1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu tiên 'mục sở thị' người khác giới ...

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi oraclesql, 08/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghet_ca_sau

    ghet_ca_sau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    BF của em là Mẽo hay Vịt?Nếu là Vịt thì sau này khi thấy cái đó của BF,em đừng thất vọng nhé!
  2. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    đời nó thế đấy bạn ạh, dù sao thì bạn cứ yên tâm đi và đừng lo gì cả, bạn cứ cố gắng thì lúc nào đó còn được nhiều thứ hơn thế đấy chứ lạik
  3. sonsbucxuc

    sonsbucxuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0

    Đàn ông ông yêu bằng mắt mà.
    Các chị em có nhìn thấy boy khoả thân cũng chỉ là tình cờ hoặc tò mò 1 lần rồi thôi chứ không như chúng ta.
    Không có "tê tê" hay tim đập mạnh gì đâu. Với phụ nữ, cái chủ đề này tầm phào.
    Còn chuyện của tớ thế nào ấy nhỉ?
    Hồi đó còn học mẫu giáo nhỡ, chả biết thế nào tớ nghe được từ "pi pi" của con gái và thế là thắc mắc mãi nó là cái gì mà hỏi chả ai giải thích cho cả. Rồi sau đó 1,2 năm lại không được tắm chung với em gái như ngày bé nữa làm tớ càng thắc mắc. Trước khi vào học lớp 1 tớ đã tìm cách ngó trộm các Eva rồi. Và được "nhìn thấy trong trí tưởng tượng, qua lời kể của các chú thợ xây...
    Những năm học cấp 2, lớp 9, rất dát gái, nhưng mùa hè đó, các nàng mặc rất gợi cảm, chẳng phải tưởng tượng thêm gì mấy.
    Đến năm 17 tuổi, một lần mượn được chiếc ống nhòm và tình cờ thấy ở khu nhà tập thể đối diện 1 cô đang tắm. Thực ra đó không còn là lần đầu tiên "mục sở thị" nhưng vì ở nhà 1 mình, có thời gian, có dụng cụ, "đủ nhớn" nên ấn tượng rất sâu sắc! Chị ấy có đôi bầu vú quá to vì đang nuôi con nhỏ. Cũng chẳng nhìn được phần dưới nhưng trí tưởng tượng của mình rất tuyệt rrồi. Vừa ngắm vừa run, lạnh cả người đi cơ mà. Kể từ đó ngoài đời cũng như trong mơ, chưa bao giờ có lại cảm giác "run sung sướng" tuyệt diệu ấy.
    Năm nay cũng chưa có người yêu, nhưng đã 28 tuổi, (quá già), và cũng nhìn chán các vitual women trên internet rồi nên chắc không bao giờ có cảm giác run ấy nữa. Còn ôm, sờ, và+... thì để dành khi lấy vợ đã chứ không phí cả đi?! Còn cảm giác "sung sướng tột độ" ấy mà, chắc các anh em chưa có bồ ai cũng đã biết rồi. Tự làm hoặc trong mơ, tôi dám chắc thế. Còn với tôi, chuyện ấy xảy ra từ năm lớp 2, 1 mình.
    Vậy đấy. Nói hết rồi nhé. Ai muốn nhắn gì thì nhắn thêm cho tôi.
    Tôi cũng có Topic riêng:
    http://www3.ttvnol.com/tamsu/483726/trang-21.ttvn/

  4. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Tại sao phải thất vọng ạ Mà có thấy cũng chỉ thấy mỗi chồng thôi chứ . Em đang tham khảo cái topic coi tướng bên kia .Mai mốt trước khi lấy chồng coi qua có hội đủ các yếu tố các bác nói ko đã .Được thì cưới, lúc đó khỏi lo ko hợp hen
  5. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Nần đầu tiên, nhìn thấy Nude man , hic, vừa ngượng, vừa sợ, vừa ... trông khác xa mình vẫn tưởng tượng ( vì tò mò, ko fải vì dê), từ sau khi bít đc " bí mật Adam", mèo em ko dám đụng đến Xúc xích Đức nữa ( hiếc, thèm wá xúc xích đức ơi!!!!!), bọn con zai lớp mình, thi thoảng rình bọn con gái ko để ý, lại vẽ cái đầu con sư tử rõ to, đang fun nước.... hic,
    Còn cá nhân mèo thì cũng bị zòm rùi, nhưng ko bít ý kiến đối fương ra làm seo nữa
    hỏi chúa để biết thêm chi tiết
  6. viyeu84

    viyeu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    vào viết chút cho vui: lần đầu ( và duy nhất cho đến giờ) thấy là năm hè năm lứop 11, những năm thằng cùng thấy, đó là cái cô hàng xóm nhà thằng bạn, khoăng 30, đi Nga về, bọn tớ lên tầng trên để vào phòng nó thì thấy qua cửa sổ bà ấy đang tắm ở giếng ( tớ vẫn không hiểu tại sao có phòng tắm trong nhà lại không tắm mà lại tắm ở giếng để cho nhà bên cạnh chỉ cần đi lên tằng 2 kiểu gì cũng thấy), công nhận cũng đẹp và cả bọn cũng ko tránh khỏi tò mò, đứng nhìn một hồi rồi cũng thôi, khi ấy mình cũng ko thấy hứng thú gì cả, chỉ thấy hơi lạ khi được nhìn 1 người con gái tắm.
  7. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Thế trước khi có nần đầu tiên bác gái em tưởng tượng thế nào? Có nghĩ nó có cánh không?
  8. YVW

    YVW Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên thì chắc từ lớp 2,3 gì đấy. Nhưng ấn tượng là ngắm chị háng xòm bên cạnh tắm, hồi đó chắc mới 15, 16, còn chị ấy khoảng 21, 22... thèm gần chết
  9. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    hehe, nhìn nần đầu tiên rùi mới bít nó có cánh, cánh màu black eyed peas mới chít chứ. Ngày trước mèo nhìn em zai ở nhà, thấy nó bé xíu bằng ngón tay út, đến lúc mục sở thị Adult thì....tim đập rộn ràng, chân tay luống cuống...
  10. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì xém té . May mới chỉ dòm qua hình vẽ thôi đấy

Chia sẻ trang này