1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu thân mật - Thái Trí Hằng

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi songtunu, 24/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt chảy tràn...
    Tình cờ làm sao mình cũng có một chai Dolce Vita nhỏ, tự nhiên nghĩ không biết có bao giờ mình cùng một "đầu gấu" bước qua làn mưa nước hoa?...
    [​IMG]
    [nick] [/]
    Được bunnie sửa chữa / chuyển vào 21:17 ngày 20/11/2005
    Được bunnie sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 20/11/2005
  2. anjingruyu

    anjingruyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Truyện viết hay, nhất là phần thoại chít chát. Còn phần nhật ký mình lại không thích vì tác giả diễn giải hơi vội vã. Bệnh lipus ban đỏ là bệnh như thế nào nhỉ, mình không hiểu lắm về y học. Nhưng mà chết hơi bí hiểm làm cho mình thấy chưa thoả mãn về lý giải. Quên những lăn tăn rất vớ vỉn ấy đi thì truyện này đọc được, mình lại thích 2 anh em nhà đầu gấu và a Thái mới lạ, em Khinh vũ thì lại không khoái bằng. Chi tiết nước hoa mình thấy sến ơi là sến.
    Tóm lại là chuyện bịa 100% thời a còng nhưng đọc hấp dẫn và thấy yêu các nhân vật. Bịa thế là quá siêu rồi.
  3. tieu_ho_tien

    tieu_ho_tien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Nhân vật nam chính hình như là tác giả thì phải.Thái Trí Hằng
    Không biết đây là chuyện bịa hay chính là câu chuyện có thực của chính tác giả.
  4. daithanhol

    daithanhol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Truyện hay quá.
    Được daithanhol sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 02/01/2009
  5. hongminhtoan

    hongminhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    truyện hay, đã từngđưọc giới thiệu trên mỗi ngày 1 cuốn sách ở VTV1
  6. congtubanggia1985

    congtubanggia1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Thích nhất truyện này, đọc đến mấy lần mà vẫn thích đọc lại...
  7. mthu

    mthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    ?o Nếu em còn được thêm một ngày sống, em sẽ làm bạn gái của anh. Em có thêm một ngày sống không ?" không có. Vì vậy, rất tiếc. Kiếp này em vẫn chưa là bạn gái của anh. Nếu em có cánh, em sẽ bay từ Thiên đàng xuống để thăm anh. Em có cánh không ?" không có. Vì vậy, thật tiếc. Từ nay em chẳng bao giờ còn thấy được anh nữa. Nếu đổ hết nước trong bồn tắm ra, cũng không thể nào dập tắt ngọn lửa tình yêu em dành cho anh. Nước trong bồn tắm có đổ hết ra được không ?" được. Cho nên, vâng, em yêu anh?.
    Khinh vũ phi dương?

    Hay quá, mình đã đọc truyện này cả chục lần rồi và lần nào cũng xúc động như nhau. Thích cách hành văn của bạn này, hiện đại và khá sâu sắc
  8. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Cũng có 1 ngưòi từng send cho mình truyện này ...í nghĩa và lãng mạn ....con gái nên thik đoạn đi qua lànmữa nước hoa chảđám thử .....nhà ngèo ,nước hoa xxịn còn chả cóa mà dùng ...đòi hoang pí ,thiện tai
  9. subin2510

    subin2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thanks ban da post len cho moi nguoi cung thuong thuc. Truyen hay nhung buon wa ... hic hic doc xong muon khoc luon
  10. sepsmile

    sepsmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc truyện này mấy tháng trước.
    Phải nói là rất hay, mình cực thích những đối thoại của hai nhân vật, dí dỏm, thông minh, mình thích ngôn ngữ của truyện này, đọc xong rất nhớ, càng đọc càng thấy hay, mình đọc đi đọc lại phải đến 4-5 lần ý, lần sau đọc hay hơn lần trước.
    Vào đây cũng thấy nhiều người thích truyện này, hay chúng ta lập hội những người cùng sở thích đi

Chia sẻ trang này