1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu thân mật - Thái Trí Hằng

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi songtunu, 24/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. katsuya

    katsuya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Truyện xúc động thật, ko thích vì buồn chết đi được, thế mà cũng phải đọc 3-4 lần rồi ấy
  2. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Hic truyện xúc động wa.
  3. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Motiff chuyện đúng là đến nay thì quá cũ rồi (được viết từ những năm 95 96 của thế kỷ trước cơ mà), bây giờ xem phim HQ nhiều nên thấy nó sến chứ hồi nó mới ra thì cũng chấn động ra phết đấy. Mà hồi nớ (95 96) thì đáng lý phải hợp với chị mới phải chứ nhỉ (hồi đó chị cũng đang là SV còn gì?)?
    Vụ này nói khẽ, anh Nhật dịch từ -z子thành "Đầu gấu" cứ thấy thế nào ấy. Không hết nghĩa! "-z" thằng đấy rất -z có ý rất "Vô lại", rất "ma cô".
    Chị Q thấy sao?
  4. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Truyện kết thúc buồn quá, mình thích những truyện kết thúc đẹp, có hậu hơn, nhưng có một người bạn từng nói là:" trong cuộc sống chẳng phải lúc nào cũng có kết thúc đẹp cả",mình vẫn biết là như thế nhưng vẫn thích kết thúc có hậu để cảm thấy cuộc sống lúc nào cũng vui tươi
    Cám ơn bạn Songtunu và IDtoday nhé, sẽ vote * cám ơn!

Chia sẻ trang này