1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu tiên 'mục sở thị' người khác giới ...

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi oraclesql, 08/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Do góc chụp đấy, tớ đi đo áo dài tháng 3 năm ngoái số là 85-61-89, mà kể cả đứa bạn tớ khi ở nhà cùng nhau cũng bảo: Nhìn mi ta muốn lesbian quá
    Chú thích là tớ ko thích là mem cố định box nào hết, đừng có gán ghép lung tung nhé, thấy người sang bắt quàng làm họ hử
    "Mục sở thị" tớ đơn giản thôi, cậu cứ dọn nhà đến gần nhà chồng tớ, đợi lúc bé nhà tớ đang tu sữa thì sang chơi, cẩn thận con chó Becgie chưa tiêm phòng nhé
  2. tanhhs

    tanhhs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    chụp chẹp cái giề ..... minni thi cũng có xao dâu, thằng cún tu vài bữ tự nó cũng nhớn ra thui .... he...he.... (bà xã tui cũng..... zậy)
    nhưng cho tui cai địa chỉ tui dọn đến ở trọ bên cạnh với ... với.....
    tưởng tượng ra ma ....... ực .... ....
    lần đầu tiên của mình .... chùi ui .... không dám kể lại đâu ...
  3. delphi

    delphi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    hic..nhìn bạn mình đoán 90% chưa có chồng..thậm trí chưa yêu.
    Còn lần đầu tiên của mình thì buồn cười quá. Tối hôm đó đi học lái Ô tô, đi vào đường mới xây, ở đây có khá nhiều đôi. Mình tính thích phưu lưu thế là len lỏi vào những đường nhỏ. Bỗng nhiên đèn pha sáng quá soi thấy một đôi, chị thì 90%, anh thì 50%. Sợ quá tắt đèn và lùi luôn, ko có nó ra đập nát ô tô mất..hehe..
  4. DHTC

    DHTC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Bác này chuo vào đây khoe xe ô tô. hị hị
  5. oraclesql

    oraclesql Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Các đồng chí chán thật mấy cái trò nhìn hồi mẫu giáo ai chả nhìn rồi kể làm gì nữa, cái quan trọng là thời điểm mà đã cảm nhận được sự khác biệt giới tính ấy.
    hồi tôi nhìn thấy là quãng lớp 7 hay lớp 8 gì đấy đang ở trên trần nhà vô tình nhìn sang bên hàng xóm thì thấy chị hàng xóm đang tắm ,tắm trần truồng luôn không gì cả nhìn rõ mồn một hồi ấy chị ấy đã có con cơ thể phát triển đầy đủ. Mình ngơ ngẩn dạo dực không hiểu người trắng lốp mà sao cái chỗ ấy lại có màu đen được nhỉ mãi sau mới hiểu ra đấy là do nó có l..
  6. myklovegp

    myklovegp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, vào đây đọc thấy hay quá, chia sẻ anh chị em tý.
    Nhìn nhòm thì em cũng nhiều rồi, nhưng chỉ là trên phim thôi, lần đầu là hồi lớp 10, hix, ở quê nên hàng họ hiếm, kiếm mãi thằng bạn em mới chôm được một băng, hồi đó đĩa còn chưa về làng. Chà, hôm đó xem bọn nhật, trắng thật, nôn nao lạ thường, cũng may hồi đó là softcore nên không cảm thấy kinh, nhưng cũng chỉ khoảng 10'' là thấy bình thường, sau này lên Hanoi thì điều kiện thoải mái nên ngâm cứu nhiều, nhưng mãi năm trước mới gần gũi một cô.
    Dạo đó em hay bị ốm, khổ thế, vậy là có một cô cùng xóm chăm sóc hoài, sinh tình. vậy là dần dần sang ngủ cùng, hĩ hĩ, hồi cấp III yêu rồi nhưng chỉ dám hôn chứ chẳng làm được gì, hic tiếc. Còn lần này xem toàn bộ, ngủ cùng mạ lị, hic, nhưng các bác không tin đâu, sau suốt một thời gian phải hơn 1 tháng, mà chẳng dứt điểm. Cũng làm đủ mọi thứ, kể cả oral***-cả hai, nhưng khoản quan trọng nhất thì chưa. Cũng đã vài lần định quyết, nhưng cô ấy đau qua nên lại pause, phần vì không muốn ép, phần vì thương, phần vì cô ấy là bạn từ hồi cấp III. Sau một thời gian thì nhận ra đó chỉ là cảm tính---> chia tay rồi, nghĩ lại thì body cô ấy bình thường. không để lại ấn tượng lắm.
    Còn mất đời dzai thì mới đây thôi. GF mới. lần này thì yêu thật nên cảm giác rất tuyệt vời, được cái em tử tế nên cô ấy cũng
    rất ngoan. Khoái nhất là cả hai cùng nude rồi ôm nhau ngủ.
    Chà, không khoe khoang gì đâu đấy, bác nào mà biết vợ em rồi mách là chết em. hic, cô ấy nghiêm lắm
  7. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Nhớ chuyện hàng xóm, tớ cũng được mục sở thị một lần, nhớ mãi....
    Hồi tớ mới chuyển lên khu nhà gần đường tàu, các nhà mới xây thì chưa hoàn chỉnh, phòng tắm cứ lộ thiên ở sân. Buổi trưa bố mẹ đi làm, chúng tớ lôi đủ thứ ra nghịch, rồi chán lại quay sang đi ném gạch nhà hàng xóm, hôm đó cách nhà tớ 4 nóc bếp có chị ở Thanh Hoá mới ra, đang định ném gạch xuống bể nước nhà họ thì thấy oàm oạp tiếng nước xối, rồi thì mấy âm thanh va chạm linh tinh...........ngó xuống thấy cái gì trắng loá, chúng tớ (gồm 6,7 đứa gì đó) thi nhau ném gạch xuống cái chỗ chị í đang tắm rồi chạy toán loạn, cuối cùng vài hôm thì ko thấy chị ấy lên bán gà cho khu chợ nhà tớ nữa

    Con gái nhìn chị thì kể làm gì, đang tính là nhìn thấy ng khác giới..avatar bất lịch sự ghê, quay mông vào khán giả...ặc
    Được de sửa chữa / chuyển vào 04:12 ngày 21/09/2006
  8. can_thi_pm_nhe

    can_thi_pm_nhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước mình ở quê, thanh bình và yên tĩnh lắm
    Vào buổi chiều tà tháng 5, cái tháng mà con người, đặc biệt là những người nông dân rất bận rộn về công việc mùa màng (thu hoạch lúa mà).
    Cũng ngõ nhà tớ có anh lớn hơn tớ 5 tuổi sang chơi và rủ đi "mánh mới" tớ lúc đó học lớp 4,5 gì đó "mánh mới" là gì mình cũng không hiểu.
    Anh ta dẫn sang nhà cô bé bên cạnh nói là ... (mục sở thị em đó ).
    Tớ cũng làm như anh ta nói. Chiều tối hôm đó người lớn ai cũng đều bận mải cả họ để ý gì đến trẻ con bọn tớ sang chơi chứ. Anh ta thì đứng ngoài nói là canh cho mình nếu có người vào thì báo cho chạy Tớ vào con bé đang nằm ngủ thế là theo lời ông anh mách từ từ kéo khoá quần con bé xuống cho tay vào thấy cưng cứng vừa sướng lại vừa sợ. Cái sợ nó chiếm nhiều trong đầu quá thế là bỏ chạy mất không kịp kéo khoá quần lại cho con bé đó nữa
    hihi nhỏ mà đã thế rồi đấy. Sau vụ đó anh cùng ngõ cứ gọi mình là "mánh mới" giờ thì hết rồi
    Được Can_thi_pm_nhe sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 20/09/2006
  9. delphi

    delphi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Bó tay với bác..tôi thuê xe chứ có mua đâu mà khoe..He..he..mà bác nghĩ tôi là Boy hay Girl vậy?
  10. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    hồi lớp 7 cạnh nhà có chị hàng xóm đi học trường chuyên ở trên tỉnh cuối tuần mới về nhà. Hị hị nhà chị í lại chưa xây nên cái nhà tắm cạnh hàng rào nhà minh` lợp broximang nên chỗ cuối mái có mấy cái ..lỗ hổng khá to.Trước giờ không để ý tự nhiên chiều hôm ấy ra vườn nghe thấy tiếng dội nước ào ào, Ghé mắt nhìn thấy trắng gì mà sáng thế cơ chứ,nhìn vài ..chục lần thì thấy hết.Sau gần năm thì nhà ấy xây mất..thế là tan mộng

Chia sẻ trang này