1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦN ĐẦU TIÊN- Dành cho chị em chúng mình nhá

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi yendieu, 05/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    em Đá ơi, đừng có mà thắc mắc như thế chứ, mấy công có anh nào chịu khó kể ra đây rồi bị khóa nick chứ chẵng chơi đâu
  2. boylongbong

    boylongbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Sorry xoá
    Được boylongbong sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 12/10/2004
  3. winters

    winters Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    572
    Thì chỉ thành niên mà ấy với chưa thành niên mới phải bọc lịch thôi bé Đá à. Tụi này đều "nhỏ dại" không biết gì nên mấy ai lại đi tống vô nhà đá chứ . Hình như bé có quan nhiện sai về người bị trừng phạt rồi, cũng chỉ tại vì Nam hay thích phạm lỗi hơn Nữ thôi, nên có lẽ làm bé hiểu lầm. Chứ thời này nam nữ bình đẳng mà. Chắc đá có nghe vụ cô giáo XXX với học trò lớp 9, và kết quả là xxx với người chưa thành niên nên cô giáo đó bị tống giam đúng 10 năm.
    Đá bây giờ thử xxx với bé trai nào dưới 13 tuổi xem, ra toà bé sẽ bị buộc tội Rape ngay lập tức, và lãnh 20 năm ăn, ngủ nhà đá là ít. Nhưng phụ nữ không ai thich làm thế, đó mới là vấn đề đó
  4. ngay_dai

    ngay_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu đúng là vừa đau vừa sợ, mình vừa run vừa hét lên nhưng anh ấy vẫn không buông tha, cũng vì những lần trước 2 đứa chỉ thoả thuận ở ngoài thôi, mình cũng ko ngờ lần này anh ấy lại hăng đến thế!!! KQ là khi anh ấy rút ra, mình vừa khóc vừa mếu máo hỏi: " Thế là đã... vào chưa hả anh?" Anh ấy bẽn lẽn: " Hình như là... rồi em ạ!". Lúc đấy cảm thấy hụt hẫng vì bị mất mát kinh khủng, phần nữa vì lo sợ anh ấy cả thèm chóng chán, mình cứ hỏi đi hỏi lại câu: " Sau này anh còn yêu em nữa không?" Anh ấy ôm chặt mình và vuốt ve động viên mình suốt cả buổi hôm đó. Những hành động sau này của anh ấy đều chứng tỏ rằng anh ấy rất nâng niu và trân trọng mình. Bây giờ thì bọn mình đều đã hơn rất nhiều trong chuyện đó, nhưng mà cái khoảnh khắc trọng đại của lần đầu tiên đó thì sẽ theo mình mãi mãi đến suốt cuộc đời!
    Mỗi người có một quan niệm về việc giữ gìn trinh tiết before married. Nhưng rất có thể lần đầu tiên living together đó sẽ làm bạn cảm thấy gắn bó với nhau thêm đấy!
    Mình sắp sửa get married với anh ấy các bạn ạ!
  5. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên có KN,năm lớp 5,tự ni^hiên cứ đau bụng từ lúc vào học,đi vệ sinh mấy lần mà chẳng được,đến cuối giờ học thấy váy mình ươn ướt ,chẳng hiểu tại sao,sau đó ra về mẹ đón,mẹ thấy váy mình dính cái gì thì mới hiểu ra ,về nhà mẹ đã giảng giải và hưóng dẫn sử dụng trước khi dùng BVS cho mình.
    Lần đầu tiên TDlà năm lớp 7,nghe con bạn bảo là có cách này làm cho giảm stress hay lắm,thế là hỏi nó,nó chỉ cách : kiếm wuyển tiểu thuyết của Sydney Sheldon đọc dể tạo cảm giác và pratique.Nhưng chỉ làm bên ngoài.
    Lần đầu tiên chơi trò cảm giác mạnh ở SGWaterPark,nghe wảng cáo cái trò Tornado rất mạnh,chơi sướng lắm.Mình tính khí như con trai,hăm hở tham gia,đến khi rớt xuôngnứớc,thấy đau rát ở chỗ kín.Tới khi thay đồ thấy có ít máu chảy ra,hoảng hốt nói với con bạn nhưng thấy nó chả biểu hiện gì nên chỉ lolúc đầu rồi sau đó wên mất.Lúc ấy là cuối lớp 12.Về nhà nói với chị,nhưng chưa dám nói với mẹ.SAu đó chị nói với mẹ,mẹ tức tốc dẫn đi BS.Sau khi khám BS bảo may là chưa bị rách,chỉ bị trầy xuớc ở vùng gần sát bên.Thở phào nhẹ nhõm.
    Lần đầu tiên yêu là năm 18,hôn là năm 19.Cảm giác lúc đầu thấy ghê ghê,sau đó thấy thích.
    Lần đầu tiên OS với bạn trai là năm 20,cảm giác 0 thích lắm.
  6. DamSearch

    DamSearch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Đọc cả mấy trang chỉ thấy cái bài gì có "icecube" của bác fool_a_kiss la thấy tâm đắc nhất. Càng đọc càng thấy phục và nể và .. khoái bác này. Mình phải lưu mấy bài của fool_a_kiss thành sách mang bán mới đuợc.
    Vì mình không muốn nghĩ xấu về chị em phụ nữ nên không đọc các bài nhức đầu khác, về QHTD trứoc hay sau, trinh hay còn trinh, tai nạn hay ... Thôi không nói nữa
  7. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
    Thế tóm lại là em đã quan hệ với bạn trai hay chưa, cứ vòng vo mãi nghe chán lắm
  8. A_Ngoc

    A_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Hic, theo kết quả Vote của tintucvietnam.com thì có tới 130 ngàn người quan hệ trước tuổi 16 (chiếm 71%), 9 ngàn người từ 16-18, và 41 ngàn là quan hệ sau 18. Hic, kết quả có đúng không nhỉ ?
  9. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    học lớp 4 đã cao 1m63, so với bọn tiểu học bây rờ chắc là bình thường, nhưng với tớ ngày xưa là cả sự sợ hãi, khinh ghét ngay cả bản thân khi bọn bạn chỉ cao chưa tới đến nách mình... Dậy thì quá sớm mới biết là khổ thế nào...
    Cuối lớp 4 bắt đầu có ít trứng cá, cuối lớp 5 thì bắt đầu có period.. cũng chẳng shock lắm ( mừng là đằng khác vì có 2 con bạn cao kều học cùng lớp còn bị sớm hơn mình)...Mẹ dặn sẵn có rì thì cứ lấy cái miếng jonhson mẹ để trong tủ quần áo , nên cũng ko luống cuống lắm...Lần đầu tiên bị cũng chẳng nói cho mẹ biết( vì nghĩ đó là chuyện bình thường của người phụ nữ), đến lần thứ 2 giây ra quần, lúc đem giặt mẹ mới phát hiện ra...
    Cấp 1: ko có người yêu.
    cấp 2: không có người yêu.
    cấp 3: ko có nguời yêu.
    ra khỏi việt nam cũng chưa biết nắm tay thằng nào bao rờ nói rì đến Kiss ( trừ thằng Tuấn bạn học thân nhất ra)... Không fải là xấu mà cũng chẳng đẹp, mà hồi đó gia đình quản nghiêm quá cộng thêm suốt ngày theo lũ con trai đi chơi điện tử ....
    về Đọc truyện *** kể ra cũng khá buồn cười : biết đến tình yêu đôi lứa ngay từ hồi cuối lớp 1, vì đọc hết bộ Tây du ký 10 cuốn + bộhồng lâu mộng bà già khuyến khích đọc để biết chữ mới chết chứ nên thần tượng đầu tiên trong đời là trư bắt giới.
    Đến cuối lớp 5, biết về cảnh tả khoả thân và sự đụng chạm thể xác giữa nam và nữ là qua truyện Chưởng.... mấy hàng thuê truyện kiếm hiệp gần nhà, hàng nào cũng nhẵn mặt tớ...Ngoạ long sinh, Cổ long, hay kim dung truyện đều đọc hết.... Trong chuyện trưởng, tác giả tả rất kiểu mây mờ, "bồng đảo "rồi đến "suối róc rách", loạn cả lên nhưng fải nói khá sạch sẽ và thơ mộng...tớ "máu" đọc lắm, nhất là truyện nào tả các nữ ma đầu hay dâm phụ ....
    Sau đó do vô tình, con bạn thân nhất cuộc đời vất cho cuốn truyện nước ngoài tình cảm đầu tiên " trở về e đen " hồi đầu lớp 6....Shock nặng nhá.... có vài trang tả cảnh ******** được tác giả việt nam tả rất trần trụi...nhưng may là em ko nghiện vì hồi đó trẻ con ko thick mấy , chỉ shock thôi....Rồi cuối cùng thick thuê truyện nước ngoài đọc, nhưng mà khổ nỗi chuyện thuê ngoài hàng cứ đến mấy đoạn "gay cấn" nhất là bị bọn mất dậy nó xé mất nên rất hiếm truyện nào còn nguyên vẹn ( chắc chúng nó làm thành bộ sưu tập)....bác nào hay đọc văn trương nước ngoài chắc biết tình cảnh này nhất là thuê ngoài hàng....
    rồi đến năm cấp 3, chơi thân với một nhỏ có mẹ làm ở hiệu sách to nhất thành phố....hâhhhâh có truyện đọc miễn phí ko fải thuê ngoài hàng...Mỗi tội ko hiểu sao chưa bao rờ có cảm giác run lẩy bẩy hay thủ dâm khi đọc văn chương nước mỸ nhất là các cuốn raunchy vào những thập niên từ 45 -90.
    Rờ vẫn thick đọc sách và tạp chí, nhất là các cuốn về tâm lý, phóng sự điều tra và ký sự về mọi khía cạnh liên quan đến *** ccủa nước ngoài, cuốn mới nhất vừa đọc xong là " invisible tale" nói về cuộc sống và mặt trái của gái mại dâm cao cấp...khá hay
    19 tuổi biết yêu , ăn mặc ***y, nhẩy hip pop, hát RnB ước mơ mà ở vn ko làm được sau những lần xem MTV ...
    Nụ hôn đầu tiên là trong thang máy...khá lãng mạn
    thấy yêu nhau rồi cũng không giống như những rì mình đọc trong các cuốn truyện trước đây lắm....chắc là new generation nên nó khác....
    ----------------------------------------------------------
    chít rùi ,ko biết đêm nay làm sao mờ mãi ko ngủ được, đau đầu quá, lên viết vài chữ để cố buồn ngủ...... cấm bác nào nghĩ bậy bạ nhá.
  10. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Ờ lần đầu tiên chắc chắn là đau rồi,vì BF sẽ ko nhẹ nhàng âu yếm mơn chớn đâu( sợ hỏng việc mà),nó sẽ lao vào như ..trâu thế là làm chị em hẫng,và cứ thế mà zô zô...khoảng 10 munites thì...gục.Lần đầu tiên con trai cũng đau chứ chẳng riêng gì con gái đâu

Chia sẻ trang này