1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦN ĐẦU TIÊN- Dành cho chị em chúng mình nhá

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi yendieu, 05/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Em Gà lại nhắc đến tên anh suốt nhỉ?Ông Res và anh luôn luôn nghĩ là:QHTD trước hôn nhân là phải lấy nhau,nếu ko lấy nhau thì đánh bỏ mẹ chúng nó đi.Đơn giản thế thôi,còn yêu nhau mà QH trước hay sau đi nữa,sau đó lấy nhau thì kệ chúng nó,ai cấm.Trở đi trở lại mãi....là ý tôi vẫn thế
  2. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Thôi Ms Đá ơi,cãi nhau mấy cái chuyện này làm gì chứ,tốn hết nước xxx rồi.Nói chung cuộc đời lắm hoàn cảnh lắm,tuỳ từng hoàn cảnh,thằng nào chết thì chết,sống thì sống..........
    Kiểu này phải gọi anh em Pemfc,Res....quay trở lại ủng hộ em Đá mới được.Mà thằng Res nó ở nước ngoài 7 năm thế mà vẫn Vietnam học quá.
    To Maytim:học bài đi em,tham gia làm gì..........
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Thôi xin ông SUnflower boy bỏ cái khái niệm chỉ chấp nhận QHTD khi biết là sẽ lấy nhau đi cho Gà con nhờ. Người ta đến khi đeo nhẫn cưới vào tay rồi, vẫn trả lời là ko khi được hỏi là có đồng ý sống với người này đến trọn đời ko đó. Chẳng ai biết được tương lai đâu mà đánh bỏ mẹ bọn này bọn nọ. Thực tế chút đi được ko ạ. Gà con cũng chẳng có ý kêu mấy ông bao dung cho những người đã qhtd, chỉ cần các ông đánh giá người ta đúng nơi đúng chỗ thôi, ko fải ai cũng xấu xa như các ông nghĩ đâu a. Ông Res ở nước ngoài 7 năm rồi nhưng toàn cắm đầu vào sách vở học thì biết đời là cái gì. Về VN nhờ anh D chỉ bảo thêm là được đó. Gà con rất đồng ý với quan niệm của anh D trong chuyện QHTD
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 13/10/2004
  4. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1

    Quên mất, em định out nhưng vẫn muốn hỏi traitimvn một câu: Bạn nói rằng bạn cùng quan niệm với Gà con trong việc này. Vậy bạn có thể nói rõQuan niệm của Gà con như thế nào không mà bạn bảo bạn cùng quan niệm. Thanks.
    __________________________________________________
    Chào Gà con!
    Em đã viết rõ quân điểm của em ra đây chưa vậy?
    Thôi để anh nói quan điểm của anh cho gà dễ nhận diên quan điểm của Gà luôn nhé!
    Khi còn ở việt nam anh chơi toàn với bạn gái(thế mới chết)nên khi 18 tuồi chẳng dám sờ tay đứa nào cả.Mấy thằng bạn hàng xóm có cái film *** đưa anh mượn mà thấy run runchẳng dám xem một mình
    Sau này qua"tây"tự nhiên thấy máu hơn thấy"tây"hôn nhau mình cũng thích hôn và được hôn vô tư.Dần dần quen kiểu"tây"thấy mọi thứ xung quanh là bình thường,đọc báo việt nam cứ viết là không nên thế này thế nọ lại đâm ra bất mãn xã hội.
    QHTD ư?chẳng sao miễn là cả hai yêu nhau thật lòng thì vô tư,miễn chẳng mang tiếng ông bố trẻ là ok rồi.
    Lên TTVN tự nhiên thấy nhiều cô bé cậu bé bây giờ"máu"sớm thấy cũng vui vui,cứ tưởng việtnam bay giờ hễ"máu"nhau là xxx như tây luôn(định về việtnam tìm hiểu),nhưng lại gặp em Đá bảo không xxx khi chưa cưới,thấy hơi lạ!
    Tạm thế thôi hẹn gặp Gà sau nhé!
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Ối ông anh cứ mở mồm ra là tây, Gà con choáng thế. Thế ông anh ko biết rằng quan niệm của Gà con chẳng dính dáng gì đến tây àh?? MÌnh người Việt cơ mà, sao ko nhìn vào xã hội Việt Nam ngày nay mà nói ấy. Gà con thì ủng hộ quan niệm của đá giữ mình, nhưng mà ko có nghĩa là khi thấy người ta QHTD rồi mà soi mói đời riêng của người ta rồi fán xét người ta là xấu xa nhá. Đó mới là quan niệm của Gà con. Còn ở VN ấy, nếu mà ông anh đòi so sánh với bọn tây thì trong việc QHTD, chúng nó biết cách QH an toàn hơn nhiều. Còn nếu ông anh cho rằng vì Gà con đi du học nên thay đổi thì ông anh hơi nhầm. Gà con bất mãn với cái xã hội VN với cái kiểu soi mói người khác từ hồi Gà con bé tí ở VN rồi. Cái đó dân VN mình ko biết đến khi nào mới hết đây
  6. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Anh đâu dám so sánh!híc đem ra so sánh chẳng quá khập khiễng hả(anh có so sánh hả Gà con?)
    Thì như Gà nói đó ngày còn ở VN đã bất mãn rồi làm gì mà chẳng vậy!
    Anh chỉ mới đây mới bất mãn thôi à!
    Có lẽ anh và Gà chỉ nói tới đây thôi nhé,cả anh và Gà đều không ở VN vì thế cả hai không có cái quyền"phán quyết"những người ở VN sống như vậy là đúng hay sai.Anh cũng nghĩ mình lên đây để nói cho mọi người cùng hiểu và xem cách sống nào phù hợp hơn.
    Quan điểm là quan điểm chỉ đơn giản nó là của mỗi cá nhân mà thôi vì thế...
    Còn Gà thay đổi từ khi nào chỉ em mới biết thôi.Còn anh tin ở VN Gà chẳng như Gà bây giờ đâu!
    Thôi kết thúc chủ đề này nhé!
    À quên anh sẽ xem một bài viết trả lời và coi đó mới là kết thúc
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Ối, Gà con có nói đến cách sống đâu. Gà con nói đến cách đánh giá một người cơ mà. Ông anh hiểu nhầm ko vậy?? Gà con cũng hiểu nhầm ông anh định so sánh thì Gà con nói thẳng ra cũng chẳng so sánh được vì chúng nó được giáo dục đầy đủ, VN mình thì tự mà tìm tòi, có khi còn hiểu lệch sang ý khác ấy chứ. Gà con có thể ko ở VN nhưng Gà con dám đảm bảo đến 95% những người ở sống ở VN họ cũng ko nhận xét hồ đồ về một người con gái đã QHTD trước hôn nhân đó. Chứ Gà con có nói đến cách sống gì đâu.
    CÒn nếu ông anh khẳng định lúc Gà con ở VN khác Gà con bây giờ thì Gà con cũng nêu luôn những cái khác và cái vẫn giống cho ông anh nghe nhé:
    - Lúc ở Vn là 1 đứa 17 tuổi, chưa biết gì cả, cũng chẳng biết ********** là cái gì và nó nằm ở đâu. CHẳng biết vì sao người ta có thể sinh con. CÒn bây giờ thì Gà con gần 20 tuổi rồi, biết nhiều về Giáo dục giới tính qua đọc và được mẹ nuôi dạy.
    - Lúc ở VN, kể cả bây giờ, cái quan niệm đánh giá một người của Gà con ko bao giờ dựa trên việc họ đã QHTD hay chưa. KO bao giờ nhé và ghét cay ghét đắng cái kiểu soi mói vào đời tư của người khác.
    - Đã từng to mồm ko QHTD trước hôn nhân (hồi 17 tuổi rưỡi), cho đến khi yêu anh người yêu cũ (giờ bi bi rồi), anh ấy đã QH và đã nói cho Gà con. Gà con đã buồn nhiều và khi anh ấy kể chuyện của anh ấy và giải thích nhiều điều, Gà con hiểu và ko còn cho rằng 2 người yêu nhau mà quan hệ là xấu. Đó là cả 2 người họ muốn và chẳng có gì để lên án cái việc QH của họ ở đây cả.
    Đó là những cái khác và giống cơ bản nhất Gà con thấy mình thay đổi thế nào sau 2 năm đi du học. Bác thấy sao??
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 01:13 ngày 17/10/2004
  8. ainieum

    ainieum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Em gà con này thú vị nhỉ, minh bắt đầu thấy thích rồi đấy
  9. hiepsi1975

    hiepsi1975 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu gà bố gà mẹ dạy dỗ kiểu gì mà 17 tuổi mà ngố thế nhỉ. Thế môn Sinh Vật lớp 9 học mà cúng chẳng hiểu gì à? Dốt thế mà sang Mỹ du học được kể cũng lạ.
    Cô này năm ngoái (hay đầu năm nay) mới chớm yêu đã khoe nhặng xị khắp thiên hạ, bây giờ lại bibi rồi thì nhanh thật. Khi nào có anh mới mà ôm gà con vào lòng rồi được gà con chủ động hôn (như gà con đã miêu tả) thì lại thông báo cho mọi người biết nhé.
  10. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Gà con đã buồn nhiều và khi anh ấy kể chuyện của anh ấy và giải thích nhiều điều, Gà con hiểu và ko còn cho rằng 2 người yêu nhau mà quan hệ là xấu. Đó là cả 2 người họ muốn và chẳng có gì để lên án cái việc QH của họ ở đây cả.
    Đó là những cái khác và giống cơ bản nhất Gà con thấy mình thay đổi thế nào sau 2 năm đi du học. Bác thấy sao??
    __________________________________________________
    Anh chẳng tiện nói gì nữa cả!
    Gà biết mình thay đổi là đủ rồi.
    Đúng là không xấu khi yêu nhau QH anh cũng nói vậy mà!Chỉ vì...mà thôi như vậy là đủ rồi.Hì anh cũng hơi mỏi tay vì viết bài

Chia sẻ trang này