1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu thân mật

Chủ đề trong '1984 Public' bởi xitrumkhongtinhyeu, 16/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luytrelang

    luytrelang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    [Xì trum à!
    Bạn cũng biết cách thử thách lòng kiên nhẫn của mọi người lắm đấy
    Mà bạn thì cũng kiễn nhẫn không kém gì ai đâu
    Cho bạn môt tràng pháo tay nhá

  2. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    KVPD quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức nếu cô ấy không chết đi thì người ta sẽ chẳng tin hay có chút gì nghĩ rằng cô ta có thật, hoặc ít nhất thì thấy rằng có thể tồn tại một cô gái như vậy trên đời. Cũng giống như một người chỉ được mọi người công nhận là thiên tài khi mà người đó đã ở dưới 3 tấc đất rồi, cái đấy gọi là ghen ăn tức ở, cứ nhìn mấy bức tranh thì biết, những tác giả của những bức đắt giá nhất hầu như, nếu ko muốn nói là tất cả(còn lại cũng ít lắm) đều đã chết, cuối cùng tiền chui vào túi những thằng sưu tầm và buôn tranh, mà có khi bọn đấy mới là bọn quyết định ai sẽ là thiên tài thì phải, nói một hồi xong thấy hơi thừa
    Cơ mà chết thì tiếc thật, nhưng ko chết thì cũng ...chántự nhiên thấy tội lỗi, người ta ko chết mà mình...
  3. LOVE_KILLER_84

    LOVE_KILLER_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    cho bạn xitrum 1 tran pháo chân nào
    mà gì thì gì xitrum cứ nói xấu bạn là thế nào...........lười bao giờ hả??????
  4. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Cơ mà G chỉ cần vài câu thôi, cũng không đến 300 từ đâu. Câu chuyện là thế này: Một anh chàng quen một cô nàng trên mạng, qua những plan, ờ plan. Rồi yêu nhau. Rồi cô gái chết. Rồi hết
  5. www_kakalot_com

    www_kakalot_com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Mình có đọc truyện này với Title là "Fly in Dance". Nó khá giống câu chuyện của mình .
    <*kakalot*>
  6. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Giống ở chỗ nào hả cậu? Chẳng lẽ...
  7. www_kakalot_com

    www_kakalot_com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Giống ở Cá kèo và Fly in Dance. Fly in dance giờ đi xa rồi.
    <*kakalot*>
  8. lenapleiku

    lenapleiku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vừa đọc lại truyện này. ko ngờ mình có thể rơi nước mắt(ko phải nước bọt) , đoạn cuôi thực sự rất ... có lẽ còn vì mình đọc trên bản giấy in nên cảm xúc tự do hơn.. Cứ tiếc nuối mãi và có lẽ như thế câu chuyện mới gây xúc động. Liệu Fly in dance ko biết là mình sắp ra đi, cô ấy có sống và yêu hết mình như vậy ko ?
    Xin chân thành chia buồn với bạn kakalot
  9. ntt_ftu

    ntt_ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ôi Trời đang hay
    Tiếp tục đi chứ bác
  10. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Tiếp cái gì? Hết rồi, mà em có đọc không đấy

Chia sẻ trang này