1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu thân mật - Thái Trí Hằng

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi songtunu, 24/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IDtoday

    IDtoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Những trang nhật ký buồn...khổ, có lúc mình cũng từng có những ảo tưởng như vậy...sau lần gặp gỡ đầu tiên Về phía tớ, chẳng biết đoạn nào đọc dễ chịu hơn nữa...Nếu Vũ điệu nhẹ bay không phải là một cô gái đa cảm, mà là 1 Khủng long ăn thịt...thì câu chuyện sẽ tiếp tục rất vui (?) với những cuộc chat chit đưa đẩy, những cuộc gặp thân mật khiến gã A Thái vi tính phải lang thang mặt đường cho đến 3-4am...Rốt cục theo chiều hướng này, cái kết dẫu không tang tóc nhưng bi ai hơn nhiều, phải không?
    Theo songtunu, câu chuyện này là thể loại gì vậy:
    1. Lãng mạn + hài hước
    2. Lãng mạn + pha dấm hiện thực
    3. Hiện thực phê phán
    4. Ý khác
  2. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Tớ chẳng học giỏi văn để nhận xét rằng nó thuộc thể loại nào. Đọc bài viết của tớ thì thấy rõ là tớ và văn chương chẳng có mối liên hệ gì cả.
    Tớ thích cách anh ta diễn đạt (hành văn - như bạn nào ở đây đã nói), hơi trần trụi, hơi hài hước, hơi.. nhưng thực tế đấy chứ - đúng những suy nghĩ của những người lướt Net mà tớ biết.
    Đối với tớ tất cả các quyển truyện, câu chuyện đều mang tính giải trí (cho dù có nhiều quyển tớ đọc xong thấy chẳng giải trí được tẹo nào)
    Tớ thích truyện, thích đọc truyện
  3. Gibbon

    Gibbon Guest

    Lâu lắm rồi mới được đọc một câu chuyện hay như vậy. Cảm ơn songtunu và IDtoday.
  4. IDtoday

    IDtoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là songtunu với tớ đều cần cảm ơn các ấy đã đọc hết câu chuyện dài 80 trang A4 này...và có chung cảm nhận.
    "Lần đầu thân mật" cùng với tất cả các thể loại truyện khác giúp mình tiết kiệm không biết bao nhiêu ngày tháng năm kinh nghiệm và học hỏi.
  5. khinhvuphiduong

    khinhvuphiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Đầu gấu của em à, đó chính xác là những gì em cảm nhận trên cái net mênh mông này. Không icon nào, không từ ngữ nào có thể diễn tả được giọt nước mắt của em. Vì thế, buồn đau vẫn cứ là buồn đau, đè nén vẫn cứ là đè nén, cô đơn vẫn cứ là cô đơn... trọn vẹn trong lòng em...
  6. vunamn

    vunamn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Khinhvuphiduong ah, bạn nhanh chân thật. Mình đang định đăng ký nick này thì bạn đã lấy mất rồi "Khinh Vũ Phi Dương" ... nghe cực kỳ ấn tượng, tiếc thật.
    songtunu, câu chuyện rất hay. Cảm ơn bạn đã sưu tầm và chia sẻ cho mọi người.
  7. the_sign

    the_sign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    1
    lúc đàu tooi đọc truyện này không thấy ấn tượng lắm, nhưng khi đọc về cuối truyện thấy sống lại cảm giác tiếc nuối bấy lâu nay không còn nữa, nhớ lại 1 thời đã qua.
    thanks for sharing
  8. dinga

    dinga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    có ai biết thông tin về tác giả này không ?
    mình không thể tìm hiểu được vì không biết viết tên thế nào để search.
  9. reagent

    reagent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thấy tò mò nên search thử, chỉ thấy có bi nhiêu.
    http://203.162.168.163/svvn/default.aspx?tabid=208&ItemID=1730
  10. PSHD2005

    PSHD2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Rất hay

Chia sẻ trang này