1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu tiên của em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi wannaforget, 03/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wannaforget

    wannaforget Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên của em

    Set cái title hơi câu khách 1 tí, nhưng đây đúng là lần đầu tiên em post bài trong này,dù đã ngưỡng mộ các bác từ lâu. Em đã yêu 1 người con gái, người ấy cũng rất yêu em.Nhưng có 1 chuyện khiến em và người ấy ko thể đến đc với nhau,nó liên quan đến quá khứ của cô ấy. Đại loại là cô ấy là người lăng nhăng,ko phải tuýp người chung thủy. Biết là thế nhưng em vẫn yêu,vẫn cố để cho cô ta và em có 1 cơ hội. Thời gian yêu em cô ấy đã có nhiều thay đổi. Nhưng em ko thể nào quên đc mọi chuyện,nhất là khi có nhiều người khuyên em ko nên đến với cô ta. Em đã quyết định chia tay,cô ấy cũng chấp nhận,cả cái lý do mà em nói ra.Nhưng em biết là em vẫn còn rất yêu,vì đây là mối tình đầu của em.Làm thế nào để quên đc bây giờ hả các bác? Em vẫn muốn quan tâm và giúp đỡ cô ấy như 1 người bạn, nhưng cách ấy có vẻ ko ổn. Khi ko yêu nhau có nhất thiết phải coi nhau như người dưng ko? Nếu ko thì làm sao để có thể quên thật sự? Có 1 người con gái khác đang có cảm tình với em. Em có nên lợi dụng người ấy để quên đi mối tình đầu ko? Ý em là lợi dụng ko phải là yêu,mà chỉ là thân thiết hơn thôi
  2. gaubongbeo1712

    gaubongbeo1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ: Cô ấy là người con gái lăng nhăng.
    Qua tin đồn của mọi người: Cô ấy là người con gái lăng nhăng.
    Mọi người khuyên bạn: Nên bỏ cô ây''''!
    Thế là bạn chia tay!
    Nếu theo những gì bạn viết thì bạn là người không biết bỏ qua và sống trong quá khứ quá nhiều chứ không sống cho hiện tại. Hơn nữa, bạn lại quá tin vào mọi người chứ chưa tin tưởng ở cô ấy!
    Vậy thì bạn yêu người con gái đó ở điểm gì vậy? Cô ấy xinh, hoàn cảnh đầy đủ, học hành giỏi giang?
    Giải pháp:
    Bạn hãy xác định tình cảm của mình. Thật sự là yêu hay là thích. Gấu em nghĩ cái tình cảm của bác nó mới chỉ là thích chưa chưa đủ để gọi là Yêu, vì Yêu sẽ không dễ gì nói chia tay nhanh như thế! Nhất là đối với con trai.
    - Nếu bác vẫn quyết là Yêu: bác vẫn còn tình cảm thế thì sao không để một thời gian là bạn của cô ấy, xem cô ấy "hiện tại" có thể thay đổi được không? Còn như trước không? Từ đó bác có phương án tiếp theo, bác hiểu ý Gấu em chứ?
    - Nếu bác đồng ý là Thích: Thì chẳng có khó khăn gì để quên cả, bác đi yêu cái cô mới đi. Vì cô trước bác có Yêu đâu mà phải lăn tăn suy nghĩ!
    ---> Rất dễ giải quyết đúng không bác?
    Gấu em chỉ góp ý thế thôi!
    Được gaubongbeo1712 sửa chữa / chuyển vào 12:13 ngày 03/07/2007
  3. wannaforget

    wannaforget Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
  4. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    không nên lợi dụng ngươ?i khác cho mục đích cá nhân cu?a bạn. Gia? sư? nếu bạn yêu cô gái kia thi? quá tốt. Nhưng nếu không thi? bạn đaf la?m kho? một ngươ?i con gái.
    Đê? quên a?? Chi? câ?n thơ?i gian thôi, không có gi? la? không thê?. Chúc bạn sớm quên
  5. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Như vậy đâu phải là tình yêu hả bạn, ai mà chẳng có quá khứ, bạn yêu con người hiện tại của người ta cơ mà, không ai là hoàn hảo cả? có bao giời bạn tự hỏi tại sao bạn yêu người ta chưa?chắc chắn người ta cũng có những điểm tốt. bạn chỉ cần biết hiện tại người ta đối với bạn như thế nào?nghe bạn nói là cô ấy cũng đang dần thay đổi, chẳng lẽ bạn không thể cho người mình yêu một cơ hội hay sao?
  6. knbl2001

    knbl2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Làm sao mà quên được người mình yêu bây giờ mọi người nhỉ ? Dù người ấy có sai, có lỗi lầm
    Quay về đi về đi em hỡi, em đã sai hãy làm lại từ đầu, anh vẫn thương vẫn yêu em mãi dù cho em đã chọn sai con đường
    yêu là phải đau đớn rồi, biết làm sao được
  7. Be_goldendragon

    Be_goldendragon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu hả, thảo nào
    Đi bia bọt vói bạn bè đi, quên her đi.
  8. wannaforget

    wannaforget Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Ca của em mọi người ko hào hứng tư vấn lắm nhỉ.Em hỏi thêm 1 câu vậy.Người yêu em sau khi chia tay rất buồn,dường như là suy sụp vậy,cô ấy hẹn gặp và nói là ko muốn chia tay.Em cũng rất buồn,em cũng rất thương cô ấy,em ko muốn nhìn thấy cô ấy suy sụp như thế.Nhưng em cũng ko dám chắc chắn là sẽ vượt qua tất cả để yêu và lấy cô ấy,vì giữa bọn em đã có rất nhiều chuyện,mà nếu post lên 1 topic khác thì chắc chắn mọi người sẽ khuyên em bỏ. Bây giờ em đang rất khó xử
  9. vuitinhhn83

    vuitinhhn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    0
    chỉ một câu thế này:
    Quan trọng là hiện tại và tương lai
    sống cũng vì hiện tại và tương lai
    Vì thế mà việc gì phải quan tâm ng khác nói gì?? mà kể cả nói thế là đúng Thì sao???
    chẳng sao cả vì bạn yêu cô ấy cơ mà hơn nữa nếu là một TY chân chính thì sao phải sợ??
    hãy cứ đón nhận Ty và yêu hết mình
  10. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Bức xúc quá, cậu nên tránh xa cô ấy ra, ko nên làm người ta khổ thêm nữa, mong là sau này cô ấy sẽ gặp được một anh chàng tốt hơn cậu

Chia sẻ trang này