1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu tiên, có đau không?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi alibaba40, 15/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Thế con trai có đau như con gái không nhỉ? Tôi nghe nói con trai lần đầu cũng đau lắm, nhất là QH với người con gái cũng lần đầu thì cả hai người đều đau?? Phải không các bác??
  2. caydang

    caydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    hihi vậy thì trai gái QH sơm sớm tí lên để nếu đau quá thì sau này cũng quên luôn. Chứ QH với vợ hay vợ sắp cưới thì đau nhớ mãi ấy chứ. Các bác bảo con trai quan hệ ở tuổi 17 có sớm quá không? Con gái thì phải giữ mình không được hư hỏng sớm và đủ chín chắn biết mình trao gửi đúng nơi hay không, vậy 19 tuổi đi. Các bác nghĩ sao?
  3. caydang

    caydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    hihi vậy thì trai gái QH sơm sớm tí lên để nếu đau quá thì sau này cũng quên luôn. Chứ QH với vợ hay vợ sắp cưới thì đau nhớ mãi ấy chứ. Các bác bảo con trai quan hệ ở tuổi 17 có sớm quá không? Con gái thì phải giữ mình không được hư hỏng sớm và đủ chín chắn biết mình trao gửi đúng nơi hay không, vậy 19 tuổi đi. Các bác nghĩ sao?
  4. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Sớm hay ko là tuỳ thuộc vào các cô chú thôi,nếu hôm trước các các anh bảo là sớm nhưng chú đã xxxx mất rồi thì sao?Nó tuỳ thuộc vào nhu cầu sinh lý của mỗi người,các chú trẻ,còn khoẻ,làm gì dc cứ làmđể mấy nữa già đỡ phải ân hận.
  5. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Sớm hay ko là tuỳ thuộc vào các cô chú thôi,nếu hôm trước các các anh bảo là sớm nhưng chú đã xxxx mất rồi thì sao?Nó tuỳ thuộc vào nhu cầu sinh lý của mỗi người,các chú trẻ,còn khoẻ,làm gì dc cứ làmđể mấy nữa già đỡ phải ân hận.
  6. blondprincess20

    blondprincess20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Bác này chưa quan hệ lần nào thì làm sao biết được đau đớn như thế nào
  7. blondprincess20

    blondprincess20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Bác này chưa quan hệ lần nào thì làm sao biết được đau đớn như thế nào
  8. the_daughter

    the_daughter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng bị doạ về cái này ghê lắm, đâm ra hãi. Một năm trước chẳng hiểu nghĩ thế nào tớ bảo với bf là tớ muốn have *** với him. Bf tớ hơi ngạc nhiên vì anh ấy vẫn nghĩ tớ khăng khăng chỉ được have *** after getting married. Hôm đấy chàng chuẩn bị kỹ cực nhá, nến này, hoa để tặng tớ này, fòng chàng trang trí đẹp hơn ngày thường. Thế mà .....tối hôm đấy tớ không đến (chiều hôm sau tớ qua nhà xin lỗi mới thấy "hiện trường"). Chàng gọi điện, tớ dặn dì bảo tớ đi ngủ rồi. Tại vì tớ sợ. Tội nghiệp chàng, lúc ngó vào sọt rác thấy bó hoa héo..Tấm thiệp chàng chuẩn bị để tặng tớ vẫn để trên bàn, thơm nồng mùi nước hoa tớ thích nhất. Thế nhưng mà chàng bảo tớ nếu tớ chưa ready thì cũng ko sao.., chàng bảo con gái Châu Á như tớ làm chàng thấy thích vì cái tội tò mò mà nhát. Thương quá cơ
    Được the_daughter sửa chữa / chuyển vào 02:13 ngày 28/12/2004
    Được the_daughter sửa chữa / chuyển vào 02:14 ngày 28/12/2004
  9. the_daughter

    the_daughter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng bị doạ về cái này ghê lắm, đâm ra hãi. Một năm trước chẳng hiểu nghĩ thế nào tớ bảo với bf là tớ muốn have *** với him. Bf tớ hơi ngạc nhiên vì anh ấy vẫn nghĩ tớ khăng khăng chỉ được have *** after getting married. Hôm đấy chàng chuẩn bị kỹ cực nhá, nến này, hoa để tặng tớ này, fòng chàng trang trí đẹp hơn ngày thường. Thế mà .....tối hôm đấy tớ không đến (chiều hôm sau tớ qua nhà xin lỗi mới thấy "hiện trường"). Chàng gọi điện, tớ dặn dì bảo tớ đi ngủ rồi. Tại vì tớ sợ. Tội nghiệp chàng, lúc ngó vào sọt rác thấy bó hoa héo..Tấm thiệp chàng chuẩn bị để tặng tớ vẫn để trên bàn, thơm nồng mùi nước hoa tớ thích nhất. Thế nhưng mà chàng bảo tớ nếu tớ chưa ready thì cũng ko sao.., chàng bảo con gái Châu Á như tớ làm chàng thấy thích vì cái tội tò mò mà nhát. Thương quá cơ
    Được the_daughter sửa chữa / chuyển vào 02:13 ngày 28/12/2004
    Được the_daughter sửa chữa / chuyển vào 02:14 ngày 28/12/2004
  10. khongtimduocnick

    khongtimduocnick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Đau thì chắc chắn là đau rồi nhưng không bằng đau đẻ đâu. Cứ thử so sánh một cái đường kính hơn 2cm với một cái gần 10 cm là thấy đỡ đau ngay. Tớ có con bạn một hôm đi làm tự dưng cứ thấy ngồi kênh một bên đít, hoá ra nàng mới rủ người yêu đi phá đời

Chia sẻ trang này