1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần Đầu Phượt

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ntbhn, 04/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ntbhn

    ntbhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Lần Đầu Phượt

    Ôi cái lần đầu đâu dễ quên!
    Để quyết định cho chuyến đi Phượt lần đầu này, chúng tôi chỉ có 24 tiếng đồng hồ để chuẩn bị mọi thứ và quan trọng nhất là độ máu lên và lên đường.

    Nghe thông tin từ Cogaichandat nhà Lông Chúm nói những thứ phải mang đi, tôi tức tốc lên mạng tìm kiếm cho được những thứ cần thiết. Chiều hôm 29/12 tìm đến chú em là VTM đã từng leo Everest để mượn đồ, VTM cũng đang chuẩn bị đồ nghề dẫn 40 thanh niên đón Giao Thừa 2010 trên Fan...hết đồ cho mượn. Quay về chỗ khác và cuối cùng cũng có cho nhà mình được 2 cái túi ngủ, cái đèn pin và quần mưa áo gió đủ cho chuyến đi 5 ngày nhét vào 2 cái balo, xe máy và săm dự phòng, máy ảnh, thẻ nhớ, sạc pin....
    [​IMG]

    Xuất phát tại Big C lúc gần 20h, 15 người chúng tôi có dừng chân chặng đầu tiên tại Thị trấn Hàm Yên - Việt Quang lúc 3h20'' sáng để rồi tranh thủ ngủ và lên đường đi Hà Giang lúc 10h.

    Phi như những cơn lốc không gì cản nổi. Cả đoàn lại dừng chân tại cột mốc số 0 - Hà Giang. Trưởng đoàn ra lệnh sẽ ăn trưa lúc 14h tại Quản Bạ cách HG 45km nữa. Lại tranh thủ chụp ảnh lưu niệm tại cộc mốc km 0.
    [​IMG]

    Con đèo đầu tiên dài lê thê, gần tới đỉnh thì mây mù gió cuốn, lạnh buốt. Hai tiếng Quản Bạ và ăn trưa thôi thúc chúng tôi tiến lên. Gần 15h mới tới Quản Bạ, đói mềm người, may có cái bánh mỳ mua vội ở Big C lót dạ.
    [​IMG]

    [​IMG]

    Sau bữa ăn chẳng biết trưa hay chiều. Mr trưởng đoàn ra quyết định chắc như đinh đóng cột rằng "Chúng ta sẽ ăn tối tại Lũng Cú - cơm đặt rồi!" Và có lẽ chỉ có đoàn nào bị điên mới đi thẳng đến Lũng Cú!!! Tôi thì chẳng biết là có bị điên hay không? Đoàn đi đâu mình đi đó, kiểu gì cũng chiều...

    [​IMG]

    18h Cà phê giữa đèo khi cách Yên Minh 15km, rất nhiều đoàn đi qua cùng thưởng thức cà phê... Dường như thanh niên Hà Thành bỏ phố lên hết trên rừng để đón cái giao thừa 2010.

    [​IMG]
    21h, cách Lũng Cú 26km, cả đoàn lại lao đi trong đêm vì đỉnh Lũng Cú không xa nữa. Đến đây là tôi oải lắm rồi, chỉ muốn phi đến Đồng Văn nghỉ ngơi để sáng mai đến Lũng Cú. Nhưng cả đoàn vẫn đi, mình phải cố không bị tụt lại và không dám đi cuối đoàn vì sợ đủ thứ - lần đầu mà.

    [​IMG]
  2. trauden08

    trauden08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    haha nghe chừng bác này còn nhát gan hơn cả mình. Nhìn mọi người đi mà thấy thèm quá.
  3. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác lần đầu đi phượt thật mới lạ! Chúc mừng bạn!
    Nhưng những bài viết như thế này bạn nên post trực tiếp chia sẻ cùng topic của nhà Lông Chúm, hoặc post trực tiếp vào blog cá nhân! Nếu ai cũng như bạn - lập topic riêng để nói về trải nghiệm của mình - thì sẽ ra sao đây?

Chia sẻ trang này