1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu tiên gặp phải Gà khó hiểu như này.Mong các cao thủ giúp đỡ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi spidergirl1, 19/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spidergirl1

    spidergirl1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên gặp phải Gà khó hiểu như này.Mong các cao thủ giúp đỡ

    Em là gái,Gà là giai nhé
    Em với Gà quen nhau ở lớp guitar.Đại khái là ngay sau hôm đầu tiên thì Gà đã lấy số của em (lấy của cả những đứa khác ở lớp nữa),xong đến tối thì nhắn tin.1 tuần liền tối nào cũng nhắn tin cho em,hỏi em thích nghe nhạc gì các kiểu,rồi thì "Nói chuyện với em vui phết",có hôm còn rủ đi dạo (nhưng em từ chối).....Em cũng hơi hí hửng rồi,nào ngờ....
    Được đúng 1 tuần thì ko thấy nhắn tin nữa.2 đứa vẫn gặp nhau trên lớp,tuần 2 buổi,Gà vẫn tỏ ra quan tâm,nói chuyện cười đùa các kiểu.Hay có hôm ngồi nhà ôn thi chán quá,em nhắn tin kêu ca là Gà chạy sang đưa em đi dạo,mua sách,ăn uống luôn.Rồi hôm nào về cũng đợi em về cùng,em kêu đói là gợi ý đi ăn luôn ...Nhưng tuyệt đối ko thấy chủ động nhắn tin nữa,mấy hôm nay thì bắt đầu lấy nick chat chit nhưng cũng rất vớ vẩn
    Em cay cú.Lần đầu tiên gặp phải cái trường hợp khó hiểu như này.Nếu đã ko có ý gì với mình nữa thì tại sao trên lớp vẫn cư xử như vậy :-s Mà nếu là có ý,thì sao tự dưng đùng 1 cái thay đổi 180 độ như vậy
    Mong các cao thủ giải thích hộ và cho em phương án giải quyết với ạ,em ức quá :((
  2. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Chú này thuộc dạng quăng lưới câu cả mẻ...đến đoạn sau thì chú ý chọn được một đối tượng chính trong cái mẻ đấy rồi thì tập trung vào đấy...các con cá khác thì chăm sóc giữ quan hệ hoặc để backup plan. Hoặc lúc đấy chú ý cũng định chọn em là mục tiêu chính...nhưng đắn đo nghĩ lại thấy chắc cũng thường nên chuyển mục tiêu. Rất chi là dễ hiểu.
    Được de sửa chữa / chuyển vào 01:23 ngày 19/06/2009
  3. spidergirl1

    spidergirl1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    T.T nghe bác nói cũng có lý.Trời ơi,thật sao [​IMG]

    >"<
    Thế giờ phải làm sao ạ
  4. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Gớm nữa,mới quen nhau có 1,2 tuần mà cô cứ làm như là chú ý muốn ăn tươi nuốt sống cô ý.Cái gì cũng phải từ từ chứ.Có thể chú ý có ý với cô đấy,nên mới xin sdt,xin nick chứ.Nhưng có điều chú ý vẫn còn ngại,hoặc có thể sợ là hơi sớm quá chăng.Quan trọng là cô có thích chú ý không?nếu thích thì cô nhanh chóng thể hiện 1 tý,như kiểu thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm.Trên lớp thì thỉnh thoảng ra hỏi anh ơi hợp âm La Thứ nó bấm thế nào,quạt chả nó ra làm sao,blah..blah...
    Nói chung là đã ninh gà thì phải từ từ gà mới nhừ,ninh vội vàng ăn phải dính cúm là chết k0 kíu đc đâu.
  5. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Rủ nó đi uống nước...cho thuốc mê vào...sau đó vác nó vào nhà nghỉ..buộc tay chân nó ra bốn góc..chờ cho nó tỉnh...thịt nó cho hả giận..chụp ảnh để về sau tống tiền.
    =))=))
    Cho chừa cái tội chị mày như thế này mà mày dám câu kéo vớ vẩn àh...
  6. spidergirl1

    spidergirl1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Quen nhau 1 tháng rồi,và Gà ko nhắn tin tò te gì được 3 tuần rồi.Em vừa thấy khó hiểu vừa thấy ức &gt;"&lt;
    Trên lớp thì vẫn rất là quan tâm nhé.Nếu em chủ động nhắn tin thì cũng trả lời rất tử tế,nhưng tuyệt đối ko thấy chủ động nhắn cho mình bao giờ nữa,mà em cứ chủ động suốt thì còn ra gì nữa
    Có thích ko ạ,uh thì thật ra 50% là thích thích,còn 50% là cay cú
  7. dUrExMaN

    dUrExMaN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Rủ tiếp, sửa lại tin nhắn 1 tẹo thôi , thành : đi dạo, mua sách, ăn uống luôn, 2 đứa cùng trả
    Mà nhiều khi " em" tự thấy em kô đến nỗi nào, nhưng anh ý thì kô nghĩ vậy, âu cũng là cảm quan về cái đẹp của mỗi người khác nhau
  8. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0

    ặ hay sao cô phỏÊi ỏằâc nhỏằ??CHú ẵ cặa cô hay không cặa thơ sao phỏÊi ỏằâc?Anh 'oĂn là cô câng thưch chú ẵ bỏằ xỏằô ra rỏằ"i,trên lỏằ>p thỏƠy thĂi 'ỏằT cỏằĐa cô vỏằ>i cỏÊ thỏƠy cô hay chỏằĐ 'ỏằTng nhỏn tin nên Gà 'ang làm kiêu 'ỏƠy.ANh khuyên cô không nên bỏưt 'ăn xanh quĂ mỏằâc nỏằa.Cô cỏằâ thỏằư bặĂ Gà 'i 1 tuỏĐn xem sao.Gà mà xoỏn lên chỏằâng tỏằ là Gà câng thưch cô,mà Gà k0 ẵ kiỏn gơ thơ anh khuyên cô tâ cho lành
    Hỏằi nhỏằ tẵ có phỏÊi cô chỏằĐ thỏằ>t hỏằc ỏằY lỏằ>p ông TrỏĐn NhỏƠt k0 nhỏằ??Thỏng bỏĂn m cug hỏằc lỏằ>p ông này vỏằôa khoe 'ang cặa 1 con bâ cạng lỏằ>p ngon lành lỏm,nhặng chặa dĂm làm gơ.Thỏ nào lỏĂi 'úng là hay,
  9. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Chắc là Gà của em đã đọc phải các bí quyết kưa gái trên này rồi, chết chửa
  10. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Chăc là vì lí do khách quan nào đó hoặc thấy ko khả thi , nó ngưng cưa e rồi ... tất nhiên là nó vẫn quý e thì nó mới đôi xử ga lăng như thế ...
    Cũng co thể như a Dê nói , nó quăng lưới kả mẻ , nó đang chốt cô khác rồi fù hợp với nó hơn ...
    Dù gì thì túm lại là nó đã ngưng cưa e , ko fải vì nó ko thích bằng chứng nó nó vẫn đối xử rất đàn ông và ga lăng vơi e mà đơn gian có thể nó thấy ko fù hợp , khả năg hai đứa iêu nhau là ko có mà lí do là fát sinh từ fía nó nên nó nghỉ cưa ... Có khi đang đinh dành 1 time để cưa cẩm thì đột nhiên công việc đột xuất nó đến đòi hỏi mình fải dành nhiều time nên gác tạm ch cưa cẩm sang độ 1 , 2 tháng cho hết bân đã chẳng hạn ...
    Nghỉ cưa chứ ko fải nghỉ chơi ...
    Thôi cay cú làm gì ... thèng con giai nó xđ tư tưởng rồi thì khó lắm ... coi nhau như ban bè a e thôi ...
    Hơi đâu ... nó vẫn đối xử đang hoàng ga lăng thế thì nó cũng đáng mặt tử tế chứ ko fải kái loại ko đc thì fủi đít , vớ vin là đc rùi ...

Chia sẻ trang này