1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu tiên, có đau không?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi alibaba40, 15/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Đau thì ít sướng thì nhiều yên tâm đi . Một lần và nhớ mãi
  2. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Vâng, đây cũng là chuyện em đang théc méc. Các bác đừng chửi em ngu nhá, nhưng sự thiệt là em ngu trong cái lĩnh vực này lắm, nên mới phải vô đây học hỏi mà .
    Em nghe mọi người kể lại, là làm chuyện đó lần đầu thì đau lắm, đau ghê lắm. Mà nghĩ cũng đúng, em nghe nói là cái chỗ đó nó bé tí như cái hạt đỗ (nghe nói thế thôi, chứ em cũng chẳng biết nó có mặt trên đời hay không nữa), thế thì làm quái nào mà đưa cái gì gì vào đó chứ? Hic, lại còn chảy máu nữa, chắc đau chết được ấy chứ .
    Em biết thể nào cũng có bác cười em, nhưng thật lòng, đến ĐH năm 2 em vẫn chưa biết người ta làm sao mà có con được, mặc dù cũng biết có thai là do tế bào tinh trùng bơi bằng roi vào tử cung gặp trứng?, nhưng cách thức làm thế nào để chúng nó gặp nhau thì em chịu (mà cũng chẳng bao giờ muốn tìm hiểu) . Từ ngày có người yêu thì lão mới dạy dỗ em dần dần, nên tận 21 tuổi em mới biết chuyện để có con người ta phải qhtd, và biết cụm từ ?oSH vợ chồng? mà báo đài hay đăng là làm cái rì?
    Thế, dốt thế mà bây giờ em sắp lấy chồng rồi, còn có mấy tháng nữa thôi, lão bf của em nhất quyết chui vào rọ, em can chẳng được. Hic, nghĩ đến cái vụ đau đớn đó mà em chỉ muốn trốn quách lên núi, khỏi cưới khỏi xin luôn. Các bác gái đi trước cho em tí kinh nghiệm nhé, không em chuẩn bị giày làm ?orun away bride? cho đỡ phiền .
    Mấy bác trai cứ nghỉ khỏe, khỏi cần có ý kiến nhá, các bác thì chỉ biết mỗi từ sung sướng thôi, ở đâu cũng thế mà .
    Các bác giáo dục thôi nhá, cấm chửi, chửi là... khóc é
  3. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Vâng, đây cũng là chuyện em đang théc méc. Các bác đừng chửi em ngu nhá, nhưng sự thiệt là em ngu trong cái lĩnh vực này lắm, nên mới phải vô đây học hỏi mà .
    Em nghe mọi người kể lại, là làm chuyện đó lần đầu thì đau lắm, đau ghê lắm. Mà nghĩ cũng đúng, em nghe nói là cái chỗ đó nó bé tí như cái hạt đỗ (nghe nói thế thôi, chứ em cũng chẳng biết nó có mặt trên đời hay không nữa), thế thì làm quái nào mà đưa cái gì gì vào đó chứ? Hic, lại còn chảy máu nữa, chắc đau chết được ấy chứ .
    Em biết thể nào cũng có bác cười em, nhưng thật lòng, đến ĐH năm 2 em vẫn chưa biết người ta làm sao mà có con được, mặc dù cũng biết có thai là do tế bào tinh trùng bơi bằng roi vào tử cung gặp trứng?, nhưng cách thức làm thế nào để chúng nó gặp nhau thì em chịu (mà cũng chẳng bao giờ muốn tìm hiểu) . Từ ngày có người yêu thì lão mới dạy dỗ em dần dần, nên tận 21 tuổi em mới biết chuyện để có con người ta phải qhtd, và biết cụm từ ?oSH vợ chồng? mà báo đài hay đăng là làm cái rì?
    Thế, dốt thế mà bây giờ em sắp lấy chồng rồi, còn có mấy tháng nữa thôi, lão bf của em nhất quyết chui vào rọ, em can chẳng được. Hic, nghĩ đến cái vụ đau đớn đó mà em chỉ muốn trốn quách lên núi, khỏi cưới khỏi xin luôn. Các bác gái đi trước cho em tí kinh nghiệm nhé, không em chuẩn bị giày làm ?orun away bride? cho đỡ phiền .
    Mấy bác trai cứ nghỉ khỏe, khỏi cần có ý kiến nhá, các bác thì chỉ biết mỗi từ sung sướng thôi, ở đâu cũng thế mà .
    Các bác giáo dục thôi nhá, cấm chửi, chửi là... khóc é
  4. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Thật sự thì đau hay không còn phụ thuộc vào cái cấu tạo của bạn gái nữa.Tôi cũng vừa mới...xong.Trong quá trình quan hệ cũng như sau đó thì nên âu yếm vuốt ve,an ủi bạn gái để cho bạn gái ổn định tâm lý,lần đầu khó và đau nhưng từ lần sau lại sướng.
    Còn bác muốn hỏi cảm giác của bạn gái thì tôi xin trích nguyên văn lời vợ tôi(xin lỗi em) cho bác nghe: " nó rát,đau ; cảm giác như là có cái gì rất nóng nó đâm vào người...."
    Hết!
  5. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Thật sự thì đau hay không còn phụ thuộc vào cái cấu tạo của bạn gái nữa.Tôi cũng vừa mới...xong.Trong quá trình quan hệ cũng như sau đó thì nên âu yếm vuốt ve,an ủi bạn gái để cho bạn gái ổn định tâm lý,lần đầu khó và đau nhưng từ lần sau lại sướng.
    Còn bác muốn hỏi cảm giác của bạn gái thì tôi xin trích nguyên văn lời vợ tôi(xin lỗi em) cho bác nghe: " nó rát,đau ; cảm giác như là có cái gì rất nóng nó đâm vào người...."
    Hết!
  6. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác đau cũng chỉ là một phản ứng của hệ thần kinh mà thôi. Có cảm thấy đau thì mới cảm thấy cả những cảm giác khác. Còn nếu ko muốn đau thì thiếu gì cách, chỉ cần ức chế hệ thần kinh là xong (uống thuốc giảm đau, uống rượu, các chất kích thích...). Nhưng chắc chả ai muốn như thế, vì nghe nói còn nhiều cảm giác khác hay ho lắm é
  7. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác đau cũng chỉ là một phản ứng của hệ thần kinh mà thôi. Có cảm thấy đau thì mới cảm thấy cả những cảm giác khác. Còn nếu ko muốn đau thì thiếu gì cách, chỉ cần ức chế hệ thần kinh là xong (uống thuốc giảm đau, uống rượu, các chất kích thích...). Nhưng chắc chả ai muốn như thế, vì nghe nói còn nhiều cảm giác khác hay ho lắm é
  8. bexinhxan

    bexinhxan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Í....đau lắm đó!Nhưng chỉ một lúc (đau cực kỳ!) sau đó thì...đúng là thiên đường tình yêu nhé.Phê cực kỳ,ăn thử rồi lại cứ muốn ăn tiếp mới chít chứ lị!
  9. bexinhxan

    bexinhxan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Í....đau lắm đó!Nhưng chỉ một lúc (đau cực kỳ!) sau đó thì...đúng là thiên đường tình yêu nhé.Phê cực kỳ,ăn thử rồi lại cứ muốn ăn tiếp mới chít chứ lị!
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Đau hay không cũng còn tuỳ . Chị em nào kém may mắn thì gặp các anh em tá điền . Chưa khởi động khởi sự các anh ấy đã khăng khăng nhét cho bằng được cái to to dài dài vào rồi cứ thế mà dập rầm ra rầm rập . Rồi thì là chị em nào yếu tim thì cứ gọi là hú cái hồn thơ dẫn tới lãnh đạm lãnh cảm suốt cả vô số tháng những ngày dài .

Chia sẻ trang này