1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu tiên của em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi wannaforget, 03/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoaian812

    hoaian812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Chính bạn cũng đã nói lên được là bạn ko dám chắc sẽ vựơt wa được wá khứ của cô ấy, vậy thôi thà bạn để cô ấy suy sụp thời gian đầu này để có cơ hội tìm người đàn ông khác tốt hơn bạn. Còn hơn giờ thấy cô ấy suy sụp bạn way lại rồi sau này lại chia tay cô ấy lần nữa, lúc đó là bạn còn làm cho cô ấy suy sụp hơn nữa bạn à
  2. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Nếu xác đinh sẽ yêu lần 2 thì yêu cô này đi bro, lấy kinh nghiệm nhưng cần cẩn thận chuyện tài chính, sức khoẻ, nên BCS khi ABC, không lại sướng cái.... khổ cái thân. Làm con ếch là phiền đấy
  3. shoplink85

    shoplink85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    bạn có lập trừong ko vậy? chỉ nghe ngừoi ta nói cô đó là 1 ngừoi lăng nhăng mà bạn đã vội vàng suy xét cô ta và đòi chia tay Pó tay với bạn ! Tớ thấy mừng cho cô gái đó vì đã "được bạn nói lời chia tay "
    Bạn thông cảm,tớ hơi bức xúc với những ngừoi chỉ xem từ 1 phía như bạn
  4. wannaforget

    wannaforget Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
  5. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Để tôi kể cho chú này nghe chuyện đứa bạn tôi
    Tôi có người bạn yêu 1 người từ hồi cấp 3, TY trong sáng (là tình đầu với cả 2) rất yêu nhau. Sau khi vào ĐH người bạn trai học ở HN còn bạn gái học ở HP (ngược với trường hợp của bạn) họ chia tay nhau. Tôi nghĩ lỗi là ở phía người bạn gái, cô mong chàng trai vẫn phải quan tâm đến mình thật nhiều mà con trai đôi khi hơi vô tâm nhất là khi môi trường sống thay đổi đột ngột. Theo như tôi biết gia đình cô gái gặp nhiều chuyện buồn, ở trường cũng có nhiều rắc rối (cô gái khá xinh rất nhiều anh theo, có những anh còn khủng bố kiểu trưng quả khẩu hiệu to tướng giữa trường tuyên bố TY, có anh tán mãi ko đổ liều bôi xấu, đặt điều). Cô ấy nghĩ rằngtrong lúc cần nhất mà chả thấy người yêu đâu nên rất giận, sau đó trong trường lại có tin cô ấy thay người yêu như thay áo (nghĩa là lăng nhăng) và hiện cặp với 1 chàng đẹp giai cùng lớp (thực ra anh ta yêu cô ấy nhưng lúc đó cô ấy chỉ coi như bạn thân và hay về cùng đường). Anh chàng trên HN về (chắc để làm rõ chuyện) 2người gặp nhau (tại nhà cô ấy) tự nhiêu cô ấy bật khóc (cô ấy nói với tôi là cảm thấy tủi thân quá), anh chàng kia ngồi 1 lúc ko nói gì rồi bỏ về sau đấy 2 người chính thức chia tay. Theo tôi biết thì vì các lí do sau:
    1. Anh chàng kia "nghe nói" cô gái có anh chàng mới, cũng chả buồn xác minh.
    2. Tôi có hỏi cô gái là sao ko giải thích. Cô ấy nói, lúc đó cô ấy rất tủi thân và buồn chỉ mong 1 câu hỏi thăm an ủi của người yêu vậy mà anh ấy ko nói gì và bỏ về. Cộng thêm việc hôm sinh nhật cậu giai cô ấy có lên HN và rất khó khăn mới tìm được đến chỗ trọ của cậu ấy (muốn gây ngạc nhiên đây mà) vậy mà đợi cả buổi gần đến lúc phải về HP mới thấy cậu ấy về (trốn học đi mà), lúc gặp nhau do có bạn của cậu kia ở đấy nên không khí hơi gượng gạo, được 1 lúc cậu đèo cô ra bến xe rồi về, ko nói gì nhiều => cô cho rằng cậu ko còn yêu cô nữa (con gái hay suy nghĩ)
    Sau khi chia tay tôi thấy cả 2 đều rất đau khổ (tôi biết cả 2), 1 thời gian co gái chính thức nhận lời yêu anh chàng cùng lớp (mà mọi người đồn). Cô ấy bảo tôi nhận lời vì anh ta rất tốt.
    Bẵng đi 1 thời gian tôi được biết cô gái chia tay với anh chàng thứ 2 sau gần 2 năm yêu nhau, lý do là "ko phải TY". anh chàng thì yêu cô gái nhưng cô ấy dù cố gắng đến đâu vẫn chỉ coi như bạn được. Được cái anh chàng cũng hiểu nên chia tay nhẹ nhàng, cả 2 thành bạn thân.
    Sau đó cô ấy yêu 1 anh chàng rất bình thường, ko đẹp giai, học bt (cô ấy học rấ giỏi), nhà rất nghèo. Tôi hỏi lý do thì cô ấy nói đơn giản: có chí và .... vẽ đẹp. Thì ra vẫn ko quên được mối tình đầu, mối tình đầu của cô ấy vẽ rất đẹp và học XD.
    Cô ấy bảo tôi trong tim cô ấy luôn có 1 chỗ cho mối tình đầu, dù biết là đã hết nhưng mong rằng sẽ là bạn bè (nói thêm là sau đấy 2 người gần như ko liên lạc gì hết).
    Lúc gần tốt nghiệp cô ấy lên HN học TA có gặp lại cậu kia, mong là bạn bè. Đầu tiên cũng ko có vấn đề gì nhưng hoá ra cậu kia chưa bao giờ kể cho người bạn gái hiện nay về mối tình đầu của mình, kể cả khi 2 người gặp nhau rồi cũng ko biết. Mãi đến 1 lần bạn của cậu ta nhỡ mồm ......... thế là tèn tén ten. Phải nói thêm là cạu này ở trọ cùng mấy người bạn, đều biết cô ấy và cũng rất quý cô ấy. Thỉnh thoảng cô ấy cũng đến chơi với mọi người. Sau khi cô người yêu biết cô ấy là mối tình đầu, 1 lần cô ấy đến chơi cô kia tỏ thái độ ra mặt, đá thúng đụng nia. Mấy người bạn ái ngại giải thích cho cô ấy hiều, cô ấy cũng ko nói gì đi về. Ko liên lạc lại nữa, chỉ liên lạc với mấy người bạn ở cùng. Nhưng rồi cô ấy nghe nói là anh chàng bỏ bê học hành v..vv cô ấy thấy lo lắng mới gọi điện chỉ để bảo anh kia gần tốt nghiệp rồi cố gắng lên vv..v. Anh kia chả hiểu ăn phải cái gì quát lên nói: "Tớ ra nông nỗi như ngày hôm này hoàn toàn là lỗi của bạn". Nghe cô ấy kể tôi cũng chả hiểu ý anh ta là gì, mà tôi cũng ko tiện hỏi cậu ấy.
    Thế đấy cậu thấy cái sự "nghe nói" trong Ty nó ra như thế nào rồi chứ.
    Còn về câu hỏi của cậu tôi nói thật, nếu cậu yêu người ta thực tình thì chỉ cần cô ấy thay đổi vì cậu có chuyện gì là ko bỏ qua được chứ. Còn nếu cậu muốn dứt khoát thì tốt nhất ko nên gặp cô ấy trong một thời gian, cho cô ấy thời gian để vượt qua chuyện này, đến lúc ấy muốn giúp gì thì giúp. Chứ lúc này mà muốn ở bên cạnh an ủi chả khác gì đổ dầu vào lửa cả.
    Mà nói thật, nếu cô ấy rât yêu cậu thì rất khó trở thành bạn bè sau khi chia tay
    Thế thoai nhá, mệt quá rồi
    Nhậu phát đê
  6. nothinglastz

    nothinglastz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    tiêu đề topic câu khách quá, vào đây thất vọng tràn trề
    Tình yêu hay cái gì cũng chỉ đều là tương đối thôi ! Vấn đề là phải biết bản thân mình muốn cái gì. Đạt được điều mình muốn tức là hạnh phúc. Tình yêu cũng là một khía cạnh của cuộc sống. Tình yêu không phải là tất cả.
    Như vậy có lẽ bạn cũng hiểu là có một tình yêu đẹp chưa chắc đã hạnh phúc. Cụ thể hơn là yêu một cô gái chẳng ra gì chưa chắc đã là một điều bất hạnh và ngược lại.
  7. wannaforget

    wannaforget Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ em định thế này,các bác xem có đc ko nhé.Thời gian tới em và cô ấy sẽ giãn ra,vì cả 2 đều rất bận,đó cũng chính là thời gian cho cô ấy bình tâm lại,em sẽ vẫn ở bên cạnh cô ấy,nhưng ko nồng nàn như trc. Sau khoảng thời gian này chắc cô ấy sẽ chấp nhận chia tay nhẹ nhàng hơn.Như vậy có đc ko?
  8. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0

    chỉ một câu thế này:
    Quan trọng là hiện tại và tương lai
    sống cũng vì hiện tại và tương lai
    Vì thế mà việc gì phải quan tâm ng khác nói gì?? mà kể cả nói thế là đúng Thì sao???
    chẳng sao cả vì bạn yêu cô ấy cơ mà hơn nữa nếu là một TY chân chính thì sao phải sợ??
    hãy cứ đón nhận Ty và yêu hết mình
    [/quote]
    thế tớ lại hỏi cậu rằng nếu nó ăn vào máu rồi thì làm thế nào ? đã trải qua chưa mà chắc thế ?
    mà ông là người yêu của em Hồng Anh à ? hay đấy
  9. MaXinh

    MaXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    lăng nhăng nó thuộc vào bản chất rùi thì làm sao mà sửa đc
    ko muốn cho mình khổ thì thôi, chọn cách này cũng đc, nhưng trong lúc cô í đang đau khổ vì ty bị bạn chia tay thì bạn càng quan tâm giúp đỡ càng gây thương nhớ cho cô í đấy, chờ 1 time cho her nguôi rùi thì làm bạn cũng đc mà

Chia sẻ trang này