1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu nhờ tư vấn.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cuncondexuog, 14/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    À, thế là lại phải rút lại lần nữa à? Cứ rút qua rút lại kiểu này, mệt em ạ.
    KCB đang có một thắc mắc: Là nếu em đã quá hiểu em muốn gì, định làm gì, cần làm gì như vậy, thì em tư vấn lần đầu hay lần cuối để làm gì nhỉ? Hay định làm topic hot ở tvty cho vui, rùi diễn tả quá trình: em sẽ làm gì với anh ấy? Kiểu tường thuật ý. Tường thuật không phải dễ đâu nhé, nhiều người chị biết không biết tường thuật là gì.
    Em bảo em sẽ không làm cái cách mà người khác thất bại? Vậy em không hiểu rằng cùng là một cách, do con người và do cảm nhận, sẽ có những cách thực hiện khác nhau? Em ấy( phải gọi là em cho đúng nhỉ ) như em mô tả thế, cần người kiểu như thế, mà em lại bảo vừa với em như thế, thì chắc cách cảm nhận của em cũng phải như thế trở lên nhỉ. Mà như thế là như thế naò, chắc chỉ có em mới hiểu, chứ KCB thì chịu.Lâu lắm rồi mới biết trên ttvn có một em trẻ tuổi tài cao thế này.
    Một cái nữa nhé: em dắt về chưa chắc bố mẹ đã chấp nhận. Em biết thế mà vẫn cố kéo về mình, thì nói trước là sẽ không tốt đâu. Kiểu người như em ý của em, sao mà chấp nhận được người phản đối mình. Hotboy mà em. Mà cũng lạ cơ. 1m7 mà là hotboy của kiến trúc thì giỏi. Cứ nghĩ là KT là phải cao, phải biết chơi bóng rổ?. chứ lãng tử với nhạy cảm với chơi ghita giỏi, với tính tình hay ho thì hầu như kiến nào chẳng thế? Mấy tiêu chuẩn đó không đủ làm hotboy Kiến trúc. Nếu có là hot của riêng em, vì em chưa kưa được, thì cứ nói ra, cho dễ tư vấn, chứ nâng tầm hot boy Kiến trúc, là nghiêm trọng đấy em ạ. ( hay là để thẩm định, đưa tên và lớp cho KCB, có bạn làm phòng đào tạo ở đó, check phát biết liền. Thế được không em?)
    Tóm lại là, em muốn anh ấy, em sẽ không cố đấm ăn xôi, không này không kia, không abc, xyz gì, nhưng khi mọi người bảo trình em chả vớ được em ấy đâu, không phù hợp với em, thì em bảo em tin anh ý là của em, cứ chỉ em cách đi.
    Tư vấn là giúp tìm ra cách tốt nhất, chứ không xúi người ta vào ngõ cụt, quan điểm của KCB là vây. Mà em cũng tự quyết định biết rồi, hỏi làm gì nữa? Chắc em sẽ viết nhiều, vì tình cảm đang dạt dào, nên chẳng trả lời từng bài được đâu. Chỉ đọc qua để hiểu hotboy tuyệt vời như mặt trời của em, với sự kém tuyệt với một chút của em là giỏi lắm rồi.
    Bé sao kìa, tiếng lành đồn xa. Đến tận miền Nam ruột thịt. Chắc là truyền từ miền Trung qua đường máy bay vào. Nhiệt liệt cảm tạ đi em.
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Anh ạ, đành rằng ng` ta phải thỏa hiệp khi yêu, nhưng thỏa hiệp chứ ko phải vứt bỏ bản thân mình. Giống như cái áo sơ mi chẳng hạn, ng` ta chỉ có thể sửa cho nó rộng ra bé lại một chút, chứ sửa để biến thành một... cái váy thì đúng là...
    Cái áo sơ mi là cái áo sơ mi, còn cái váy là cái váy. Nếu cái ng` ta cần là váy, trong khi mình chỉ là một cái áo sơ mi, thì thà rằng để áo sơ mi vẫn là áo sơ mi, dù bt, còn hơn phải trở thành một cái váy chắp vá.
    Bản thân em ko thấy chàng trai/ cô gái nào còn sự hấp dẫn khi vứt bỏ tất cả bản sắc cá nhân để trở thành mẫu ng` ng` kia muốn. (Ah, trừ mấy vụ tệ nạn lẫn... khốn nạn ra nhé ). Bước ra khỏi thế giới của mình chứ ko phải là vứt bỏ thế giới của mình; thông cảm & chấp nhận nhược điểm của ng` kia và hạn chế nhược điểm của mình chứ ko phải đặt cược mọi điều là hoàn hảo.
    Cách sống, quan điểm, bản tính là điều ko phải dễ thay đổi như đi sửa một cái áo. Sửa mình để phù hợp với ng` ta còn tùy vào điều cần sửa đó là j, như anh nói đấy. Còn bản thân em đã từng sai lầm khi cố thay đổi mình để hợp với ng` ta, trong khi mình ko hề thoải mái, nên đã sống như 1 con ng` xa lạ với chính bản thân mình, gượng gạo và lố bịch, nửa nạc nửa mỡ lắm. Vậy nên, thà rằng cứ để ng` ta biết mình chỉ là một cái áo sơ mi bt còn hơn ấp ủ hy vọng cho họ rằng, yên tâm, em có thể trở thành một cái váy đẹp :)
    @ chủ topic: Chậc chậc, mượn đất nc với anh HLTV tý Quay lại chuyện của em thì chị vẫn chỉ có lời khuyên như vậy thôi. Là chính mình. Em thế nào thì cứ là thế, tìm cách tiếp cận, gặp gỡ, trò chuyện, trao đổi nhiều, show những ưu điểm của mình như hài hước, cá tính j j đó chẳng hạn. Kưa thể loại hót boi này cái quan trọng là xác định tư tưởng (chị đã nói bài trước), chứ còn "bài" nào chả có ng` dùng rồi. Đừng đặt nặng ăn thua được mất, cứ vô tư đi.
  3. cuncondexuog

    cuncondexuog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Giả nhời thắc mắc của chị KCB: Mọi ngưòi cứ nâng anh ấy lên chứ em nâng có mức độ thôi đấy chứ ạ. CHị cứ đọc lại cho rõ thì thấy mà. Chị cứ tâng anh ấy lên quá. Xin chị đọc kĩ lại "từ xưa đã là hotboy " ... cấp 1 2 3 cơ mà chị . Mọi người cứ nhắc đi nhắc lại từ Hotboy nên chị cứ tưởng lầm. Còn em thích là do cảm xúc của em, em yêu thôi chứ đời còn nhiều thứ đáng quan tâm hơn là việc đi kưa zai mà chị. Em nói dẫn anh ấy về chưa chắc gia đình em đã chịu ý em là nhắn thầm với chị em bình thường chữ cũng ko phải loại tầm thường ... E đã nhắc đi nhắc lại là anh ấy của em được mọi người yêu mến bởi cả sự nhạy cảm tinh tế, ân cần chu đáo, chứ ko phải vì cái mã bề ngoài. Nếu em rảnh thì còn khối việc để làm chứ đâu có dở hơi mà lên đây xin chỉ giáo. Sorry là ko chỉ đích danh cho chị check được. Giấu kĩ mới hay chứ ... Chị cứ ầm ầm lên thì khéo anh ấy chạy mất thì em biết làm sao.
    Ngỏ cụt hẻm cụt gì thì đào đường mà đi ko thì gọi trực thăng chị ạ. Em là em cần cái gì thật cụ thể và độc đáo. CHiêu nào em cũng sẽ thử nếu em thấy là đã hợp lí. Còn kiểu đi theo vết xe đổ của người khác thì em ko thích. Em chẳng dám bảo mình tuổi trẻ tài cao nhưng cái kiểu sms à ơi suốt ngày đến zai Bắc còn nhiều anh ko chịu nổi huống chi trong này. (chị Sao nhỉ)
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Cái này chị không biết em ạ . Nhưng chắc là đúng, vì thế luôn cố gắng hạn chế sms cho zai ở mức độ cao nhất có thể . Dù có nhớ điên cuồng
    Chị không biết zai Nam cụ tỷ thích được cưa cẩm theo kiểu gì. Còn zai Bắc hình như vẫn giữ nguyên tư tưởng " trai cưa gái ". Chị có ông anh người Sài Gòn , rất thích con gái Bắc bởi tính cách theo như ông ý nói thì : quyết liệt và cá tính. Chả hiểu. Có vẻ càng vào phía trong zai càng thích gái Bắc hơn hay sao ý.
    Nên chị cứ từ ông anh chị mà suy ra : em là chính em, như từ xưa vẫn vậy. Yêu thì nói là yêu, mà không thì thôi, dứt điểm. Cảm thấy mình có thể đến được với người ta thì tiến. Còn các bài tán, chị thấy em cũng thuộc lòng rồi chắc cũng chả cần fải tư vấn
    Híc, thôi la liếm nốt bài này với em như vậy. Em cứ hỏi trực tiếp người em định tán ấy. Chuẩn 100% luôn. Chị thề
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ừ, chị cũng thề là như thế. Mà không hiểu sao em cún đáng thương( à, dễ thương )có vẻ ưu tiên KCB nhỉ. Ngại quá cơ.
    Chị chẳng biết gì về các anh trai, em trai lẫn ông trai Nam cả.. Nhưng chị thích nghe giọng mấy em SG lắm lắm ý. Iu ơi là iu. Thỉnh thoảng có hâm tý cũng nói cái giọng đó cho vui.
    Với những gì em có( không tầm thường ý mà), cộng với việc không coi anh của em là hot boy, em xứng đáng được 10 điểm- vì đi kưa trai mà vẫn làm cao. Mà anh của em có vẻ quen được hâm mộ rồi, nên ít nhất là em phải tỏ thái độ hâm mộ, em ạ. Anh ấy may ra sẽ yêu em khi em cho biết rằng, em yêu anh ấy vô điều kiện. Mà cái này, thì khó nhờ. Làm gì có yêu vô điều kiện.
    Tóm lại chẳng có gì tư vấn cho em nữa. Em biết hết rồi. Nên chị cũgn theo chân bé Sao chào em nhé. Đến lúc nào kưa được cu kia, thông báo cho mọi người mừng. Dẫu rằng có 5 năm, 10 năm hay 50 năm nữa.... Em nhờ.
  6. desperados13

    desperados13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Cao thủ đâu rồi nhỉ

Chia sẻ trang này