1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu thân mật - Thái Trí Hằng

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi songtunu, 24/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. teppihn

    teppihn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    hồi trước tớ thích truyện này lắm , gửi mail cho svvn để xin địa chỉ email của dịch giả , vì có người trên này đã từng nói an hta cũng ở HN , tiếc là chả thấy hồi âm gì
  2. dinga

    dinga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    do Nguyễn Xuân Nhật chuyển ngữ , mà cho mình địa chỉ email của anh ta với
    phải hỏi cho đến tận nơi chứ
  3. SourceCode

    SourceCode Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    phần đầu vừa đủ hấp dẫn để người đọc tò mò... phần sau buồn quá.. nhưng hay... hay thật đấy... nhưng buồn quá...
    lại 1 lần nữa ko biết đc tên của 2 nv chính... thực đấy mà lại là ảo.. ảo à? nhưng sao cứ gần gũi như những j đang xảy ra quoanh ta...
    ... lại nhớ đến "Thiếu nữ đánh cờ vây "...
  4. hong_bach_86

    hong_bach_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảm rồi anh! Đọc truyện này xong..em cũng nhớ đến Thiếu nữ đánh cờ vây. Rất xúc động. Ám ảnh. Nhưng ơn Chúa, em không khóc nhè!
  5. Tram_Huong

    Tram_Huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Rất may là máy tính nhà e ko dở chứng tắt hết các cửa sổ khi e đang đọc. Những đoạn e đọc trên SVVN ko có những dòng nhật kí ...Và chính là đoạn e thick nhất. Chính vì vậy, có lẽ sau này e thề ko bao h đọc truyện theo kiểu vô tình như thế nữa.
    E ko biết nên nói j sau khi đọc xong nhưng e nghĩ nếu chỉ nói là hay thôi thì hơi vô cảm với câu truyện này. Tốt nhất ... no comment .... để tự mỗi người cảm nhận. Dĩ nhiên, e cũng có những suy nghĩ của riêng e và đúng như e nói với a đó, e cũng ko có khóc ^__^.
    Đọc truyện, e thấy ko có gì giống lắm với chuyện những người trên mạng muh e nói với a. Cái chung có lẽ chỉ là cùng đề cập đến những mối quan hệ ảo - không ảo. Nhưng e vẫn bắt gặp một chút gì đó là mình trong những dòng nhật kí của cô gái. Chắc là ở cái cảm giác cô đơn ấy. Có lẽ chính vì vậy muh mới thick những dòng nhật kí ....
    Dạo này chán quá, búa rìu dư luận cứ đổ lên đầu rồi thất vọng về một số người. Khiến có cảm giác cả thế giới như quay lưng lại với bản thân. Đầu óc cứ thế này này
  6. nobita10009

    nobita10009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    không biết cái cảm giác khi người mà mình yêu thương mất đi nó như thế nào nhỉ?với em chắc dùng đập thuỷ điẹn Hoà Bìnhcũng không ngăn được nước mắt mất.hic
  7. SourceCode

    SourceCode Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    thế là thế nào nhỉ .. mấy cô bé mình giới thiệu cho đều ko ai khóc .. mỗi mình là .. rơm rớm thôi sao mà khóc khác khóc nhè đấy chứ.. ko cần fải là nước mắt... chỉ cần trong lòng có "lệ".. ấy nghĩa là đã "khóc" rất nhiều rồi!
    ai chẳng có những bận tâm... tất cả cố lên nèo!
    (suỵt... ko đc làm loãng chủ đề ^^ )
  8. h0bby

    h0bby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    0
    @ khinhvuphiduong: Trong TTVN cũng có 1 đầu gấu đấy. Đó là daugauonline của Box 361
    @ vunam: hay bác lấy tạm nick là Tiểu Văn hay A Thái cũng đc mà
  9. caravan

    caravan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Hà! Đọc xong giật mình, sao mà giống mình đến chăng ngờ, chẳng lẽ lại trùng lặp đến vậy!!!
    Caravan nè, cũng chăng cao ráo, chẳng đẹp trai, mắt cũng cận nặng, thật thà nhút nhát y như Thái đầu gấu vậy...
    Trùng hợp hơn nữa Caravan cũng sinh ứng với cung Hổ cáp lại cũng vào ngày 13/11-ngày hôm nay đây! Trời à!!!
    Chỉ tiếc là Caravan chẳng có 1 "Khinh Vũ Phi Dương" nào cả!!!
    "Khinh Vũ Phi Dương" của Caravan ơi, nàng xuất hiện đi chứ!
  10. AliceTran

    AliceTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Mọi người biết không, đọc truyện này xong, tôi khóc ầm ĩ. Không phải là chảy nước mắt âm thầm mà hic hic hoài ấy. Ko hiểu nổi, lau nước mắt bằng cả bịch giấy liền.
    Có thể vì mấy hôm đấy cũng đang nhớ nhà nữa, cộng hưởng vào nên mới lâm li thế...Hic hic hic. Hôm ấy đọc truyện này thì khóc, đọc email thì cười...cứ khóc khóc cười cười...chả hiểu có bị ấm đầu ko nữa

Chia sẻ trang này