1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu tiên 'mục sở thị' người khác giới ...

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi oraclesql, 08/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 06_06_06_06_06

    06_06_06_06_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    hehhe mèo nhóc đáng iu qué cơ, thía bây giờ hết luống cuống chưa?
  2. dcrf

    dcrf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    meo nhoc nay toàn giả vờ ngây thơ cụ thôi hị hị , các bác tin có mà chết à
  3. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    Vậy đã có ai gần chết chửa !!!?
  4. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Hehe, ngây thơ cụ là một nghệ thuật, và người giả ngây cũng là 1 nghệ sỹ.....
    Tớ nói thật là tớ nhìn thấy rồi mà, lần đó là tai nạn nghề nghiệp, hic, nghĩ lại vẫn còn run , cũng tại cái tội ham đọc truyện trong WC
  5. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    mình già rồi, đọc lại topic thấy trẻ hẳn ra, cảm giác tê tê chẳng khác gì các bạn trẻ , HAHAHA
  6. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    anh nghi ngờ em meonhocdangyeu là con trai lắm cơ vì em rất bạo, em viết bài dễ thương đến mức anh không chịu nổi nữa rồi đấy !!! em biết cái kiểu viết bài của em làm bọn con trai thích là vì sao không ??? vì viết quá vô tư
  7. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Hì, em quen kiểu kể chuyện thế rồi, mới nị nhìn cái Avatar của em đâu có giống body của boy nhẩy
    Kể chuyện lày cho các bạn relax:
    Bạn tớ có đứa cháu mới gần 2 tuổi, tên nó là con Bống, nó có thói quen rất đểu là thích mở cửa phòng tắm, phòng tắm nhà con bạn tớ nó lại có cái kiểu cửa xếp, kéo ra kéo vào. Lần đó bố Bống đang dội nước ùm ùm, đột nhiên xoẹt, con Bống mở toang cửa phòng tắm và nhìn bố nó trợn trừng mắt lên, sau đó nó cười cười và chạy toán loạn vào phòng khách. Tối về nó hỏi mẹ là sao của bố có cái gì dài thế (tớ thề là nó nói vậy). Mẹ nó bảo : "Bống biết không, bạn gái có cái .... dùng để đi tè, thì bạn trai có cái gì?". Nó zả nhời ngay: " Con trai có cái đuôi".... Mẹ nó (???), chả còn biết trả nhời gì nữa. Đêm xuống, đang say ngủ thì nó ngồi phắt dậy, cười ầm lên, rồi quay sang mẹ nó bảo: " Mẹ ơi sao đuôi ba có tóc "
    Buồn cười nhất là cái kiểu nó cứ lấy tay che miệng cười cười, chắc nó thấy lạ
  8. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Oài, mấy vụ nài thú vị thế , iem thực tình là thấy nhiều lần lém gòy, và cũng có hai lần vô tình đụng trúng các "chú nhỏ ".
    - Lần đầu tiên thấy là năm 8 tuổi, má iem sinh thằng ku iem, dưng chỉ tò mò thắc mắc hòai sao lúc "nó" kứng, lúc "nó " nhũn tọet là năm thằng ku iem 4 tuổi , mọi người sờ ... như nắn ... vàng ý .
    - Tới năm lớp 7, iem và ông anh họ vốn hay oánh nhau chí óe, tòan ông đuổi em chạy khắp nhà, mà ổng hơn iem tới 4 tuổi lận. Một lần vừa chạy, iem nhảy phốc lên giường, tung 1 cú song phi, hị hị, lại đúng tầm ... thế là , ông anh ôm " thằng nhỏ" rú khắp nhà . Tối đó iem ko ăn được cơm, vì cười tới đau cả bụng .
    - Còn nữa, hồi năm 18 tuổi, 1 lần đi chơi xa với lớp vìa, cả hội bọn iem có 6 người Việt, cùng đạp xe vìa . Lúc lượn cái đường vòng qua hồ, iem đi thứ hai, thấy bên bụi rậm có bóng người. Liếc con mắt bên trái và .... ôi thôi, một anh dzai mặt rất hớn hở dang hai tay hai chân, show mặt hàng quý dưng ....ko hiếm ra. Iem rú ầm lên, thía là cả nhóm được mẻ cười bể bụng, còn anh dzai ý cũng toe tóet chả kém . Về sau nghĩ, hum đó trời lại rất lạnh, còn mặc áo khoác mờ, iem ko hỉu sao "nó" lại ko sun, mà ... như cái ống bơm xe đạp ý .
    - Và một lần cảm nhận khác, là cách đây 1 năm, lại cũng oánh nhau với anh dzai kết nghĩa của iem, vì ko còn chỗ chạy, lại đánh liều leo lên giường đứng .... Hị hị, về cơ bản là thằng cha cao 1m80, còn iem thì cứ như cái nấm , đứng cao cho có thế oánh ý mà (các bác đừng tưởng iem thích leo lên giường, hị hị) . Típ tục tung 1 cú song phi, và cảm giác .... chạm phải cái giề nó mềm mềm . Xong dzai mặt bừng bừng, chạy mất dép, ngượng tới mấy ngày chứ lị.
    Iem xin hết.
  9. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài cuối thấy song phi nhiều quá. Bạn trai của em này (nếu có) chắc là cao thủ về thế khoá chân.
  10. happiness7983

    happiness7983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    híc , chả nhớ nổi lần đầu nhòm hồi nào, già rùi trí nhớ kém wá

Chia sẻ trang này