1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu tiên 'mục sở thị' người khác giới ...

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi oraclesql, 08/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oraclesql

    oraclesql Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên 'mục sở thị' người khác giới ...

    Nhìn thấy con gái khoả thân lần đầu tiên trong đời
    khi nào lúc bạn mấy tuổi, hoàn cảnh nào
    bạn cảm nhận ntn: xấu đẹp thất vọng?
    bình luận đi
  2. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Cho tới bây giờ thì trí nhớ của tớ chỉ nhớ nổi hồi đó tớ 3,4 tuổi gì đó, tớ nhớ ba tớ tắm cho tớ, lúc đó tớ thấy tớ chẳng mặc quần áo gì cả Cũng cảm thấy bình thường, ko thất vọng, cũng chẳng thấy đẹp, chắc tại đang mải chơi con cá heo trong bồn tắm Tự dưng nhớ con cá heo quá
  3. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Cho tới bây giờ thì trí nhớ của tớ chỉ nhớ nổi hồi đó tớ 3,4 tuổi gì đó, tớ nhớ ba tớ tắm cho tớ, lúc đó tớ thấy tớ chẳng mặc quần áo gì cả Cũng cảm thấy bình thường, ko thất vọng, cũng chẳng thấy đẹp, chắc tại đang mải chơi con cá heo trong bồn tắm Tự dưng nhớ con cá heo quá
  4. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    há há , hồi lớp 6 hay 7 gì đó . nhà em và nhà ... thằng hàng xóm liền tường .đằng sau có thể trèo qua được. thằng đó học lớp 4 và ..... chị nó thì = tuổi . sáng sớm 2 thằng hay dậy chạy thể dục và đá bóng . như thường lệ sáng hôm đó gọi nó dậy , gọi mãi ko dậy định trèo lên tường gọi cho nó nhanh ... thì ... thì .. thì ......... thấy há há há há há chị nó ....... đang sit down và ....sssssssssssssssss ở ngay ngoài sân (chắc nó lười vào nhà VS , hồi ấy chưa xây nhà he he he he ) .hoảng quá , sợ nó phát hiện ( dù là vô tình và ko chủ động .. rình ) tụt xuống luôn , ko gọi cái thằng ngủ như chết kia nữa ( và có 2 giây để đắn đo xem có nên ... trèo lên nữa hay ko - nhưng cuối cùng , cứ đắn đo mãi..... thì chắc nó cũng giải quyết xong rồi ha ha ha . thế là về .... ngủ tiếp )
    8 năm sau , "nó" là người yêu mình . bi giờ thì xây rồi nên ko có cơ hội để trèo nữa , mà cũng chẳng cần phải trèo nữa , à quên ... vẫn phải "trèo"
  5. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    há há , hồi lớp 6 hay 7 gì đó . nhà em và nhà ... thằng hàng xóm liền tường .đằng sau có thể trèo qua được. thằng đó học lớp 4 và ..... chị nó thì = tuổi . sáng sớm 2 thằng hay dậy chạy thể dục và đá bóng . như thường lệ sáng hôm đó gọi nó dậy , gọi mãi ko dậy định trèo lên tường gọi cho nó nhanh ... thì ... thì .. thì ......... thấy há há há há há chị nó ....... đang sit down và ....sssssssssssssssss ở ngay ngoài sân (chắc nó lười vào nhà VS , hồi ấy chưa xây nhà he he he he ) .hoảng quá , sợ nó phát hiện ( dù là vô tình và ko chủ động .. rình ) tụt xuống luôn , ko gọi cái thằng ngủ như chết kia nữa ( và có 2 giây để đắn đo xem có nên ... trèo lên nữa hay ko - nhưng cuối cùng , cứ đắn đo mãi..... thì chắc nó cũng giải quyết xong rồi ha ha ha . thế là về .... ngủ tiếp )
    8 năm sau , "nó" là người yêu mình . bi giờ thì xây rồi nên ko có cơ hội để trèo nữa , mà cũng chẳng cần phải trèo nữa , à quên ... vẫn phải "trèo"
  6. M@nd@rk

    M@nd@rk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    ke ke hồi chưa có người yêu thì làm cho 3 phát.
    Phát đầu tiên, hồi đó là tầm 8-9 tuổi gì đó, vào sáng leo lên gác thấy 4 chị em nhà bên cạnh đang tắm .Trắng thế, hồi đó có biết cái ghề đâu,nên nhìn cái muh ai cũng biết là cái ghề đấy sao ghê thế . Tớ ngồi xem chán chê từ đầu đến cuối mà 4 chị em kg ai biết. Cảm giác vừa sợ vừa thích
    Phát thứ 2 ,tầm 12 tuổi ghề đấy, chui ra đằng sau nhà hái trộm dâu da, gặp ngay một cô đang tắm, ke ke cũng trắng toát, mỗi tội béo quay cu lơ. Cảm giác bùn kừi.
    Phát thứ 3 phát này lớn roài ha ( 17t-lớp 11) ke ke,hôm đó sn con bạn thân. Tớ thế quái nào lại tự dưng mò đến sớm chứ,nó mời 20h, tớ 18h đã đến rùi ,đến tới nơi,bố mẹ nó bảo lên gác gặp (vì thân nên coi tớ như là người trong nhà) .Tớ phi nhẹ nhàng lên,định làm nó phát giật mình chơi,thế wé nào,con bạn nó vừa tắm xong, nó đang ở trong room (cửa hơi hé) và soi gương. Ke ke tớ run wá, kêu lên thì nó phát hiện ra thì toi, mà đi xuống thì cũng ngại, nên đành lỡ bước xa chân ngắm vậy.
    Lần này thì mới thấy đẹp,biết rõ hết các thành phần chi tiết .
    Lúc sau mới gọi toáng cả lên cho nó mặc ,chứ kg thì bố mẹ nó lên thì chít.
  7. M@nd@rk

    M@nd@rk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    ke ke hồi chưa có người yêu thì làm cho 3 phát.
    Phát đầu tiên, hồi đó là tầm 8-9 tuổi gì đó, vào sáng leo lên gác thấy 4 chị em nhà bên cạnh đang tắm .Trắng thế, hồi đó có biết cái ghề đâu,nên nhìn cái muh ai cũng biết là cái ghề đấy sao ghê thế . Tớ ngồi xem chán chê từ đầu đến cuối mà 4 chị em kg ai biết. Cảm giác vừa sợ vừa thích
    Phát thứ 2 ,tầm 12 tuổi ghề đấy, chui ra đằng sau nhà hái trộm dâu da, gặp ngay một cô đang tắm, ke ke cũng trắng toát, mỗi tội béo quay cu lơ. Cảm giác bùn kừi.
    Phát thứ 3 phát này lớn roài ha ( 17t-lớp 11) ke ke,hôm đó sn con bạn thân. Tớ thế quái nào lại tự dưng mò đến sớm chứ,nó mời 20h, tớ 18h đã đến rùi ,đến tới nơi,bố mẹ nó bảo lên gác gặp (vì thân nên coi tớ như là người trong nhà) .Tớ phi nhẹ nhàng lên,định làm nó phát giật mình chơi,thế wé nào,con bạn nó vừa tắm xong, nó đang ở trong room (cửa hơi hé) và soi gương. Ke ke tớ run wá, kêu lên thì nó phát hiện ra thì toi, mà đi xuống thì cũng ngại, nên đành lỡ bước xa chân ngắm vậy.
    Lần này thì mới thấy đẹp,biết rõ hết các thành phần chi tiết .
    Lúc sau mới gọi toáng cả lên cho nó mặc ,chứ kg thì bố mẹ nó lên thì chít.
  8. teenagedirt

    teenagedirt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    hoá ra lần đầu của các anh toàn là nhìn trộm gái tắm thôi áh? Hay nhở...
  9. teenagedirt

    teenagedirt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    hoá ra lần đầu của các anh toàn là nhìn trộm gái tắm thôi áh? Hay nhở...
  10. JogReload

    JogReload Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    lần đầu tiên nhìn phụ nữ khoả thân của mình là lần cách đây cũng khá lâu rồi, đó là lần đầu tiên xxx với một bạn gái, nói chung trước đó xem phim ảnh sách báo cũng nhiều rồi nhưng khi được nhìn thật thì công nhận là... hơi choáng, choáng nhất là không chỉ "được" nhìn mà còn được sờ mó, ngửi hít, cấu véo, giật... hề hề, đúng là trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một "sờ"
    --------------------------------------------------
    TTVNOL FAN CLUB : http://groups.yahoo.com/group/suthatttvnol/
    Smilies Club : http://freepgs.com/smilies/
    [​IMG]

Chia sẻ trang này