1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu tiên 'mục sở thị' người khác giới ...

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi oraclesql, 08/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Hồi đó khoảng lớp 3, 4, cô bạn xinh nhất lớp được bố tắm cho ngay ngoài sân, gần nhà. Mình cũng loanh quanh, tò mò ngắm trộm xem thế nào, bé nên chả cảm thấy gì mấy, chỉ thấy body cô bạn thiếu 1 thứ so với mình . Lớn lên cô bạn đó cũng vẫn xinh, bây giờ mà được xem lại thì tốt
  2. concuabaoto

    concuabaoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    1
    hí hí
    Hồi 16 tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy 4 chị em hàng xóm, đầy đủ các độ tuổi : rải đều từ 12 ---> 20. Thế mới thích chứ lị !
    Mùa hè, tự nhiên nổi hứng vác súng cao su ra ban công sau nhà, định bắn đàn vịt ở cái ao phía sau, nào ngờ gặp ngay 1 đàn thiên nga 4 con đang tắm ... "chuồng" ở sân sau nhà bên cạnh. 4 con thiên nga dội nước ào ào bên bể nước, nô đùa ầm ĩ. Thích nhất là cô bé chị hai, cùng 16 tuổi, xinh thía không biết. Thằng bé trên gác nép vội vào lan can (bằng gạch thoáng, hơi bị kín đáo), tim ngừng đập, mũi ngừng thở, nói chung là ngừng hết nhìn cảnh thần tiên. Lúc ấy nếu ở chỗ không cao quá là chơi ngay trò giống như trong chuyện cổ tích ý ("chôm" áo của nàng tiên thiên nga, cho nàng hết bay về trời). Với lại hồi ấy mà có CyberShot là up lên Net ngay.
    Tối đi ngủ toàn mơ linh tinh, mà chẳng có giấc mơ nào trong sáng cả . Từ đó cũng không có dịp nào nữa ... Công nhận là thần tiên thật, đầu óc bớt u mê hẳn đi
    Được concuabaoto sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 12/12/2004
  3. concuabaoto

    concuabaoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    1
    hí hí
    Hồi 16 tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy 4 chị em hàng xóm, đầy đủ các độ tuổi : rải đều từ 12 ---> 20. Thế mới thích chứ lị !
    Mùa hè, tự nhiên nổi hứng vác súng cao su ra ban công sau nhà, định bắn đàn vịt ở cái ao phía sau, nào ngờ gặp ngay 1 đàn thiên nga 4 con đang tắm ... "chuồng" ở sân sau nhà bên cạnh. 4 con thiên nga dội nước ào ào bên bể nước, nô đùa ầm ĩ. Thích nhất là cô bé chị hai, cùng 16 tuổi, xinh thía không biết. Thằng bé trên gác nép vội vào lan can (bằng gạch thoáng, hơi bị kín đáo), tim ngừng đập, mũi ngừng thở, nói chung là ngừng hết nhìn cảnh thần tiên. Lúc ấy nếu ở chỗ không cao quá là chơi ngay trò giống như trong chuyện cổ tích ý ("chôm" áo của nàng tiên thiên nga, cho nàng hết bay về trời). Với lại hồi ấy mà có CyberShot là up lên Net ngay.
    Tối đi ngủ toàn mơ linh tinh, mà chẳng có giấc mơ nào trong sáng cả . Từ đó cũng không có dịp nào nữa ... Công nhận là thần tiên thật, đầu óc bớt u mê hẳn đi
    Được concuabaoto sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 12/12/2004
  4. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    lần đầu tiên àh , để xem nào , àh đấy là vào năm lớp 7 đang chân sáo chạy về nhà ( vừa đi nhặt bóng về , mấy thằng chung xóm tự nhiên trận đấy không cho đá) thì gặp ông anh làm bảo vệ nhà hàng bên cạnh rủ vào ăn xoài chấm mắm đường(nuốt nước miếng cái đã) , quỷ cái ông đấy dẫn vào cây xoài ngay cạnh cái nhà màu đỏ sau nay mới bít nhà tắm , kêu trèo lên hái thế nào cứ thây ông ấy cứ nhìn vào cái lỗ thông gió , ngó theo thi thấy hai ba em ( àh không luc đấy gọi là chị) đang tắm , cứ gọi là không hiểu cái nóng ở đâu chạy rần rần , chạy thẳng lên mặt mắt thì mở to hơn , chuyện lần dầu mà xuất hiện ngay một số chiệu chứng tuổi mới lớn khồng kìm được như bây giờ , khiếp đúng là các em gái nhà hàng có khác nõn nà trắng muốt , ngon cơm dày thịt , miếng nào ra miếng đấy , mấy ngày sau cứ gặp các em ý suốt toàn gọi mình bằng anh giọng thì ngọt như mía lùi , may mà tháng sau nó bị dẹp chứ không mất đời giai từ ngày đấy
  5. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    lần đầu tiên àh , để xem nào , àh đấy là vào năm lớp 7 đang chân sáo chạy về nhà ( vừa đi nhặt bóng về , mấy thằng chung xóm tự nhiên trận đấy không cho đá) thì gặp ông anh làm bảo vệ nhà hàng bên cạnh rủ vào ăn xoài chấm mắm đường(nuốt nước miếng cái đã) , quỷ cái ông đấy dẫn vào cây xoài ngay cạnh cái nhà màu đỏ sau nay mới bít nhà tắm , kêu trèo lên hái thế nào cứ thây ông ấy cứ nhìn vào cái lỗ thông gió , ngó theo thi thấy hai ba em ( àh không luc đấy gọi là chị) đang tắm , cứ gọi là không hiểu cái nóng ở đâu chạy rần rần , chạy thẳng lên mặt mắt thì mở to hơn , chuyện lần dầu mà xuất hiện ngay một số chiệu chứng tuổi mới lớn khồng kìm được như bây giờ , khiếp đúng là các em gái nhà hàng có khác nõn nà trắng muốt , ngon cơm dày thịt , miếng nào ra miếng đấy , mấy ngày sau cứ gặp các em ý suốt toàn gọi mình bằng anh giọng thì ngọt như mía lùi , may mà tháng sau nó bị dẹp chứ không mất đời giai từ ngày đấy
  6. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên của tớ, àh, xem nào, kể ra thì cũng khá lâu, hồi đó cũng khoảng 11, 12 tuổi, trong 1 lần đi chơi thả diều, đi qua bụi tre, sau bụi tre là cái ao của 1 ngôi nhà, lúc đấy mình cũng ko để ý lắm, ai ngờ, trong nhà, có 2 chị em ( nude ) di từ nhà xuống ao tắm, hí hí, trắng ơi là trắng. Mình vô tình đi qua rồi, giật mình, quay lại nhìn kỹ hơn, đến khi 2 chị em nó buớc xuống ao, và cũng lúc đó thằng bạn mình gọi... Hết rồi./.
  7. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên của tớ, àh, xem nào, kể ra thì cũng khá lâu, hồi đó cũng khoảng 11, 12 tuổi, trong 1 lần đi chơi thả diều, đi qua bụi tre, sau bụi tre là cái ao của 1 ngôi nhà, lúc đấy mình cũng ko để ý lắm, ai ngờ, trong nhà, có 2 chị em ( nude ) di từ nhà xuống ao tắm, hí hí, trắng ơi là trắng. Mình vô tình đi qua rồi, giật mình, quay lại nhìn kỹ hơn, đến khi 2 chị em nó buớc xuống ao, và cũng lúc đó thằng bạn mình gọi... Hết rồi./.
  8. lehungweb

    lehungweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    6.940
    Đã được thích:
    0
    mình chưa bao giờ hình tất cả, chỉ là 1 phần trên hoặc 1 phần dưới. thế mới chán
  9. lehungweb

    lehungweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    6.940
    Đã được thích:
    0
    mình chưa bao giờ hình tất cả, chỉ là 1 phần trên hoặc 1 phần dưới. thế mới chán
  10. hfamily

    hfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Thế còn chị em nhìn thấy con giai khoả thân lần đầu thế nào ? Chắc gì lần đầu tiên của chị em đã là nhìn người yêu đâu nhỉ ?

Chia sẻ trang này