1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu tiên 'mục sở thị' người khác giới ...

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi oraclesql, 08/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DDR

    DDR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Là hồi 4 hay 5 tuổi gì đó học trường mẫu giáo chim non ở chỗ rạp Mê Linh phố Lò Đúc ! Hồi đó hay ngủ trưa canh 1 bạn gái rồi thì sờ xoạng suốt từ dưới lên trên luôn ! Đã thấy bà cố ! Tội nghiệp cô bé không biết hồi đó mình có lấy mất cái quan trọng nhất của đời cô ta hay chưa chứ nếu mà rồi thì nam mô a men đà phật ! Thiên tài ! Thiên tài !
  2. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi bạn @DDR bé tí mà đã là Les à, hic, đúng là "thiên tài"
    Kết luận mới nhất: đồng tính ái là 1 bệnh bẩm sinh
  3. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Năm nay mình 26 xuân xanh roài mà chưa nhìn thấy người cô bé nào Cơ mà từ hồi có người yêu tự nhiên nó cũng hết tò mò hay sao ý các bác ạ.
  4. peterpan_kill_hook

    peterpan_kill_hook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên là hồi đi mẫu giáo, được xem cứ gọi là thoả thích. Từ đó đến h chả thêm dc lần nào nữa..chán
  5. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    nhắng phết nhỉ cũng chả nhớ lần đầu khi nào nữa để cố nhớ lại đã
    [nick]
  6. quanghuy0702

    quanghuy0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên tui bịi mấy ông anh lừa, chẳng là mấy ông nhìn thấy có người đi WC và lừa e vào lấy giúp cái lọ cái chai
    thế là hồn nhiên bước vào ối trời ơi chỉ thấy toàn là một màu đen tuyền che phủ hết.
  7. propofyou

    propofyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    còn em ấy a`, hi hi, kể ra cũng bùn kừi, em thì em nhìn thấy lúc em học lớp 4 thui, được cái trộm vía lúc đó tâm sinh lý cũng lớn phết, tò mò phết. Sự thể là thế này: năm đó là năm 1994 thì phải, nước mình vẫn nghèo, đặc biệt là các vùng quê, em thì ở ngoại thành HN, đợt nghỉ hè năm đó, có 1 gia đình có cháu lên chơi (no'' = tuoi mi`nh), thế là đi sh hè, chơi cũng vui, lúc có mỗi mình với nó, mình đứng, nó ngồi, mèng ơi, thế quái nào quần nó rộng thế, nó ngồi co 1 cẳng lên chơi, chả để ý j, mà lại ko mặc quần xl, mình nhìn rõ mồn 1, nhìn đc 1 lúc chỉ sợ nó thấy mình nhìn, (mà thế cũng chả sao, chắc j nó đã nghĩ j , bé tí mà) he he
    Nhìn thấy mỗi cái đó, nhưng cũng thấy hay phết, còn từ đó đến giờ chả được nhìn thấy lần nào nữa, ngoài phim ảnh ra.... (Phai nhu nga`y xua thi minh ru no'' choi tro` vo*. cho^`ng ngay... hehe)...
    hu hu, ai giúp tôi trở về thời huy hoàng ngày xưa với............
  8. cai_nguc

    cai_nguc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Đọc 10 trang xong mới nhớ ra mình nhìn thấy lần đầu tiên cũng rất sớm, và còn gí sát mắt vào nghiên cứu nữa chứ.
    Đó là 1 buổi trưa của năm 1984, ăn nhậu buổi trưa xong cả lớp đi ngủ. Mình được giao nhiệm vụ trải chiếu và phát chăn gối. Trải xong mình đi về phía cuối phòng thì thấy mấy tên đang tụ tập làm cái gì đó rất sôi nổi. Chúng nó cười nói, tay khua loạn xạ. Thế là tớ đi đến nhập cuộc. Thì ra mấy tên này đang đè 1 bạn gái nằm sấp xuống rồi 1 tay kéo quần lên thả vào đó 1 quả lựu đạn rồi phồng mồm " Bùm". Tớ bắt chước và nhận thấy 1 điều gì khác lạ. Bạn gái này có 2 cái lỗ chứ không phải 1 như mình. Tần ngần 1 tí rồi tớ mạnh tay tụt béng quần cô bạn ra, lật trước lật sau xem xét kỹ càng mà vẫn không hiểu. Mới 3 tuổi đi mẫu giáo chưa biết gì đến giới tính mà chẳng hiểu sao mình cứ bần thần, thẫn thờ, mất hết ý chí rồi chui vào 1 góc ngồi lim dim...
    Bây giờ thì mình chẳng lạ gì nữa. Cô gái nào đi ngang qua dù có mặc gì hay không mình đều hình dung ra. Chắc là chính xác thôi.
    Hận ông trời đã sinh ra GF của ta sao lại còn sinh ra lắm GF của bạn ta thế.
  9. xukayeunobita

    xukayeunobita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0

    Bác làm em bùn cười quá, hị hị, tý tuổi mà cũng biết bần thần,,thẫn thơ`, mất ý chí rồi chui vào 1 góc để lim dim,
    Up lên cho mọi người đọc và tiếp tục, Buồn cười quá,, hịi hịi
    Lần đầu của em nhìu quá làm em cũng kô nhớ nữa, hic
    Nếu có ước muốn hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại
    ,, lúc đấy em sẽ đi San bằng tất cả con gái hồi mẫu Giáo,, hị,,em đùa tý cho zui thui
  10. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    khứa khứa mèo độc vui tính, Xúc xích Đức và cái ấy chẳng liên quan gì đến nhau cả, nếu ko động đến xúc xích cho tớ tớ ăn hết

Chia sẻ trang này