1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu tiên 'mục sở thị' người khác giới ...

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi oraclesql, 08/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huhuconchuamuonlayvo

    huhuconchuamuonlayvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    .... Lần đầu tiên là hồi lớp 10 cô ấy học lớp 8 ... Nhà tớ cạnh nhà cô ấy nhưng cánh 1 cái ngõ nhỏ ... Cửa sổ 2 nhà mở ra ngõ ... Nhà cô ấy 2 tầng, cái nhà tắm trên tầng 2 phải đi qua 1 cái sân phơi ...
    ... Chiều hôm đó tớ lên tầng 3 đóng cửa sổ ... Nhìn sang sân phơi thấy cô ấy chẳng mặc gì cả đang ngồi gội đầu ... Tớ vội thụp đầu xuống không đóng cửa nữa chạy xuống nhà ... Mặt nóng bừng, nhưng sau đó 1 phút trấn tĩnh lại tớ leo lên tầng 3 ngó tiếp đến khi cô ấy vào nhà tắm mới thôi ... Tối hôm đó quả là 1 buổi tối khó chịu ...

  2. ColdAir

    ColdAir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên vô thức - lúc 7 tuổi - bà dì tôi - tôi vô tư chạy vào buồng lúc dì đang 100 % - để tìm cái xe đạp 3 ba bánh - lấy xe và đi ra vô tư !
    Lần đầu tiên có ý thức : chị hàng xóm tắm ở ban công, cách tôi đang ngồi hóng mát chừng 3 tầm tay với - lúc đó tôi đang học lớp 7 - Cả học kỳ bị ám sảnh ngọt ngào
    Lần đầu tiên tham gia : đại học năm 3 - Tuyệt vời - mãi không thể quên được nàng - bạn gái đầu tiên.
  3. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    bác có lần đầu tiên có vẻ sướng nhỉ, hehe em năm 4 rồi mà chưa có cái lần đầu tiên đó, thật là chán , đợt tới xem có con hàng nào ngon em quyết làm tới xem sao , xem cái lần đầu tiên đó ra làm sao hehe
  4. LvA

    LvA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thế , chỉ lo chơi bời , học hành .....Chỉ xem qua phim xxxxxx ,Không biết lần đầu tiên thế nào nhỉ .Em nghĩ chắc là sướng lắm
    Quả này ra trường quyết cho các em ăn đạn một luợt he he
    Tự động xếp hàng đi
  5. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    tớ đồng tình với bạn, hehe cuộc đời tớ thật là chán quá, tớ muốn để cái lần đầu đó cho thật ý nghĩa, có mấy con bé ngon ơi là ngon thế mà mình ko có thèm, thế mà nghĩ lại bây giờ ngu quá là ngu, anh em mình cứ thấy em nào xinh ,hàng họ ngon và điện nước ổn định mà làm tới đi thôi, em chỉ làm thế chứ **** thì nghe đã tởm rồi ko có thèm, hôm nào có cái vụ đầu tiên đó em sẽ kể cho các bác nghe cho sướng cái tai
  6. idconline

    idconline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Hic , vẫn nhớ mãi cảm giác ngày hôm ấy .... !
    Nàng trong bộ váy ở nhà , mỏng và khá khêu gợi nữa chứ ! Híc , không cưỡng nổi . Ôm và hôn quá mức bình thường khiến nàng gần như ko phòng thủ gì cả .
    Về sau , cả 2đứa đều ngại ngùng , nhưng dù sao cũng thích thật , cảm giác tê tê vẫn đến tậnbây giờ .
  7. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    bác nói thế này làm em bùn quá xá, hihi dù sao bác cũng mạnh mẽ và đàn ông đó chứ hehe
  8. Kts_zorro

    Kts_zorro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    2.091
    Đã được thích:
    0
    He he ... nghe các bác nói em lại sống dậy cái quá khứ hào hùng của mình ... giờ nghĩ lại cũng thấy hay ... thế quái nào các bác toàn vô tình đập vào mắt vậy ... ... em không có tin đâu nhé ... chẳng bù em ... đào hào khoét vách ... ẩn ẩn nấp nấp ... cứ như đi đánh giặc vậy ... chốt lại là phê ... ...
    Còn chuyện này em cứ nhớ mãi tiện đây kể ra hầu chuyện các bác hồi năm lớp 8 thì phải em nhớ giờ ra chơi đang ngồi trong lớp mượn vở em lớp trưởng ngồi cạnh em để chép bài về nhà ... đang chép tự nhiên thấy 3 bốn em đuổi nhau chí choé chạy về phía mình bài vở chép mãi đíu xong đã vậy lại còn bị làm phiền, mà em ngồi bàn cuối các bác ạ, cùng cô bé lớp trưởng ( em nhớ ngày đó lớp trưởng thường phải ngồi cuối để quan sát lớp ) thế nào con cô bé lớp trưởng lại chạy về phía em mình vô tình đưa tay ra đẩy em bé ra để làm việc tiếp ... chúa ơi ... trong 1/1000 giây em chợt nhận ra mình vừa chạm phải cái zì đó nho nhỏ mềm mềm ... ... nhỏ thôi các bác ạ nhưng mà tới giờ khi nhớ lại vẫn thấy phê ...
  9. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Dù đã thấy nhiều rồi nhưng chắc nếu như được nhìn cái mới vẫn hồi hộp. Thế quái nào ấy nhỉ?
    Có bác nào suy nghĩ khác mình không? Có bác nào tu luyện đến mức ngộ , nhìn thấy ...cũng như nhìn vào cõi hư vô không? Các cụ gái không bị như con zai nhỉ? Không thấy cụ gái nào chịu thổ lộ sự thực. Hẳng nào con zai luôn mang tiếng là ...bậy bạ...chỉ vì họ luôn nói sự thực.
  10. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    em thấy lần đầu tiên cách đây 2 tuần trong cuốn sách dạy vẽ Nude .Sao bên Mẽo này nó chụp đầy đủ quá cơ, ko giống VN ạ . Mấy đứa trong lớp cứ cười khúc khích, trong khi mình thì

Chia sẻ trang này