1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu nhờ tư vấn.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cuncondexuog, 14/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuncondexuog

    cuncondexuog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chị thân, em quote câu đó của chị vì thấy ko đồng tình với nó thôi. Còn riêng em, đối với tình cảm em rất quyết liệt.
    Em 20t nhưng ko non nớt đâu, chẳng biết chị ở miền nào chứ con gái trong này chiến tích lẫy lừng lắm chị ạ . Đó là em đùa thế cho vui thôi, vì em đã quyết là sẽ làm bằng được. Em cũng chẳng cố đấm ăn xôi hay và ko biết mình biết ta, kiểu cách như thế sao dám mơ đến các anh tuyệt vời hả chị. Tất nhiên mình cũng phải có cái đáng yêu riêng của mình và cách thức (chắc dùng từ thủ đoạn đúng hơn ) riêng của mình chứ
    Tư vấn thêm cho em đi. ĐỪng làm lung lay ý chí em như thế. Hix hix
    Còn câu chuyện cái áo kia , CHiếc áo đó vừa với em chị ạ
    Được cuncondexuog sửa chữa / chuyển vào 00:43 ngày 15/09/2009
  2. xiaxia123

    xiaxia123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Cơ mà các mợ các chị kinh nghiệm trận mạc đầy mình đã k cổ vũ động viên em nó thì thôi, cứ bàn lùi thế này thì con bé đào đâu ra tinh thần với chẳng ý chí mà xung trận đc.
    Gái đã phải đăng đàn bái tướng, mấy mợ mấy chị chiến tích lừng lẫy vào chỉ cho em nó vài thủ đoạn cưa giai đi nào!
    To cuncondexuong: mấy phương pháp bàng môn tả đạo của anh liệu em có dám vung đao tự cung kiểu như tịch tà kiếm phổ k mà đòi luyện
  3. cuncondexuog

    cuncondexuog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Vâng anh cứ tích cực chỉ giáo. EM sẽ áp dụng nó cho bản thân em và cố gắng giảm thiểu rủi ro đến mức thấp nhất
    Được cuncondexuog sửa chữa / chuyển vào 01:52 ngày 15/09/2009
  4. quanganh126

    quanganh126 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    bạn có biết câu thơ " theo tình , tình phớt"
    "phớt tình, tình theo"
    bạn cứ như thế mà làm
    chúc bạn may mắn
  5. vet_con_xau_xi

    vet_con_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Mình thì băn khoăn làm thế nào để cao có 1m70 lại còn gầy mà có thể trở thành hotboy trong một trường con trai nhiều chi chít. Thật kì diệu!
    Còn giả sử như anh ấy là hotboy thật, cho hỏi bạn hình thức thế nào, có "tỏa sáng" ko? Còn nếu chỉ lập lập lờ lờ thì chắc phải "nghiên cứu" để ko thành hotgirl cũng nên "le lói" đôi chút. Khi bạn tự tỏa ra sức hấp dẫn và tự tin rồi thì bạn chỉ cần bỏ công độ một nửa cái công định cố bây giờ cũng có thêm gấp đôi cái cơ hội mà bạn có bây giờ luôn.
    Chúc thành công!
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Định chưa nói gì vì muốn theo dõi thêm. Nhưng đọc đến đoạn này, lại fải cười 1 cái và nhảy vào : Em gái, với suy nghĩ này của em thì em đã bị out đến 70% rồi. 30% còn lại nếu có được cũng chỉ là do may mắn theo kiểu cố chịu đấm để được ăn xôi.
    Cái áo ở đây chỉ là 1 hình ảnh ví von hay ho thôi. Còn nếu nói toẹt ra " giang sơn khó đổi, bản tính khó dời ". Với tính cách của hót boi nhà em, cao ngạo, lại được em nâng lên tầm vũ trụ như thế, liệu hắn có sửa để em mặc vừa áo không ?
    Còn em ( qua trình độ đọc hiểu của chị, và những gì em viết ) cũng là người có tính cách khá quyết liệt. Liệu em sẽ ép mình mặc chiếc áo ấy được trong bao lâu?
    Chưa kể đến nhiều điều kiện khác fụ hoạ thêm. Suy nghĩ kỹ đi kẻo lại fải ngồi mà hát " áo em chưa mặc một lần "
    Thêm với những người thuộc kiểu anh ý của em :
    "Anh ấy thuộc kiểu người sôi nổi mạnh mẽ bề ngoài nhưng lại sống rất nội tâm, có khi rất yếu đuối trong tình cảm, có khi lại lạnh lùng tàn nhẫn. Khi yêu thì nồng nàn tha thiết quan tâm hết mực, lúc chia tay thì dứt khoát....". Giống một người chị biết , hay khi văn thì thường tả như thế cho nó khái quát nhỉ ?
    Và cái kiểu người anh ấy cần " 1 người thông minh, nhạy cảm, yêu nghiêm túc, hết mình nhưng ko ràng buộc nhau.", Đó là do anh ý fát biểu hay em nói hộ nỗi lòng của anh ý ? Chứ chị thấy nếu tìm được người như vậy thì " đôi lứa xứng đôi quá ".
    Cố lên em gái nhé
  7. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Chẹp, các chị... sắp già nói đúng đấy, mình đây đã có kinh nghiệm đau thương về việc "sửa áo cho vừa với mình" và "sửa mình cho vừa với áo". Giờ nghĩ lại vẫn thấy mình... ngu :))
    Kế sách bài vở để kưa zai thì ko phải là ko có, cơ mà trước h chị chưa thấy ai "diễn" nó mà thành thần cả. Trừ những đối tượng là... diễn viên, hoặc có bản năng cao ngất ngưởng theo kiểu cứ thấy zai (ko cần yêu) là lập tức rịu ràng e lệ ánh mắt ướt đẫm yêu thương, chứ dân thường như mình thì cứ... tự nhiên là hay nhất em ạ.
    Tự nhiên và tự tin, phát triển mối quan hệ với đối tượng trong sự thoải mái vui vẻ. Xác định là ko thành công cũng thành... kinh nghiệm Em cứ làm tất cả những j em nghĩ là mình cần làm, còn rung động được là tốt rồi, để ý ăn thua nhiều làm j.
    Hãy để ng` ta ấn tượng vì em là chính em, còn ko ấn tượng thì... thôi, chả sao cả Thỉnh thoảng bật đèn xanh đỏ chập chờn cho vui, hắn ta ko qua đường thì... mình qua, có j đâu hử
  8. cuncondexuog

    cuncondexuog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    2 vet_con_xau_xi : Ở đây ko hẳn cứ hotgirl mới kưa đươc hotboy bạn ạ. Hơn nữa nguời con trai mà mình nhắc đến ở đây ko phải là nguời thích vẻ đẹp bề ngoài. Cái này là mình chắc chắn. Tuy nhiên những bạn gái truớc kia của anh ấy cũng gần như tài sắc vẹn toàn nên anh ấy mới yêu. Hình thức mình cũng ko có gì là quá "toả sáng", nhưng ở môi trường xunh quanh mình thì cái khái niệm hotgirl mới kua được hotboy lỗi thời rồi.
    2saodoingoi80 : Đoạn chi quote lại của em là đoạn ko cần thiết. Vì đó đơn giản chỉ là suy nghĩ của em. Nhưng ở trên em đã nói rồi, "cái áo đó vừa với em chị ạ". Em ko phải nguơi rỗi hơi mà đi mất công sức lựa chiếc áo ko hợp với mình. Hơn nữa em ko hề có ý định cố đấm ăn xôi. Kiểu như thế ở Saigon ít thành công lắm chị ạ. Ko biết chị đã đọc hết các post của em trong topic này chưa nhỉ ?
    Anh ấy ko phải nguời cao ngạo, càng ko phải là nguời chăm chút vẻ đẹp hình thức, anh ấy được mọi nguời yêu mến bởi cả sự tinh tế, nhạy cảm, ân cần chu đáo. Những nhận định của em về anh ấy đều là những gì em cảm nhận được. Cả lớp em ít nguời lắm nên đều chơi thân thiết với nhau nên suy nghĩ và hi vọng của anh ấy thì 50% là em hiểu rõ.
    Nhắc lại 1 lần nữa là chiếc áo này ko có j ko hợp với em cả. (con gái trong này khiêm tốn lắm chị Saodoingoi ạ). Bonus thêm 1 câu là đem anh ấy về chưa chắc Bố Mẹ em đã thèm để ý.
    Tại em thấy thích nên chấp nhận thôi. Sau này nếu lỡ có đến với nhau còn phải nhiều cửa nữa ạ.
    CUối dòng reply cho chị sao, em cảm ơn lời chúc may mắn của chị.
    Ps: EM là em biết chị lâu rồi. Bạn em có kể em nghe mấy comment of chị. Con gái trong này hotgirl nhiều đứa đầu rỗng chị ạ. Nhưng có mấy đứa bình thuờng thôi, ko bỏ công sức nhiều lại tóm được anh tận miền Bắc đấy (em đang nhắc đến nguời mà ai cũng biết là ai đấy chị ạ). THôi cũng nguời nhà cả, chị cứ ủng hộ em hết mình đi. Thân ái
    2honeyNclover : Yes, cảm ơn chị về lời tư vấn đầy khái quát, chị có thể cụ thể hơn cho em ko ạ.
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Kể ra nghe em nói những dòng cuối chị cũng giật mình thon thót. Chuyện gái đi cưa zai bao giờ cũng vất vả. Thoai đã coi nhau như người nhà, chị chúc em thành công rực rỡ, cờ bay fần fật,. fáo hoa tung xoè...
    Ờ, chuyện cái áo. Em đã tự tin như thế thì mình bỏ qua nhá. Coi như chắc chắn là đẹp đi. Giờ ra Ngân hàng rút tiền để cẩu nó về thôi. Nhỉ?
    Sơ suất là chưa đọc thật chi tiết và tỷ mỷ những gì em miêu tả về zai. Chị xin lỗi, cơ bản zai của em đẹp quá, khéo đọc kỹ mình lại thèm...lại ao ước
    Bỏ công sức nhiều hay không, thực sự còn fải fụ thuộc và cái hứng trong cảm xúc của zai dành cho em nữa. . Không fải cứ a lô xô nhảy vào là nó sẽ đổ đâu. Con trai thích được quan tâm, chăm sóc, thích được tung hô nhưng tất cả fải ở trong 1 giới hạn nào đó nhất định. Chị, nói ra thì xấu hổ chứ kinh nghiệm non nớt vô cùng.
    Cơ mà chị chưa hiểu quả " yêu hết mình nhưng không ràng buộc nhau " là sao ?
    He, con gái Sài Gòn thì chị biết rồi. Thấy các bạn trai hay nói : "con gái Sài Gòn khó yêu dễ bỏ, con gái Hà Nội dễ yêu khó bỏ ". Nếu đưa các anh vào 1 trong 2 cái tròng có lẽ....
    Ủng hộ em nhiệt tình . Update liên tục nhá. Bây giờ zai nghiêng về fía em bao nhiêu % rồi ?
  10. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có chuyện có sẵn một chiếc áo vừa vặn mới mình mà ko fải sửa ...
    Áo nào mà chả fải sửa it nhất 1 lần trong thời gian mình mặc , trừ khi e vứt nó đi luôn mua kái áo mới vừa với e vào kái thời điểm kái áo kia hết vừa fải sửa , áo đi may còn fải đến sửa một hai lần nữa là ...
    Kể kả bi h chiếc áo có đang vừa vặn , thì rồi cũng có lúc mình lên cân , xuống thịt lúc béo lúc gầy ...lúc đó lại fải sửa ...
    A xin khẳng đinh là áo nào cũng fải sửa , vấn đề là ng mặc biết lúc nào hình thể mình như nào để mà sửa , sửa như nào cho fù hợp và 1 kái áo cũng chỉ có giới han 1 , 2 lần sửa nhất đinh thôi rồi đến lúc ko thể sửa nữa mới fải bỏ ...
    Tình yêu cũng như vậy , hai con ng hai cs rõ ràng tách bạch gắn vào với nhau có hàng ti tỉ thứ fải dung hoà , nắn chỉnh theo chiều hướng để kả hai cùng tốt đẹp lên ... Tình cảm và sự iu thương dành cho nhau là kái gốc rễ để con ng ta thay đổi theo cách tích cực , a đẹp dần lên trong mắt e và mắt mọi ng ...
    Ko thể ngồi đấy mà mà mơ mộng chờ đợi một chiếc áo từ đâu dến vừa như in đc ...
    E chủ thớt sn 89 suy nghĩ thế là cũng tương đối ng l rồi , ko fải xoăn , xoăn thì vuốt cho nó thẳng , thích thì fải nhích thế thôi ...
    P/s : lý thuyết về áo là như thế , trên thực tế , áo e mặc mà ko vừa nữa , e toàn bỏ đi mua áo mới cho nhanh , đỡ mất thời gian ( áo nghĩa đen nhé ) ...

Chia sẻ trang này