1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦN ĐẦU TIÊN- Dành cho chị em chúng mình nhá

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi yendieu, 05/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    LẦN ĐẦU TIÊN- Dành cho chị em chúng mình nhá

    Xin chào các bạn,

    Nhận thấy diễn đàn GDGT là một diễn đàn trong sáng, bổ ích, thiết thực cho mọi người, và được khuyến khích đối với các bạn trẻ dưới 18tuổi,

    Nhận thấy dù chiếm đến hơn 50% dân số thế giới, và là mẹ của tất cả mọi người, song phụ nữ vẫn chịu nhiều thiệt thòi,

    Thiệt thòi lớn nhất là không được mạnh miệng bạo phổi như các bạn nam trong này, cả về số chủ đề bài viết, lẫn nội dung từng bài,

    Thiệt thòi thứ đến là thường xuyên bị đánh giá không đúng, hoặc bất công dù hành vi tương tự nhau, người nữ bao giờ cũng thiệt thòi hơn (khá nhiều dẫn chứng không tiện dẫn ra đây),

    Tôi xin mạn phép lập ra topic này để các bạn nữ chia sẻ kinh nghiệm của chính mình một cách đường hoàng và đĩnh đạc nhất
  2. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Cái này là tại em không bạo mồm bạo miệng thôi chứ có phải tất cả đâu,bây h con gái bạo hơn cả con trai ý chứ!(như mình đây này hehe).Trong box cũng có nhiều bạn nữ nói rất bạo vầ rất đúng đấy chứ
    Thằng nào đánh giá như thế em?Thời buổi nào mà còn lạc hậu thế?
  3. ADA

    ADA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2001
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Muốn nghe chuyện người khác thì cũng nên khơi mào bằng chuyện của mình trước chứ chị Yến? hay là chị chỉ tò mò muốn biết hoặc đơn giản là muốn chuẩn bị thật tốt trước khi chuyện ấy xảy ra hì hì
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    hix, các bác viết bài bên trên kia spam ác quá
    hì, ngày trước em vào box này đọc.......thấy sờ sợ, các bác sống thoáng quá mà
    hì, Đá không hiểu yendieu nói phụ nữ chúng ta thiệt thòi về cái gì nhỉ, uhà, QHTD trước hôn nhân thì người thiệt thòi là chị em chúng ta <----------có mỗi trường hợp này thôi
    Còn về chuyện mạnh bạo à???//// Đá thấy có rất nhiều bạn gái trong này viết mạnh đấy chứ ..................Còn tỉ lệ viết không đc nhiều topic so với các bác trai có lẽ là.............chị em chúng ta ít có kinh nghiệm QH hơn
    Tên topic là " lần đầu tiên " <-----------hì, Đá tưởng là nói về lần đầu tiên
    À, em hỏi các bác ........nếu đêm tân hôn mà trùng vào ngày fải dùng Kotex thì làm thế nào ạ ? . Em đc biết là nếu " bị" thì không tốt cho QH........o******, nhưng mà đêm đầu tiên , động fòng ..........chẳng lẽ lại chỉ nhìn nhau thui ạ
  5. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Tớ biết ngay mà, bọn "chổng ngược" này chuyên spam ác ý thôi. Với một cái mở màn chung chung như thế, mà chỉ có mỗi em ADA và Tâm hồn của đá là cùng phe với tớ, còn lại là anh em, thì chẳng là chứng minh hùng hồn cho bài của tớ là gì
    Hôm qua tớ bận quá không kịp viết bài mở màn, xin lỗi mọi người nhé.
    Xin nói rõ hơn là chủ đề "Lần đầu tiên" có nghĩa là lần đầu tiên, thế thôi. Còn lần đầu tiên cái gì, thì thuộc quyền người viết bài.
    Hôm nay tôi sẽ viết về "Lần đầu tiên" của mình. Tuân thủ theo những gì đã đề ra ở bài mở đầu, "Lần đầu tiên" của tớ có lẽ sẽ bổ ích cho U18
    Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 09:09 ngày 06/10/2004
  6. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    LẦN ĐẦU GIẢ- BÁO ĐỘNG HỤT
    Đó là lần đầu tiên tôi ... chảy máu. Ở diễn đàn GDGT này, mọi người thừa biết chỗ bị chảy máu là đâu
    Vốn là một cô bé nghịch ngợm, từ bé tôi đã hay bị tai nạn. Một trong những cú ấy là việc ... chảy máu. Khác với mọi lần thường xanh mặt mỗi khi tai nạn, lần ấy tôi tự nhiên ... phởn hẳn ra. Một ý nghĩ tích cực rằng "Mình đã là phụ nữ" thoáng qua trong đầu, tôi vội vàng mở tủ y tế gia đình, và như một người phụ nữ thực thụ, tôi ....
    Song cú ấy chỉ là một "báo động giả". Vì khi vũ khí được trang bị đầy đủ, chẳng có "thằng giặc" nào xuất hiện sau đợt xung kích ấy nữa.
    Mãi đến lúc già đầu, tôi mới biết rằng, cái cú "báo động giả" ấy đã cướp mất một thứ rất quý giá của mình. Than ôi , thật là kém hiểu biết quá đi mất
  7. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết bác muốn rì, hay đây là lần đầu tiên bác lập topic trong *** Forum....???
    To Đá: khiêng nhau vô bathroom đê...clap clap clap....chứ ngồi đó mà hát cho nhau nghe " ước rì" thì feel sao nổi??? get Dirrty on the floor its a thing of beauty, the blood flows acted as a lubricant n ya could feel womanly n ***y
  8. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên tôi đã khóc lóc thật to và kêu đau ầm trời. Nhưng chả được thả ra cho chạy về với mẹ. Đến tối mẹ tôi thay quần áo lau rửa cho, thấy máu loang đỏ cả quần. Mẹ tưởng tôi nghịch ngợm, bị tai nạn .. Đúng là đời ! Đen đủi từ ngày đc sinh ra ! Nhưng cũng rất may, tôi chả mấy còn nghĩ về cái lần đầu tiên ấy!
  9. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    hả???? mấy tuổi rồi mà vẫn được mẹ tắm cho ....ơ hay làhmmmmm......
  10. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này