1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu quan hệ cái đó..( con gái không nên vô đây vì hơi trần trụi )

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi mercuryhn, 12/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    To chariot : Dạ vâng Dương Anh đây đã 21 tuổi rồi không còn gì là bé nưã còn dự hiểu biết đưọc gọi là cùng tương đối .
    Trong nhà trường hiện nay đã có nhừng bộ môn học về vấn đề này nhưng học theo 1phương thức khoa học . Có thể cụ thể nói là học về nhưng bộ phận của cơ thể con người , cách phòng tránh các loại bệnh tật , phòhg tránh trai chừ không hề bàn luận về những thứ như thế này nào là vào WC ... , đạp ra ...
    To red- ***y : thủ hỏi bạn có dám lộ ra thân phận thật của mình , hay đây là 1 cái nick vừa mới được tạo ra .
    Tôi không phê phán quan điểm của bạn bởi khi yêu rồi thì cũng nên cho đúng lúc , đúng người đúng hoàn cảnh , sau này giả sử anh ta quất ngựa truy phong bạn sẽ làm thế nào ?? ai đau khổ ??.
    To Gái má hồng : chẳng biết cô nàng bao tuôi rùi mà gọi tôi là em .Mà cô nàng muốn biết về ******** thì vào nhầm topic rùi .
    To :fyal..61 : Thế anh thích 1 cô nàng mà trước đó đã từng qua bao nhiêu mối tình , qua tay bao nhiêu người đàn ông , hay đã gỉa sử đã từng yêu rất sâu sắc với 1 người con trai và trao hết cho họ
    liệu sau này anh dám có trách nhiệm với cô ta và không 1 chút ghen tức
    dương Anh nghĩ con trai không đủ cao thượng như vậy đâu
    Mắt đen như hạt nhãn
    Tóc mềm như sợi mưa giăng
    Ai mua Dương Anh tôi
    Thì thương tôi với
    Được Duonganh sửa chữa / chuyển vào 21:35 ngày 18/08/2003
  2. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Úi, cái bác gì (quên nick rồi, ngại tìm lại lắm) nói lần đầu quan hệ máu ra đầm đìa nghe sợ quá... làm gì đến nỗi thế đâu.. tôi nghe nói máu đó là do ********** bị " tổn thương" nên chảy máu, nhưng chỉ tí ti thôi mà... chứ đầm đìa như là bị bắn đạn thật như thế thì ai dám quan hệ nữa...
    Đúng là lần đầu thì cảm thấy rất đau rát, hét lên được ý chứ, nhất là xong hiệp 1, nằm một lúc mà muốn hiệp 2 thì... mới chỉ chạm vào thôi đã nóng ran, rát bỏng lên rồi... còn từ đấy về sau thì... xoá bởi ndungtuan
    Được ndungtuan sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 22/08/2003
  3. mercuryhn

    mercuryhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    To silkysilk: Chuyện blood ra nhiều hay ít cái đó phụ thuộc vào cấu tạo ********** của con gái dày hay mỏng, có những lọai mà các quý ông có khoẻ cách mấy cũng ko đục through qua được mà phải nhờ đến can thiệp của y học.... Còn đau rát là đương nhiên, một phần cũng do tâm lý vừa sợ vừa hơi tiếc nên những lần đầu rất khó sướng.
    To bác gì ý nhỉ...volley ball đó: Sao bác tự hào về chuyện đó thế kia à, thế mấy cô đó sao dễ dãi quá vậy cà, mà chắc cũng không hiền lành gì nhỉ
  4. red_sexy

    red_sexy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chà,Duonganh nói vậy thì khó giải thích quá.Khi hai người đến với nhau là hoàn toàn tự nguyện.Vả lại thực sự tôi cũng chỉ là một cô gái,tôi cũng lo sợ chứ.Nhưng tôi yêu anh ấy và tôi tin tưởng,chwngr có lí do gì để tôi không đến với anh ấy khi tôi đã trưởng thành và tự quyết định được cuộc đời mình.Cái gì cũng có giá của nó.Mình không làm gì để hối hận là okie muh!
  5. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, yêu và tin tưởng nhau thì có chi mà phải tiếc, nhất là khi người yêu mình lại rất có trách nhiệm nữa... thậm chí sau đó còn cảm thấy gần gũi và yêu thương nhau hơn.
    Hehe mà hôm trước xem cái fim gì của VN, có thằng nó tuyên bố là: " Đó " (nghĩa là chuyện đó) là con đường ngắn nhất để tìm hiểu nhau. Các bác nghĩ sao?
  6. mercuryhn

    mercuryhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Em Duong Anh có vẻ hơi bị phong kiến quá nhỉ. Thế em nghĩ là cứ bị mất trinh thì không lấy được người chôngnào tử tế hay sao. Thế em nghĩ người đàn ông nào cũng ích kỷ như em nói thế àh. Cá nhân anh thì sắn sàng chấp nhận 1 cô gái khi đến với anh cô ta không còn là virgin nữa. Nhưng tát nhiên là yêu nhau thi chỉ dành cho nhau mà thui. Chứ còn quá khứ cũng không cần nhắc đến nữa là gì. Tất nhiên là quá khứ oanh liệt quá thì anh cũng sợ. Nhưng nếu vợ anh mà đã từng với người yêu cũ ( mà chuyện này ở nước ta giờ phổ biến lắm ) thì anh cũng chẳng suy nghĩ nhiều cho mệt đầu đâu, miễn là trong quá trình sống với nhau cô ý trung thuỷ thôi mà. Mà anh nghĩ như thế cũng là thường thôi có gì đâu mà em gán cho nó cái mỹ từ ghê gớm thế ( cao thượng )
  7. fvg0

    fvg0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hehhe .. Tôi thấy con trai thời nay ít còn được người hiểu đời, hiểu người cao thượng như bác chariot lắm. Bác phải hiểu bác là của hiếm bác ạ. Tôi rất tôn trọng và khâm phục bác, và kể cả chú "heoconnhodai. Chung thủy với mình chỉ được tính từ thời điểm hai người để ý, và chính thức nói lời yêu nhau. Nhưng còn con trai thời nay phần lớn là kiểu "đua đòi", "ngựa non háu đá", có những suy nghĩ định kiến như em Duonganh nói. Chuyện cái ********** sẽ ám ảnh họ dài dài khi nó không còn cho mình hưởng. Hahhahhâh
  8. Sly

    Sly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Con trai VN liệu có mấy người có tư tưởng như bác. Hy vọng là càng nhiều càng tốt nhỉ
    Em nghĩ là một người chồng ko cần phải cao thượng mới chấp nhận quá khứ đó của vợ. Cô vợ ko phản bội gì nên đâu cần tha thứ mà cao thượng với ko cao thượng.
    Chẳng qua yêu thì phải chấp nhận quá khứ của nhau. Thế thôi. Chấp nhận được thì tốt, thì người đó càng yêu và nể mình hơn. Còn ko chấp nhận được mời bye ngay từ đầu, cưới về làm gì lại dằn vặt nhau, khổ cả hai.
    Bye my love.
  9. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Vui quá!
    Theo tôi thì trinh tiết ko phải ko quan trọng, nhưng bây giờ khác trước nhiều rồi. Bởi ngày xưa nam nữ thụ thụ bất thân, chạm tay còn khó. Vì thế nên đêm tân hôn cái trinh tiết nó mới quý. CÒn bây giờ thì tôi quan điểm ********** nó chuyển lên môi rồi. Bởi thực tế, sau khi hôn nhau thì tình cảm cô gái trao hết cho người yêu rồi, những đụng chạm thể xác giữa 2 người là quá thường tình, và lúc ấy thì TD chỉ là đến lúc thăng hoa. Nếu muốn, cô gái có thể đi làm lại ********** với giá hiện tại ko đắt đỏ gì cho lắm., bác đến sau chả thể nào biết được. Mà nếu xong cái vụ đầu tiên rồi thì hàng ngàn lần sau đó tính sao?
    Thế nên yêu nhau là chính, còn cái vụ lần đầu thì nếu thực sự yêu nhau cộng với hiểu biết về ******** thì chắc sẽ qua ngọt ngào và trôi chảy thôi.
    ( ba hoa thế thôi chứ ko biết lần đầu thì mình sẽ xoay sở thế nào? )
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  10. 3X

    3X Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    xoá bởi ndungtuan vì không có cơ sở khoa học
    Không có những lời nói xấu mà chỉ có những cái đầu tối biết nghĩ xấu...
    Được ndungtuan sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 24/08/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này