1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦN ĐẦU TIÊN- Dành cho chị em chúng mình nhá

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi yendieu, 05/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Trời,
    Bà con tranh luận vui hỉ. YD chỉ muốn các bạn tập trung kể lể, bình loạn về những vấn đề "Lần đầu tiên" mà có hơi hướng GDGT, thí dụ: first kiss, first date, first period, first holding hands,....
  2. matnaden

    matnaden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói nhầm rồi , đêm tân hôn mệt muốn chết , sức đâu mà làm , tốt nhất là để mấy hôm sau , trong thời kì đi hưởng tuần trăng mật ý
    [hrwww.truongton.net
  3. matnaden

    matnaden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói nhầm rồi , đêm tân hôn mệt muốn chết , sức đâu mà làm , tốt nhất là để mấy hôm sau , trong thời kì đi hưởng tuần trăng mật ý
    [hrwww.truongton.net
  4. ImD1

    ImD1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên tớ nhận được "thư tình" do một đứa bạn lớp 5 của tớ gửi. Nó xếp một cái máy bay, 1 bên cánh có vẽ hình trái tim, 1 bên cánh có dòng chữ "I love you", ở dưới cánh máy bay 1 bên nó ghi tên nó, 1 bên nó ghi tên tớ. Nó phóng máy bay qua cho tớ. Xong hình như là tớ phóng tiếp từ tầng 2 của trường vèo xuống sân trường. Tớ học chung với nó từ đó tới cuối năm cấp 2 không thấy nó có biểu hiện gì nữa cả.
    Lần đầu tiên có một đứa con trai khóc vì tớ là năm lớp 8. Chẳng là nó thích tớ mà tớ chẳng thích nó. Một hôm tớ mắng nó "Sao cậu ngốc thế?". Thế là nó khóc. Tội nghiệp thằng bé. Sau đấy tớ có đặt một bài thơ con cóc tặng nó.
    Lần đầu tiên tớ xem phim *** là hồi mẫu giáo lớn, khoảng 5 tuổi, ở nhà hàng xóm. Tớ không biết người ta làm gì, nhưng có ấn tượng rất mạnh, đến bây giờ vẫn còn nhớ.
    Lần đầu tiên tớ có period chẳng có gì đặc biệt. Trước đó 1 năm tớ bị đau ngực, chân tay đau, tớ nói với mẹ tớ. Mẹ tớ nói với bố tớ, thế rồi cả nhà (ông bà, chú bác, cô dì, chị em) đều biết. Sau đó mẹ tớ dạy tớ khi có kinh nguyệt phải làm thế nào, vệ sinh ra sao..v..v. Đến khi tớ có period, tớ chẳng nói với ai, nên cũng chẳng ai biết tớ có kinh nguyệt từ lúc nào.
    Chả biết tại sao tớ xem phim *** sớm thế, tìm hiểu những vấn đề về giới tính từ rất sớm, xem tiểu thuyết tình cảm và chuyện ba xu (chứ không phải chuyện ***) với rung động trước người khác giới khá sớm(trước lớp 2), nhưng đến giờ vẫn chưa có first kiss, first love, first holding hand? Bố mẹ tớ mà biết tớ thế lày chắc là ngất vì sợ .
    Được ImD1 sửa chữa / chuyển vào 21:50 ngày 11/10/2004
  5. winters

    winters Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    572
    Lần đầu tiên em xxx là vào hè năm lớp 9, sau khi thi tốt nghiệp xong các bác ạ. Em táy máy với cô bạn gái cùng lớp, lần đó sau màn rờ rẫm khá lâu, em đưa cái ấy vào nhưng chỉ vài chục giây là nó xìu mất rồi. Cảm giác chỉ hơi phê phê và đặc biệt là hồi hộp kinh khủng, ấy xong rồi mà tay chân cứ run lập cập lên ý, sau đó không hiểu sao lại hãi chuyện ý luôn mấy tuần (may mắn là chỉ có mấy tuần ) . Chả bù với bây giờ, cực phê và hoàn toàn tỉnh queo
    Lúc đó chả có khái niệm về BCS là cái quái gì cả, làm xong cũng chả nghĩ gì về hậu quả. Đến bây giờ nghĩ lại thấy may là bạn ấy không bị dính.
  6. winters

    winters Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    572
    ặc... viết bài xong rồi ra ngoài mới thấy là topic này chỉ dành cho Nữ. Thôi mình lỡ viết rồi, cho anh em tham gia với nhé
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    May không bị ngồi bóc lịch
  8. assassin14

    assassin14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    150
    Các bác hưởng thụ sớm quá nhỉ, tôi 22 mới biết.
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    thế cảm giác thế nào hả bấc
    Nghe nói" lần đầu tiên " mức độ hưng phấn không cao, vì hồi hộp hay chưa sẵn sàng về tâm lý nên cửa mình ít mở, có khó khăn khi giao hợp và............có vẻ hơi đau , fải không các bấc''
  10. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, Đọc bài chị ImD1 buồn cười thế, Gà con cũng đi đúng chủ đề cái nhỉ:
    - Lần đầu tiên được một bạn trai thích là vào hồi lớp 2, nó cho mình một đống kẹo, mình hỏi sao bạn cho tớ nhiều thế. Thì nó kêu tại" I like you"
    - Lần đầu tiên bị period sợ mặt xanh tái mép, ko dám nói với mẹ, thắc mắc với chị trước, ko biết chỗ đó của mình bị chấn thương thế nào mà có "cà chua" suýt khóc ầm lên. Chị tiết lộ với mẹ thì mẹ chạy ào lên phòng, giảng một bài về chuyện con gái chúng mình
    - Lần đầu tiên kiss là lên 18,5 tuổi. Nói chung là cũng là lạ
    - Lần đầu tiên xem film *** là 18 tuổi ( *** is zero) Lý do xem là thích film Hàn Quốc + nghe mọi người quảng cáo kinh wé. Cũng là lần đầu tiên xem film thấy 2 người trên giường với nhau. Trước đấy ko bao giờ xem, tại mẹ dạy xem mấy cảnh đó về sau bị hỏng mắt ---> Gà con + em gái gà con ngồi xem film, khi nào có cảnh âu yếm giữa 2 người yêu nhau đều tự giác quay mặt đi. (Ko biết sau này về với papa và mama, mắt cứ mở tròn xoe, phụ huynh còn kêu quay đi nữa ko )

Chia sẻ trang này