1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu tiên đến nói chuyện nghiêm túc với bố mẹ ngy. Phải chuẩn bị những gì?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vietkiz, 09/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nickhh

    nickhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    1
    chén đi ,rồi về trình ,nhà con nó xinh đôi ạh , bảo đảm Ok 100%
  2. pilotco2

    pilotco2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    78
    thì đi về , lần sau nhậu phê phê hãy đến khi đến nhớ mang theo cái dùi cui điện bảo con mua tặng chú
  3. vietkiz

    vietkiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2007
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Các bác chém e ghê quá.
    Ko ai có kinh nghiệm j chia sẻ cho e àh :(
  4. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Ăn mặc lịch sự, đừng quá chải chuốt. Nói chuyện đàng hoàng, cười nhiều, pha trò nhẹ, đừng căng thẳng quá, cũng đừng hứng quá mang chuyện cười FPT ra pha trò.
    Trong lúc nói chuyện hướng tới nghề nghiệp, công danh, gia đình, song đừng ba hoa, nói ít thôi.
    Cuối buổi làm câu chốt :
    " Nói thực, chúng cháu đã trao hết cho nhau rồi. Thời buổi này tìm được thằng như cháu hơi bị hiếm đấy "
  5. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    bạn nì vote cho bạn 5*.hehe
    ngày xưa mấy ông anh rể nhà tớ đến nói chuyện nghiêm túc là đến chơi như bt, lúc đến bao h bố mẹ cũng hỏi mấy câu gia cảnh thế thôi là hết , nếu gia cảnh và nghề nghiệp bạn đàng hoàng thì cứ tự tin .
    còn vụ mà nói chuyện nghiêm túc để tháng sau hay tháng xy nào đó xin cưới con gái 2 cụ thì chỉ đơn giản trình bày là mẹ cháu muốn sang nói chuyện với 2 bác , 2 bác thấy ngày nào rảnh a? rồi để sau đó mẹ mình sang nói chuyện với ông bà nhạc, chứ cậu là fận con thì sao nói được mấy vụ kia.
    bạn cứ bình tĩnh, sao fải căng thẳng thế.
    còn cái bác mèo tôm ý khuyên nói chuyện về bikini với nhạc gia tương lai dư thế thì đúng là botay. hehee
    chúc bạn hạnh fúc
  6. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Ơ... ơ...
    Thì Tom cứ suy bụng ta ra bụng người thôi. Mai này mà có con gái (chắc chắn là nuột rồi, vì giống bố ), Tom cũng thích có thằng con rể chịu chơi như thế . Thằng nào mà chạm đúng 2 chỗ ngứa ý thì Tom biếu không cho không luôn ý chứ
  7. vietkiz

    vietkiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2007
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi nhưng đây mới chỉ là gặp mặt lần đầu chứ đã phải là có ý gì là xin cưới con nhà ngta ngay đâu hả bác :
  8. cuoiquentoquoc

    cuoiquentoquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Vì là gặp lần đầu nên chú không có cái gì mà phải xoắn cả. Cứ đàng hoàng, tự nhiên, lễ phép...như các bác đã tư vấn ở trên là được.
    Buổi đầu thường các cụ hỏi thăm về gia cảnh, học hành, công ăn việc làm...v.v...những chủ đề xưa như trái đất mà vào nhà nào cũng hỏi. Chú cứ từ tốn, nghe các cụ hỏi xong mới lễ phép trả lời. Nếu có tài pha trò thì làm vài câu cho không khí nó thoải mái, không biết thì đừng nói gì nhiều nó thành lố.
    Mỗi người một quan điểm, cách nhìn nhận khác nhau mình thế nào cứ thể hiện như thế là được.
    Buổi đầu tiên nên đừng căng thẳng quá, thoải mái đê...
    Chúc cậu ngon lành! Có mẹ vợ ok thì gì mà phải cuống chứ!
  9. loveSN

    loveSN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    ...
    Được LoveSN sửa chữa / chuyển vào 09:48 ngày 12/06/2009
  10. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    xời... Lần đầu hả? Tưởng...
    Thế thì có gì mà phải xoắn quẩy .
    Cứ ngang nhiên mà đến. Ra cái vẻ tôi đến xin miếng bánh, uống miếng nước thôi. Chứ cái của nợ hay quả bom nổ chậm này thì còn xem xét .
    Đến nơi, uốn éo xem lại quần áo rồi hãy bấm chuông. Nếu nhà có chó thì càng tốt. Chó dữ lại càng tốt nữa. Cứ nhứ nhứ làm sao để nó làm mình 1 phát. Chó hiền cũng cố làm sao để nó điên lên, VD đá vào... của nó phát. Thế là gia đình họ xoắn hết cả lên. Áy náy, thương, mà đã thương thì yêu...
    Gặp mẹ ẻm, khá xì tin hả? Càng ngon. Nói 1 câu: "Chào chị ạ. Ơ... Sao em ý không kể với em là có chị nhỉ!?". Sau đó đảo mắt như đánh võng ra cái vẻ đang tìm kiếm ai rồi hỏi: "Dạ... Bác gái đâu ạ?"...
    Gặp bố ẻm, vỗ bốp vai "chả" rồi xuýt xoa: "Vãi chưởng... Chú giỏi thật. Chắc hồi xưa cưa cô vất vả lắm nhỉ..."
    bla bla bla...
    Tạo tâm lý thoải mái lần đầu gặp gỡ. Đó là bí quyết bắt sống con gái họ.
    Chú cứ hành động đi. Lần gặp sau bảo anh, anh chỉ tiếp.

Chia sẻ trang này