1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦN ĐẦU TIÊN- Dành cho chị em chúng mình nhá

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi yendieu, 05/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuadi

    tieuadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Adi cũng thấy hơi ngài ngại vào ngày ấy , nhưng anh ấy thì thấy bình thường không có gì là mất vệ sinh cả . Mình chỉ thấy hơi rườm rà , ghê ghê nên xong toàn là anh ý dọn bãi chiến trường thui ! Hỏi anh thấy sợ không ? Ảnh nói có gì đâu mà sợ ! . Mà tiện đây cho mình hỏi , thế quan hệ vào ngày ấy thì có vấn đề gì không ?
  2. ImD1

    ImD1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Em đá có chồng rồi hả em? Em đưa chồng em lên đây xem topic này. Vài hôm, nữa em thật, anh chồng em lại tưởng em giả vờ thì chết.
    Chị cũng có khuyên em rồi đấy, sao em không cảm ơn chị? Chị bảo em tìm phim về mà xem. Còn nếu chồng em mà cũng không biết gì (cái này thì khó có khả năng xảy ra) thì em cũng chẳng cần giả vờ làm gì em ạ.
    Em còn 7 năm nữa mới xxx với chồng, nên cũng không cần lo sớm quá. Em tập trung tinh thần vào những chuyện khác như chuyện học hành, trau dồi thêm kiến thức, mở mang đầu óc chắc là có lợi hơn cho bản thân em.
    Chúc em đá vui và cố thủ được tới đêm tân hôn nhá em.
    Được ImD1 sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 07/10/2004
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    To Vecchia_signo: Nhưng mà việc chọn ngày cưới còn phụ thuộc vào 2 bên gia đình chứ, cá nhân em thì không thể chọn ngày cưới đc rồi , vì thế mới hỏi các bấc........đó............cũng có bạn@tieuadi có théc méc giống Đá là QH vào những ngày ấy thì " vấn đề" gì sẽ xảy ra
    To ImD1 : Chị lại làm em chết vì cười , em đã nói là bf của em cũng đọc ở đây cơ mà.......nên chị hổng fải nhắc em : rủ bf đọc topic này. O***, chị này xem film để làm gì ạ , em thấy mấy cái film đấy thì có gì để học đâu ạ, xem chỉ để biết thôi chứ học thì em chưa rút ra đc điều gì cả chị ạ , hay là chị rút ra cái cần học hộ vợ chồng nhà em với .
    Hì, chị !............. kể cũng lạ nhở, chị à, em dạy chị 1 điều này .......ở đời cái gì cũng fải học , kể cả chuyện xxx đấy............thế nhá, em nói thế, chị hiểu như thía nào là ở chị { hì, có khi tư duy của chị cao thế, chắc 0 hỉu em nói gì , nhỉ }.............. đừng chạm vào em, chị nhá
  4. ImD1

    ImD1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    To YD: Xin lỗi tớ lạc đề tí.
    Em đá thân yêu.
    Sau khi đọc bài post trả lời của em, chị đọc lại bài post của mình và biết được tại sao em không hiểu ý chị.
    1. Do chị diễn đạt không rõ, ví dụ như 2 câu này:
    "Em đưa chồng em vào xem topic này. Vài hôm, nữa em thật, chồng em lại tưởng em giả vờ thì chết."
    lẽ ra phải như thế này
    "Em đưa chồng em vào xem topic này. Anh ấy xem xong, vài hôm nữa lại tưởng em giả vờ trong khi em sướng thật thì sao?"
    2. Do khả năng đọc hiểu của em không được tốt lắm. Đoạn này của chị
    "Em còn 7 năm nữa mới xxx với chồng, nên cũng không cần lo sớm quá. Em tập trung tinh thần vào những chuyện khác như chuyện học hành, trau dồi thêm kiến thức, mở mang đầu óc chắc là có lợi hơn cho bản thân em." mà em lại hiểu là chị khuyên em không cần tìm hiểu về xxx thì em nên rèn thêm khả năng đọc hiểu của mình.
    Sau nữa chị cảm ơn em đã dạy chị rằng "Cái gì cũng cần học". Em đá à, phải người khác chị cũng không cần nói làm gì, nhưng chị thấy em có thành ý và chị em mình có vẻ hợp nhau(chị làm em chết cười 2 lần sau 2 bài post, chị cũng có cảm giác tương tự như thế khi đọc 2 bài post của em), nên chị xin hỏi em thế này : Em có phải học ị không hả em? (thật chị không muốn dùng cái ví dụ này nhưng ngẫm ra nó dễ hiểu nhất nên chị dùng nó vậy). Nếu em trả lời "không" thì em đồng ý rằng câu nói trên của em là sai chứ hả em?
    Nếu chị không sửa em câu trên thì chắc em cứ tưởng mình nói đúng lắm, nhiều khi còn tự nói với mình rằng câu đó là câu hay nhất trong bài post của mình, rồi còn đi dạy người khác nữa. Em về suy nghĩ kỹ lại những vấn đề khác, nghĩ cho sâu vào xem có khi em sai mà vẫn vỗ ngực tự cho mình đúng và đi dạy bảo người khác thì khổ người ta lắm nghe em.
    Em nói rằng em chỉ coi film "cho biết" mà không học được gì thì chị quả thật không hiểu em ạ. Em bảo "cho biết" tức là trước khi xem phim em "không biết". Vậy cái thứ em biết được (mà em bảo là "cho biết") sau khi xem phim là gì vậy hả em? Nếu em trả lời được cho chị câu này, thì em hiểu ý chị khuyên em "đừng lo lắng sớm quá làm gì mà tập trung vào các thứ khác". Chị thương em chờ 7 năm nữa mà em lo lắng tìm hiểu nhiều quá, bị ức chế lắm lắm em ạ.
    Chị hơi bất ngờ khi nghe em bảo chị "rút cái cần học gìum vợ chồng em với". Suy nghĩ lại, chị hiểu ra rằng em cũng là sản phẩm của cách giáo dục truyền thống "thụ động, lười suy nghĩ, thiếu sáng tạo" mà thôi. Giờ chị rút ra bài học là "having *** là thiếu đạo đức" thì có chết em với chồng em không hở em? Có rất nhiều thứ em phải tự rút ra cho mình chứ không nên nghe theo ý kiến của người khác được em ạ.
    Chị xin lỗi em là chị không giỏi diễn đạt. Lẽ ra vào GDGT, post trả lời cho em đá thì phải viết thật ngắn, sử dụng nhiều từ bình dân như "ngu độn", "đầu bã đậu"...thôi, nhưng thật tình chị không quen dùng những từ ngữ đó, em nên thông cảm cho chị. Nếu em đọc không hiểu thì kêu người yêu em đọc hiểu rồi nói cho em nghe. Hi vọng hai người đọc sẽ hiểu.
    Chị một lần nữa chúc em với chồng em thực sự vui và em giữ được trinh đến đêm tân hôn 7 năm nữa nhé em.
  5. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Em này chẳng creative chút nào. Xem YD giải toán đây.
    Gọi ngày cưới là A, A thuộc khoảng từ 1-31
    Gọi quyết định của gia đình mình là x, quyết định của gia đình chồng tương lai là y, quyết định của chàng là z, và quyết định của mình là t.
    Các mức độ ảnh hưởng đến quyết định lần lượt là a1, a2, a3, a4, sao cho a1+a2+a3+a4=1 (Vì mọi người phải thống nhất mới có quyết định chứ!)
    Như vậy, hàm số ngày lành tháng tốt làm đám cưới của em sẽ là:
    A= a1x+ a2y+ a3z+ a4t
    Như giả thiết em đưa ra là ngày A là fix do quá trời gia đình quyết định, và giả sử như biến số quyết định của em và ông xã không ăn thua.
    Giả sử ông xã cũng chẳng góp công góp sức được gì trong việc thay đổi quyết định của gia đình.
    Giờ ta hãy xét tham số a4.
    a4 lại là một hàm lệ thuộc vào
    b1) Sức khỏe bản thân em (Em không khỏe bố ai dám làm đám cưới)
    b2) Ý muốn chủ quan của em (Em không muốn lấy, đố thằng chồng tương lai của em lấy)
    b3) Ngày "ấy" của em
    Như giả thiết đưa ra, là em yêu 7 năm, em muốn lấy anh ta, thì b1 và b2 thỏa mãn.
    Để ngày A tránh rơi vào ngày xấu của em, thì em có thể chủ động theo dõi và thay đổi biến số b3. Trước khi cưới khoảng 2-3 tháng chủ động theo dõi ngày tháng và tìm gặp bác sĩ. Khám bịnh xong xuôi nhờ ổng/ bả tư vấn cho cách thoát nạn. Dễ ợt.
    Khì khì, làm tính mệt quá
  6. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    Aaaaaaaâ lại cãi nhau rùi mình tớ cũng muốn tham gia nè, lâu lắm rồi tớ ko cãi nhau...bắt đầu chia phe đê ...
    kể ra bạn Đá 7 năm nữa chống lầy cũng sớm nhỉ...chẹp chẹp chẹp...
    Được cái ko những bạn đá tick cực tham gia vô công tác XXXxã hội của box nhà ta mà ngay cả ông lão tương lai của bạn cũng đi họp rất đều đặn ( như bạn nói)... Nên những gì bạn post lên chắc lão ý cũng save lại hết ( thâm nhờ, mượn Box mình để đò đưa , ) để 7 năm sau mang ra chấm điểm thành tích...
    Được cái trèo được lên đỉnh ngất ngây dễ hơn kiểu ông lão tương lai trèo lên người bạn hơn bạn tưởng.... FẢi bạo vào, louddd on bed, một chút wild , một chút daring, ờ ờ ờ....đá có biết nghịch icecube ko??? ngậm vô mồm cho tê răng cửa ... xong rùi è è è nhắm mắt lè lưỡi ngậm tiếp cái của ônglão đá mà Đá biết là cái rì cần ngậm rồi ý......Đảm bảo sau đó động cơ lên nhanh hơn diều.....
    To bạn DM1: bạn ơi, ko được nói bậy nhá, ko được dùng từ ị ở trong này.... như thế khác nào lấy đá đọ với trứng .... lần sao hài hoà hơn nhé....
    I only fake my orgasm when i reach my climaxx, so my guy needs to make my feel good one more time......hit me baby one more time!!!!!! hahhâhhhâh......its not a sin though
    Được f00l_a_kiss sửa chữa / chuyển vào 00:17 ngày 08/10/2004
    Được f00l_a_kiss sửa chữa / chuyển vào 00:32 ngày 08/10/2004
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    ặ, tỏằ dặng bài chỏằi thỏc mỏc chỏằâ, em thơ bài nào chỏng 'ỏằc, 'Âu fỏÊi riêng mơnh bài chỏằng nó nhặ thỏ nào, giỏằ thỏƠy mỏằTt ngặỏằi lúc nào mỏằY mỏằ"m câng kêu không 'ặỏằÊc xxx trặỏằ>c hôn nhÂn, tơnh yêu chÂn chưnh là fỏÊi giỏằ cho 'ỏn 'êm tÂn hôn nhặ chỏằi biỏt 'ặỏằÊc cĂch giỏÊ vỏằ khi con gĂi 'ang sặỏằ>ng 'ặỏằÊc chỏằâ. Vô lẵ nhỏằ???? Chỏằ? có tỏưn mỏt chỏằâng kiỏn mỏằ>i bưt 'ặỏằÊc thui mạh
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 00:52 ngày 08/10/2004
  8. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Thì chị em cứ mạnh miệng,bạo mồm đê,nói đúng thì chả thằng..nào nó cãi dc đâu,chỉ sợ chị em nói năng..linh tinh thôi,mà đã xem film xxxx rồi thì sao mà ko dám xxx cơ chứ nhỉ,hay là chỉ xem để thoả mãn thôi,ko thoả mãn thì lại thủ..dem,đúng là khốn khổ.Như anh em đây thì xem xong,không thoả mãn thì đi kiếm..hàng cho đỡ vật.
    mà small_chicken có cái ảnh nhìn dễ thương quá đi thôi,mình nhìn mà thấy..mê rồi,ôi giá như dc làm quen với em nhỉ?
  9. winters

    winters Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    572
    Chia buồn cùng bác , nhưng topic này mọi người chỉ nói đến việc tự nguyện xxx thôi chứ không phải bị ép buộc.
    Lúc đó bác mà nói với mẹ, thì chắc thằng kia phải gỡ lịch chán chê rồi.
    Được winters sửa chữa / chuyển vào 06:46 ngày 08/10/2004
  10. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1

    Theo tớ, cái này nên hỏi các bác nam giới mới đúng chứ nhỉ? hi hi
    Theo phỏng đoán của tớ, chắc là nên thế này:
    - Thời kỳ đầu tiên: Nên giả vờ nếu không thể được để lấy cảm hứng cho anh chồng, tạo sự tự tin cho anh ta.
    - Ngay sau đó, giai đoạn quá độ, dần dần "bắn tỉa" đối phương bằng những lời lẽ tỉ tê kiểu mưa dầm. Bởi vì hồi mới đầu chắc cả 2 người không dám nói thẳng nói thật đâu nhỉ?
    - Qua giai đoạn quá độ rồi, thì không được giấu giếm. Phải nói thật, nói thẳng nếu các bạn vẫn có problem. Tuy nhiên, cách nói như thế nào mới là hay thì có lẽ tùy thuộc vào bạn và anh chồng bạn.
    Chả biết thế có đúng không nhỉ? Các bác trai khác?
    __________________________________________________Cậu nói sai bét!Làm thế thì muộn rồi còn gì nữa.
    Theo tôi cần thẳng thắn hơn trong việc này,có sao nói vậy thôi!
    To:Đá em không cần làm vậy đâu,như vậy không những không làm Chồng của em thoải mái mà trái lại anh ấy sẽ cảm thấy bản thân kém cỏi và tự ti.Ngày xưa êm đẹp mà bây giờ lại...
    Có phải không vậy?

Chia sẻ trang này