1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu tiên đến nói chuyện nghiêm túc với bố mẹ ngy. Phải chuẩn bị những gì?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vietkiz, 09/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Đánh vào tâm lý của "anh ý".
    Thử 1 câu khơi mào xem, VD như bác có xem chung kết C1 vừa rồi ko?
    Xời, nếu "anh chả" mà máu thì nổ như công nông.
    Hoặc "Cháu tuần vừa rồi đi biển... chời ơi chời... Toàn bikini, váy ngắn, chân dài...", không khéo "chàng" lại coi như bạn tri kỉ ý chứ.
    Nghệ thuật này thì chú nên học... Có ích lắm đấy.
  2. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Thế này nếu vào nhà em kiểu gì cũng b ị bảo là nhanh mồm nhanh miệng nhưng láu cá.
    Theo em thì cứ ít nói , hay cười, là khả năng an toàn cao nhất.
    Còn bác có thông minh,có biết đối nhân xử thế không thì người ta cũng có thể nhìn vào vị trí của bác đang đứng trong XH mà đánh giá, ko nhất thiết phải bộc lộ quá nhiều.
  3. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Có một bảo một, có hai bảo hai - chân thành mà tiếp chuyện đảm bảo thắng 100% nếu hai người yêu nhau.
    Đừng có kiểu chém gió giống trên tvty
  4. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Bác nghe mấy bác trên là hỏng!
    Bác đến nói chuyện nghiêm túc cơ mà!
    Em có mấy người bạn! cũng đến nói chuyện nghiêm túc ấy!
    Đầu tiên:
    cháu chào bác, bác chàu cháu, bác vẫn khoe chứ ạ!
    xong vào nhà uống nước!
    Tình bày luôn:
    Cháu và a, b, c, iu nhau đã được mấy mùa giăng, hôm nay xin phép gặp mặt hai bác! Nhỡ ra đường bác cháu mình có đụng xe thì còn dễ ăn dễ nói! Bác ạ!
    Xong, mở bài trơn tru!
    Phần tiếp theo, thì bao giờ phụ huynh chẳng hỏi bác là bác bao nhiêu tuôi, ở đâu! nhà có mấy con trâu, các cụ bên nhà còn hay mất ! nhà có đông anh chị em không! sắp tới ra trường định đi làm ơ đâu
    Bác thì cũng hỏi lại đại loại thế! bác năm nay bao nhiêu tuổi, nhà mình còn thêm cái nhà, mảnh đất nào không VV.V.V.V.
    Đấy đại loại thê! cứ phải lễ phép! tự tin, miệng nói mắt nhìn... tay cầm cốc uống nước!
    Kinh nghiệm thấy, các bác ấy quý chàng rể tương lai lắm, bác cứ yên tâm!
  5. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    nâng cốc với bác zai và ăn bất cứ cái j bác gái gắp với vẻ mặt hí hửng...e đùa thui ạ chứ e vào nghe để sau này học tập...
  6. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Chốt 1 câu bác ạ:
    "Thế bây h ông thích làm khó tôi hay ông thích con gái ông sau này khổ?"
    Đảm bảo phụ huynh em ý sợ bác ngay
  7. leminhdao

    leminhdao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Câu này chuẩn không cần chỉnhbác ạ! Nhưng theo em vuỡn còn cách này hay hơn.
    Chỉ cần hỏi là bác đã xem bộ phim Bố vợ phải đấm chưađảm bao la ok liền àh
  8. vietkiz

    vietkiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2007
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Thanks các bác.
    Các bác có kinh nghiệm vì về vụ này thì kể cho e với :D
    Những điều cần chú ý, cần tránh :(
  9. lymit0927

    lymit0927 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Hihi, mèo tôm la liếm ghê quá... Mà ai cho nhại tui hả??
  10. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    bị phản đối ngay từ đầu thì phải làm sao ạ

Chia sẻ trang này