1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu tiên 'mục sở thị' người khác giới ...

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi oraclesql, 08/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, có khi lại còn hơn thế ý chứ ạ. Tại lâu lắm thì có lẽ dồn ép cũng nhiều
  2. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Hic thế nầy mới vui 1/3 lớp đại học của mình bị 2 con **** (cho nó sang chứ thật ra chỉ là đứng ở Thanh Xuân thôi) bóc trinh, mà chắc chắn số đó truớc khi đó chưa bao giờ thấy cả....Bây giờ sau 10 năm gặp lại nhắc đến vẫn ôm bụng cười.
  3. westions

    westions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    2 đứa mà bóc hết cả 1/3 lớp của chú à? Mỏi chết mất
    Lần đầu tiên mục sở thị totally ngừoi khác giới là gf. Sau lúc đó thì chả nhớ là mình đã làm gì và hình dáng mọi thứ thế nào nữa. Chỉ biết trong lúc đó thì súc động đậy vô cùng trước cái đẹp
  4. MaStErBrO

    MaStErBrO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên "mục sở thị XX" của tớ là hồi...(chả nhớ mấy tuổi nữa) chỉ nhớ là chưa đi học ..Hix bà chị hàng xóm sang tắm nhờ...đang tắm thì bả hết nước thế là cứ tự nhiên nguyên bộ ra ngoài lấy nước (vì chắc nghĩ mình đã đi chơi...ai rè mình vẫn kanh nhà...hàhà...) ỐI trời ơi...tưởng nó thế nào??? Đen xì xì như bãi..kứt trâu... chả thấy gì sất...tại mình vẫn nghĩ nó nằm ngang và thành quách rõ ràng như mấy đứa trẻ con...kà kà...THẤT VỌNG!!!
    Hix mà bả chả thấy ngượng gì cả vẫn tự nhiên lấy nước..bả còn quát mình: Nhắm mắt lại!!!...mình sợ quá nên láy tay che mặt nhwng vẫn để ti hí... lúc về còn dặn không được nói với ai!!! (vì hôm đó có mỗi mình ở nhà) Ặc... từ hôm đó cứ khoái rình bả tắm mới chít chứ!!! (ai bảo bả cứ sang tắm nhờ!!!)
    Được masterbro sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 20/07/2005
  5. MaStErBrO

    MaStErBrO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    ...Kòn nần đầu tiên làm chuyện đó với con gái là khi...đi nhà trẻ. Hồi đó tớ không đi nhà trẻ công mà đưọc gửi ở một nhà bà hàng xóm trông hộ vì bà cũng co một đứa cháu gái cừng tuổi... Hai đứa chới với nhau rất thân...chơi đủ các trò linh ta linh tiinh...kẻ cả trò đóng vai vợ chồng...một hôm mình đánh bạo rủ nó làm chuyện đó...tưởng nó sẽ mách bà nó..ai zè nó gật đầu cái rụp... thế là 2 đứa ra đống gạch sau nhà và...xxx...khổ nỗi hồi đó cứ nghĩ làm chuyện đó là phải đứng vì đã được thấy bào giờ đâu!!! thế là mình bảo nó đứng dựa vào tường...tụt và...ăc ăc.. Cảm giác thì...thấy hứng thú nhưng ko đạt đến cực khoái...cứ như có cái gì bị tắc mà khong thoát ra được (đã dậy thì qué đâu mà thoát!!!) Ăc...mình thì chỉ thích sờ còn con bé cứ cậu cọ bắt mình cho vào...may mà hồi đó còn bé xíu nên ko thấy máu me gì chư ko thành to chuyện...chuyện này kéo dài mấy lần rồi sau đó thê nào chả nhớ nữa...
    Àh một lần con chị gái nó bắt gập rồi bày đặt bắt mình phải làm chuyện đó truwóc mặt nó nếu ko nó sẻ kể vơi mọi nguwòi... mình cùng sợ...nhưng những chả biết luống cuống thê snào làm một l;úc mình đòi làm chuyện đó với con chị...may nó ko đồng ý ko thì...hết đuwòng mách lẻo
    Mấy hôm sau mình và con em bắt gạp nó với một thằng cùng xóm...chỉ khác ở chỗ là chúng nó biết...trai trên gái dưới (đúng là có lớn có khôn!!! )
    Mình và con em học cùng nhau đến năm lớp 9 nhưng chuyện đó ko bao giờ lặp lại và 2 đứa coi như ko có chuyện gì...Chắc đều nghĩ đó chỉ là một trò chơi của bọ trẻ con!!!
  6. Hitler_Einstein

    Hitler_Einstein Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu của tớ là hồi đi mẫu giáo, trường mầm non Trung Tự, khoảng 4-5 tuổi gì đấy. Con bé ấy tớ vẫn nhớ, tên là Giang, mặt trông nhòn nhọn. Hôm đấy, buổi trưa đi ngủ(tớ với nó ngủ cạnh nhau, và tớ bị mất ngủ kinh niên từ hồi 3 tuổi đến tận bây giờ vẫn chưa khỏi), tự dưng nó thọc tay vào quần tớ nắn "thằng em" tớ rồi bảo tớ cho tay vào quần nó rồi cho ngón tay vào "lỗ dưới" của nó rồi nó cho xem! Hồi ấy tớ cũng biết một ít rồi nên cũng làm đúng được yêu cầu của nó. Với lại hôm ấy tớ cũng tò mò muốn xem "toàn cảnh con gái" trông như thế nào nên tớ mới làm thế(quái đản quá nhỉ?). Kết quả là cũng định hình được cơ bản con gái trông như thế nào. Về sau, nhờ đọc nhiều, học nhiều, tiếp xúc nhiều(nghĩa đen) nên đã tự tưởng tượng được con gái lớn trông khác trẻ con chỗ nào. Các bạn thấy tớ có chỗ nào hơi quái không? Rất mong mọi người góp ý!
  7. glassyrose

    glassyrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mấy bạn nam nhớ nhầm hết cả rồi. Lần đầu tiên nhìn thấy một người khác giới của các bạn là lúc các bạn vừa chui từ bụng mẹ ra. Nhớ kĩ lại đi xem tớ nói có đúng không?
  8. piggy83

    piggy83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    - Tớ không đề cập đến việc từ hồi xửa hồi xưa làm gì. Chỉ xin kể về cảm giác lần đầu tiên thấy của bf. Đó là lúc "tắm" cho anh ấy. Hai đứa tù xì - ai thua thì phải tắm cho người kia. Mình thua. (hihi) Thật là bất ngờ về khoản "thóat y vũ" của anh. Mình vào toilet trước để chuẩn bị nước ấm, chưa đầy 3s đã thấy ... anh ấy... hihi - nude tòan bộ. Wow, thật sự là choáng, hichic - không thấy đẹp nhưng cũng không xấu, chỉ là cảm giác kì kì, ngại ngại, lần đầu tiên thấy của một người trưởng thành (dù là trên phim ảnh cũng chưa) - mình tắm cho anh ấy nhưng bắt anh ấy quay lưng lại - và tự làm vệ sinh vùng kín. Sau đấy thì ... cùng tắm. Cảm giác rất ấm áp, hạnh phúc. Lần đầu tiên và ... chưa có lần thứ 2. Yêu anh thật nhiều.
    - Chỉ muốn chia sẻ cảm xúc. Không có mục đích gì khác.
    Thân.
  9. i_love_u_2005

    i_love_u_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    4-5 tuổi mà biết ... tìm ch ... FÉT!
  10. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    chủ đề hay ghê
    lần đầu của tớ thì bây giờ không nhớ rõ ràng lắm, nhưng sau cái lần đầu đấy thì cũng có nhiều các lần khác, cũng có khi tình cờ bắt gập (ít thì 1 nhiều thì 4) và cũng có khi nhìn trộm hàng xóm.
    nhưng điều chắc chắn là cảm giác lúc ấy thật tuyệt vời, tớ chưa bao giờ có cảm giác khác nào hơn.
    nó vừa thích thú, vừa tò mò lại vừa sợ sệt ... nói chung thì bây giờ gần 30 rồi nhưng nếu nhỡ có tình cờ bắt gập thì cũng thích như ngày xưa.
    có điều bây giờ nhớn rồi nên không làm cái trò rình chộm như ngày xưa nữa.

Chia sẻ trang này