuật , cũng ko biết chơi nhạc nhưng nói chuyện cũng ko quá vô duyên.
    Gia đình em thuộc tầng lớp trí thức, dù vậy em học ko giỏi lắm, lại hơi ham chơi nên việc học của em cũng chỉ thuộc loại bình thường (đang học ĐH). Kinh tế em chưa đi làm nên vẫn phụ thuộc vào Bố Mẹ, kinh tế gia đình thì cũng thuộc loại bình thường, đủ để tận hưởng một cuộc sống bình thường khá đầy đủ.
    So với những đứa con gái khác thì em có một gia đình khá là tuyệt vời, đó là những điều mà em nghĩ người ta khó có được, còn những thiếu sót của em thì em có thể thay đổi được.
    Vài nét về anh ấy của em :
    CŨng đang là sinh viên ngành kiến trúc ở Saigon. Đẹp trai, nhìn rất manly, body ko đẹp vì hơi gầy và lùn (1m7). Nhìn sơ thì theo em đánh giá là cực kì ấn tượng. Từ xưa đã là hotboy của lớp, tính tình thì chơi rất được với bạn bè, mọi thứ luôn rõ ràng, là một con người cực kì thông minh và nhạy cảm. Gái thì cứ đổ rầm rập. Ở trường thì cô giáo cưng chiều cực kì. Ai cũng quý mến anh ấy. Anh áy được xem là 1 niềm mơ ước của 1 số lượng lớn các girls trong này. NGoài đẹp trai học giỏi, hòa đồng thân thiện, cá tính hài hước ... còn là một con người rất nhạy cảm với nghệ thuật, chơi guitar cực hay, thích nhạc TCS ... (em cam đoan ko nói quá sự thật).
    Gia đình anh ấy kinh doanh, kinh tế khá ổn, nói là giàu thì là nói quá, nhưng cũng rất khá giả.

    Tụi em biết nhau từ hồi cấp 1. Anh ấy là mối tình đầu của em, cái thời chỉ biết thích là chẳng biết tỏ tình. Trước giờ em với anh ấy chỉ là bạn, anh ấy là một niềm mơ ước, vì con gái quen với anh ấy chỉ toàn xinh đẹp và xuất chúng, em so với mấy con bồ cũ của anh ấy thì bình thường quá nên ko dám mơ tưởng. (toàn là xinh đẹp, con nhà giàu, học giỏi, hiền lành ...)

    Chuyện bắt đầu từ đợt họp lớp gần đây nhất, sau bao năm ko gặp nên nhìn ai cũng lạ. Em và anh ấy nhìn nhau trao đổi sơ sơ ánh mắt thân thiện. Anh ấy tiến lại gần em, chạm nhẹ vào tóc em và hỏi sơ sơ về màu tóc. Kiểu này em đánh giá là thăm dò xem phản ứng của em thế nào. Em hơi bối rối chút nhưng cũng tỏ thái độ khá là tự nhiên và thân tình.
    Sau đó lớp em có nhiều dịp đi chơi hơn, em muốn kua lắm rồi nên tìm cách đi chung xe, lúc đó rất vui, em cảm nhận được là anh ấy cũng muốn "đà" em - ko biết từ "đà" có trong từ điển của mọi người ko, đại loại là tán tỉnh gạ gẫm. 2 đứa em cũng có những cái ôm nhẹ, những cái nắm tay siết chặt ... Xưa nay em cũng ko phải dễ tính với con trai, nhưng với anh ấy em biết nếu lạnh lùng thì sẽ chẳng bao giờ có cơ hội 2, nên thôi kệ ko nên chảnh.
    Sau hôm đó về thì em có sms cho anh ấy, hỏi đơn giản anh ấy thấy em với anh ấy nên thế nào, câu trả lời là anh ấy đang muốn 1 mình. Thật ra em biết anh ấy rất cô đơn và cảm thấy chán nản chuyện tình cảm nên có lẽ vui vẻ với em trong thời gian ngắn. Dù vậy tụi em vẫn rất thân tình, anh ấy luôn dịu dàng và ân cần với em.
    Xung quanh anh ấy có rất nhiều người con gái, có những đứa yêu thương và trở thành bạn thân, đêm nào cũng nghe anh ấy tâm sự, kể chuyện, anh ấy cũng dành nhiều tình cảm cho người ta, nhưng ko làm người yêu. Có lẽ vì anh ấy sợ tình yêu tan vỡ thì tình bạn cũng chẳng còn, chỉ còn sự tổn thương...

    Hiện giờ thì em với anh ấy chỉ như 2 người bạn xã giao, tình cờ có dịp nên mới có những cử chỉ thân mật với nhau, vì anh ấy cũng ko biết nhiều về bản thân em như thế nào, lâu quá ko gặp mà Tin nhắn đầu tiên em gửi cho anh ấy sau bao nhiu năm là cái tin nhắn hỏi anh thấy em với anh nên như thế nào. Anh ấy bảo em đừng suy nghĩ nhiều, anh ấy đang muốn 1 mình. Sau đó em sms lại là Ổn thôi ko có j thay đổi cả. Từ đó đến giờ thì em ko sms thêm lần nào nữa ... Sợ làm quá người ta chạy mất

    Lúc thấy em và anh ấy thân mật với nhau, tụi con gái trong lớp nhìn em lựu đạn lắm, còn tụi con trai thì nói "Vô lý, tao ko tin mắt tao nữa" ... Cơ bản thì so ra trong lớp anh ấy là hot boy còn em chẳng là gì cả. Vì em chẳng thuộc loại girl mà anh ấy có thể để mắt tới. Nhưng mà em vẫn rất hi vọng vào chuyện này. Vì xưa giờ anh ấy cực kì đàng hoàng, ko có kiểu đùa giỡn tình cảm của người khác.

    Kế hoạch của em là cứ mỗi khi có dịp gặp nhau đông đông thì thân mật, còn tàn tiệc thì ko quan tâm nữa, và ko làm phiền anh ấy. Hiện giờ là em đang như thế. VÌ em muốn quan tâm cũng quan tâm ko được, người để anh ấy tâm sự cũng có rồi (con bạn thân), người chăm sóc anh ấy cũng có rồi (tụi con hay làm bánh tặng anh ấy) ... Cừ từ từ vậy để anh ấy là người chủ động xem sao. Nhưng khả năng thành công em thấy ... KO CÓ

    Mong các anh chị tư vấn cho em cách nào để kưa cẩm zai loại này : em biết là em phải kiên nhẫn để "Mưa dầm thấm lâu" ... nhưng em nghĩ phải có chến lược phù hợp hơn.
  2. xiaxia123

    xiaxia123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Chào em gái! Hôm bữa 3h còn log in comment làm anh đây cảm động quá, nên hôm nay chẳng biết nói gì nhưng cũng cố vài dòng động viên tinh thần em
    Đọc truyện của em, a thấy em và giai-tạm gọi là hot boy kia, k có điểm chi tương đồng hay liên quan đến nhau, là bạn học cũ, nhưng k trc k có chuyện j chung, sau này lại càng không. Chắc 2 người học chung nhau thời cấp 3, a k biết từ lúc học cấp 3 đến nay khi gặp lại nhau em có thay đổi gì nhiều chưa, vì theo lời em kể là hồi đi học giai k ngó ngàng j đến em, trong 2 năm từ lúc tốt nghiệp cấp 3 đến nay, 2 người cũng ko liên lạc, đến nay giai gặp lại em, thì chủ động tiến hành thân mật, tức là vuốt tóc, nắm tay và những cái ôm nhẹ... Hì, tình cảm thật trong sáng phải ko!
    Nhưng em ạ, a cũng là con trai a biết, cái gì mình đạt đc dễ quá, thì càng nhanh chán, bạn cũ gặp lại sau vài năm, đi chơi với tập thể(k phải đi riêng) mà em đã vội cho giai nắm tay và ôm. Nếu là anh thì a cũng ko còn hứng thú muốn chinh phục, hay tiến xa hơn mối qhệ này. Giai thuộc dạng hot boy, là thần tượng trong mơ của các thiếu nữ trẻ, đối với loại giai này thì viêc cái gái bu theo, bật đèn xanh tới tấp là chuyện hàng ngày ở huyện. Nếu em muốn giai chú ý đến mình thì phải tạo cho mình 1 cái gì đó riêng, Đôi khi là rắn 1 tí dù lòng em cũng mót lắm rồi
    Nói tóm lại, nếu em muốn tiến xa hơn với giai này, hay đang xây dựng cho mình hy vọng, thì ko nên thần tượng hóa bản thân giai, coi nó như người bình thường, và sống thật với bản thân em.
    Vài dòng thật lòng, còn có vài cách bàng môn tả đạo khác, nhưng a nghĩ là ko hợp với con người em. Cứ sống đúng với con người của mình, và nghĩ giai bình thường như mọi giai khác(như a đây chẳng hạn), ko run ko cóng cũng ko đặt nặng hơn thua đc mất. Được vậy, cửa của em chắc sáng hơn nhiều rồi
    Thân ái và chúc em vui!
  3. cuncondexuog

    cuncondexuog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lời động viên của anh xiaxia123
    Em với anh ấy học chung 1 2 3 luôn anh ạ. Ngày xưa thì hình như có thích em nhưng em lơ lơ, thời ấy nói ra chữ "yêu" là ngại lắm anh ạ. Thời nay thì ko có năng lực thì phải dùng thủ đoạn, thích là phải tấn công, theo em là thế.
    Thật ra thì em cũng biết là nếu dễ dàng quá thì ko có hứng thú muốn tiếp tục, nhưng cũng tùy trường hợp anh ạ. Cơ bản thì anh ấy là loại ko thường xuyên tán gái, rất đàng hoàng, nhưng nếu đã bị ai từ chối 1 lần thì xem như NEVER. Chơi lâu năm nên em biết, em cũng ko muốn dễ dàng với anh ấy quá, nhưng làm ngược lại thì xem như cơ hội về 0. Ấy chết anh đừng nói "tình cảm trong sáng" chẳng qua em bỏ bớt vài chi tiết tế nhị
    Về cơ bản thì hồi xưa em hiền lành ngoan ngoãn chỉ biết học ... giờ thì em tiến xa hơn hồi đó nhiều rồi anh ạ . Tạm gọi là thay đổi 80%
    Tình hình là em cũng đang sắt đá lắm. Nhớ lắm nhưng ko nhắn tin hay quan tâm quá mức (em ko muốn lặp lại những điều bọn khác nó làm, hiện tại thì em đang tỏ ra lúc bên nhau thì thân mật, lúc xa nhau thì lạnh lùng như 2 đứa chẳng có chuyện j)
    Em thì em thích quá nên nói sự thật về anh ấy hơi chi tiết thôi chứ xung quanh em cũng có nhìu vệ tinh khác ngon lành hơn. Nhưng em nghĩ cái j càng khó có thì càng có thú chinh phục.
    Bàng môn tà đạo ... anh có thì chia sẻ cho em với. CHứ em quyết tâm lắm. Em ko phải kiên nhẫn kưa cẩm đâu, mà là em ko vội j cả, với lại cuộc sống ngoài tình iu ra còn nhiều điều khác đáng quan tâm hơn nên em xếp chuyện này vào loại ko quan trọng lắm. Nhưng đã quyết thì phải làm. Chẳng hiểu thế nào mà cả lớp đã ầm ĩ vụ này. Em quyết phải kưa bằng được anh ạ.
    [
    Được cuncondexuog sửa chữa / chuyển vào 21:03 ngày 14/09/2009
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Để KCB tư vấn cho nhé.
    Trước hết phải hỏi một câu là: chuyện này là cần tư vấn thật hay giả? Vì bài trước với bài sau của em nó đá nhau bôm bốp: Bài 1 em ko xinh, chả biết có xấu không, chiều cao cân nặng thì( nghe quen quen nhỉ ), anh ấy là hot boy, hót- có gì hót luôn. Em rất thích anh ấy. Lâu lâu không gặp.( đọc qua, chỉ nhớ được thế thôi là giỏi lắm rồi)
    Bài 2 chúng em học cùng ngày ngày, tháng tháng, xung quanh em có nhiều người ok hơn. À quên, xin lỗi hiểu nhầm. Cứ tưởng là học cùng cấp 1,2,3, hoá ra là lớp 1,2,3. Mà hồi xưa đã có hotboy rồi cơ à, trong đấy tân tiến nhỉ.Rút một nửa cái đá nhau bôm bốp nhé.
    Rồi, đọc kỹ lại lần thứ 2, vừa đọc vừa trả lời.
    Cái kế hoạch của em nó kỳ lạ nhỉ? Mục đích là để chứng minh với bọn cùng lớp à? Ai bảo khả năng của em là không có? Em cứ tập làm như tụi nó: gọi điện hàng đêm, làm gì cũng thông báo với anh ý là: em đang làm việc a,rtẻtgtrhgrjhgrg nè, nhưng làm gì em cũng nhớ đến anh. Ngủ dậy em nói với anh là em mới dậy, em vừa mơ thấy anh. 1,2h sáng gọi điện nói là: Anh ơi, anh ngủ chưa.... Chắc chắn anh ấy sẽ nói: Anh ngủ rồi. Và tiếp theo em phải nói gì thì em tự biết rồi nhỉ. Chi cũng thích dân kiến trúc lắm nhé.Bài 1 tạm thế đã nhé.
    Để nghiên cứu tiếp bài thứ 2, trả lời sau.
  5. cuncondexuog

    cuncondexuog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    CHị KCB thân mến,
    TRước hết là em gửi lời chào thân thương và nồng nhiệt nhất đến chị. Câu chuyện này là 100% sự thật chị ạ, kể cả chiều cao và cân nặng.
    Học chung cấp 1 2 3 chị nhé. Em kể về ưu điểm anh ấy chi tiết thế thôi chứ đào đâu ra con người hoàn hảo. Thật ra em cũng ko quá thần tượng anh ấy của em đâu. Lỡ có kưa được đem về nhà sợ Bố Mẹ em còn chê
    Mục đích của em là kưa thôi, phương châm của em là thích thì ko bỏ cuộc chị ạ. Kưa để có được tình yêu của người đó cho bản thân mình là chính, còn chứng minh với bọn trong lớp thì cũng chẳng có gì quan trọng, mấy đứa kưa anh ấy trong lớp em bỏ cuộc từ lâu cả rồi .
    Khả năng gọi điện hàng đêm, làm j cũng thông báo thì em ko làm chị ạ. Xưa giờ đó ko phải phong cách của em, hơn nữa mình làm gì cũng giống người đi trước thì kết quả cũng như người đi trước thôi. Hôm qua đang party thì trời mưa to lắm, anh ấy phải đi đón 1 đứa bạn khác (là bạn thân của anh ấy và của em)...... Em đã gọi cho bạn em và nói là "anh tự đến đi, T uống mấy chai rồi, trời lại mưa to lắm" ... Em thích quan tâm kiểu như thế này hơn chị ạ, cứ chọn đúng thời điểm mà làm tốt việc quan tâm lo lắng.
    Bên cạnh anh ấy có con bạn thân, đêm nào cũng 8 với nhau, nghe anh ấy tâm sự, ngày nào anh ấy cũng dành thời gian để quan tâm tới nó 1 xíu. Tuy vậy mà nó iu anh ấy còn anh ấy thì ko. Như em đã nói ở trên rồi, có lẽ anh ấy sợ khi tình iu tan vỡ thì tình bạn cũng chẳng còn, chỉ còn sự tổn thương.
    Anh ấy thuộc kiểu người sôi nổi mạnh mẽ bề ngoài nhưng lại sống rất nội tâm, có khi rất yếu đuối trong tình cảm, có khi lại lạnh lùng tàn nhẫn. Khi yêu thì nồng nàn tha thiết quan tâm hết mực, lúc chia tay thì dứt khoát. Anh ấy đang cần 1 người thông minh, nhạy cảm, yêu nghiêm túc, hết mình nhưng ko ràng buộc nhau.
    Muốn ai đó yêu mình thì mình phải yêu người đó trước đã. Em muốn dành cho anh ấy 1 sự quan tâm đặc biệt nhưng ko phải như những đứa khác là tối ngày léo nhéo. Với lại tỏ ra như thế em là người ta em cũng cảm thấy phiền.
    Mong chị tư vấn thêm cho em với. CHị cứ tư vấn thoải mái, có chiêu nào hay hay bày cho em. Em sẽ làm thật tốt, trừ bài 1 của chị em thấy ko khả thi vì bài đó lũ thất bại ở chỗ em nó thuộc làu làu rồi.
    Thân ái.
  6. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    lỗi, srry
    Được tovimy sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 14/09/2009
  7. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Em này nhờ người ta tư vấn mà cãi người ta như chém chả, chẳng hiểu rút cục thì em này muốn gì?!
    Chị thấy em đang thần tượng hoá "anh của em" lên ( mặc dù trên thực tế thì chưa thuộc quyền sở hữu của em), hoặc ít nhiều đánh giá hắn cao hơn thực lực hắn đang có, sợ cơ hội về 0 nên dễ dàng dung túng và thoả hiệp với địch ( Thể hiện việc xem địch nắm tay, ôm ấp ngay trong lần gặp đầu tiên sau mấy năm ko gặp nhau rồi sau đó về nt nói đang muốn 1 mình, bla bla ... là một chuyện ko đáng bận tâm ... )
    Em nhận thấy mình ko có j nổi bật, cũng chẳng có cách nào mà quan tâm, gần gũi đến địch được, thế thì :) em hãy bình thường hắn và sống như cuộc sống vốn đã có của em. Với loại zai như em miêu tả thì càng bâu nó càng hãi em ạ :D
    Hơn nữa, 1 chiếc áo dù đẹp đến đâu mà mình mặc ko vừa thì cũng xếp xó hoặc vứt đi thôi. Hắn có thể chỉ là chiếc áo đẹp chứ ko vừa đối với em
  8. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    tư vấn cực chuẩn, câu nào cũng trúng phóc, giá mừ tư vấn hộ mấy chữ bên TS he he
    em gái nên chịu khóc ngồi đọc, nghĩ, kĩ kĩ 1 tí rồi hãy giả nhời lại nhá
    chị hok có kinh nghiệm iu đương, hem bít giả nhời sao cả
  9. cuncondexuog

    cuncondexuog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    CHị thân mến,
    Em vào diễn đàn này lâu rồi, chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ nhờ ai đó tư vấn ... Em cũng chẳng cãi ai, chỉ là chỗ nào em thấy nên làm thì sẽ thực hiện. Hôm nay em rơi vào trường hợp thế này nên em mới phải ngồi gõ dài như vậy để mọi người hiểu nhiều và giúp em. Như vậy chắc cũng đủ thấy độ tha thiết của em với anh ấy
    Nếu chỉ là kưa cẩm 1 ai đó đơn giản dễ dàng thì em đâu phải ngồi hàng giờ thế này
    Em thì ko thần tượng người ta, vì ưu điểm thực tế nó thế, còn khuyết điểm thì tất nhiên là có nhưng ai lại đi rêu rao ra đây, ko cần thiết. Em ko phải là ko nổi bật nhưng đúng là ko có gì nổi bật so với những đứa bạn gái cũ của anh ấy. Nhưng người ta đến với nhau đâu chỉ bởi vẻ bề ngoài ...
    Về cơ bản thì trước tiên em chỉ muốn kưa thôi. Ko ngại khổ, ko ngại sau này iu nhau rồi có con khác kưa thì chia tay ... Chuyện đó hồi sau sẽ tính, giờ tính thế nào có được người ta đã.
    Trích lại câu này : "Hơn nữa, 1 chiếc áo dù đẹp đến đâu mà mình mặc ko vừa thì cũng xếp xó hoặc vứt đi thôi". Đối với em. Nếu đã thật sự thích chiếc áo thì 1 là sửa áo cho vừa với mình, 2 là sửa mình cho vừa với áo.Phương châm của em là đã thích thì ko bỏ cuộc.
  10. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Em đừng đánh đồng câu nói ấy của chị theo nghĩa vật chất như thế :) Chuyện tình cảm đôi khi không rõ ràng, rành mạch như chuyện mặc vừa hay ko vừa 1 cái áo.
    - Nếu thực sự thích chiếc áo thì 1 là sửa áo cho vừa với mình? - Ý em tn? Thay đổi "anh của em"? Chị nghĩ nếu em làm chuyện đấy thì ko khác việc em cố thổi tắt 1 ngọn đèn điện :D
    - 2 là sửa mình cho vừa với cái áo? - Em đã sẵn sàng thay đổi mình cho 1 người mà em mới chỉ xác định là " trước mắt chỉ kưa cái đã, mọi cái khác hẵng tính sau"
    Tất nhiên, có thể chị cũng đang hiểu sai ý em. Bản thân chị cũng rất quyết liệt với những thứ mình muốn có, cũng rất thú vị với những cô nàng chiến đấu đến cùng để giành giật 1 thứ nào đó họ thích, nhưng tuyệt nhiên phải biết mình cần gì và ko cần gì, biết tiến lùi, níu thả đúng lúc. Ko cố đấm ăn xôi.
    Chị cũng chỉ hơn em 2 tuổi, kinh nghiệm cũng non nớt :D Cái kiểu zai mình nhìn thấy đâu cũng chỉ là toàn ưu điểm, đôi khi chỉ là cái nhìn chủ quan chi phối mình thôi, có tiếp xúc, nc, thậm chí là yêu đương vào rồi mới thấy là thường thôi. Giống như chị An có trích 1 câu: " Có những thứ mất đi rồi mới thấy tiếc, nhưng cũng có những thứ có trong tay rồi mới thấy ko quí" :)
    Chúc vui!

Chia sẻ trang này