1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu tiên, có đau không?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi alibaba40, 15/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haphicong

    haphicong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Ối các bác làm em sợ quá. Thật là khủng khiếp. Eoooo ôi.
    Em cũng có bạn gái, nhưng ... he he he
  2. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Không đau không mất tiền nhé các em.
  3. muatrongtim

    muatrongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ờ, mình thấy một số anh chị nói đúng đó. Thực ra nếu bạn tin tưởng vào bf và được khởi động tốt thì mọi thứ ok hết á. Lần đầu của mình hoàn toàn thuận lợi và nhẹ nhàng, mình ko có cảm giác đau nữa cơ, chỉ hơi rát khi xong việc thôi à.
  4. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    giống hệt mình với bạn gái
    không có gì đâu ... có thể màng bạn dày ... lần 1 ,2 chỉ là co dãn khoi động . Đến làn 3 dãn hết cỡ thì nó ...toạc
    chuyện đâu có gì quan trọng lắm đâu mà xem ra bạn áy náy gớ
  5. noithat1

    noithat1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Lần thứ nhất thì đau
    Những lần sau sẽ sướng

  6. forbiddenlove

    forbiddenlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hờ. Mình cảm ơn bạn nhiều. Mình áy náy vì thấy mọi người nói nhiều về các bệnh của cơ quan sinh dục quá. Cái kiểu này nó hơi quái dị nên mình hơi lo. Nhưng mình tưởng khi rách thì nó phải đau chứ? Sao lần thứ 3 nó rách mà mình không đau?
  7. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    chuyện rất đơn giản bạn ạ ... đau không phải do rách ********** là chủ yếu (mà chính xác theo tôi rách ********** có khi chả thấm gì ) ... mà tôi nghĩ đau chủ yếu là ở cái lần đầu tiên , vì chưa quen với kích cỡ của pénis .Nguời ta đánh đồng vói lần đầu tiên = rách = đau
    cho nên bạn hiểu là rách thì đau đúng không ?
    Đơn giản lần rách bạn không đau trong lần thứ 3 là đúng rồi , vì bạn quen rồi , và tại sao bạn không nói thẳng , lần thứ 3 ấy , lần rách ấy bạn không đau mà chỉ ... sướng ? thế có phải nhanh không
    lầu đầu đau , lần sau sướng . bạn gì bên trên nói rồi đấy
    mấy bà trẻ rách việc thật , chuyện chả có gì mà cũng phải biết cho ra nhẽ
  8. style_8x

    style_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    khiếp ! ghê chết !
    cho em hỏi , thế lần đầu đau , lần sau có đau nữa ko ?

  9. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên tớ rất đau và có cảm giác khó chịu lắm như thể có vật lạ vào người và luôn có cảm giác muốn loại bỏ ấy. Mấy ngày sau đỡ hơn nhưng ngồi xe máy vẫn đau. Ông chồng tớ đèo, tớ ngồi đằng sau cứ nhấp nhổm liên tục. Khoảng 1 tuần sau vợ chồng tớ mới dám làm lần thứ 2, đỡ hơn nhưng vẫn đau. Bây giờ quen rồi thì hết đau
  10. chuoitay

    chuoitay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Thế có bác zai nào bị đau ko? ý tớ nói là ngày hôm sau í. Lần đầu tiên tớ "ấy", hôm sau đi tè nó cứ bị đau đau, kiểu như bị đái dắt i..Nhưng mà bây giờ thì hết rùi

Chia sẻ trang này