1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu tiên 'mục sở thị' người khác giới ...

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi oraclesql, 08/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên phát hiện vụ đó của tớ chẳng đẹp đẻ gì, chỉ thấy tởm . Lúc đó tớ khỏang lớp 7, đang lúi cúi rửa rau ngòai sân , thấy một người đàn ông khỏang chừng 40 tuổi đứng ngòai hàng rào, ổng gọi: " Bé ơi, ra anh nhờ tí " . Mình ngây thơ lò dò đi ra, tự nhiên bố tuột cái của ấy ra, phản ứng của mình là đứng chết trân 3 giây rồi chạy vào nhà kêu cậu, còn nghe sau lưng tiếng gọi và giọng cười lố lăng của tên biến thái ấy. Cậu tớ nghe tớ la, thế là vát kéo ra, tên đó chạy mất dép... Từ đó ấn tượng mình vẫn nghĩ guys''s body chẳng có gì là đẹp, thậm chí ugly
    Bây giờ ngồi nghĩ lại, thấy ở tuổi mới lớn, các cô bé luôn ở tình trạng nguy hiểm trước những tên biến thái đó, vì các cô bé thường chưa đủ kinh nghiệm để đối phó...
  2. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    uh... lúc đó cũng hơi bé mà cũng hơi lớn rồi. Tớ ngủ dậy, mắt mũi kèm nhèm (ngủ suốt từ 1h trưa đến 6h chiều). Thấy trong phòng ông anh sáng đèn tớ mở cửa vào, ngó xung quanh coi có ai ko (tưởng ổng quên tắt đèn). Rồi tớ phát hiện ra ổng đang trong buồng tắm (tất nhiên nude) và cửa buồng tắm thì ko đóng (ặc ặc !!!) Tớ đứng sững như trời trồng (mặc dù thật sự tớ ko thấy gì rõ cả, vẫn còn say ngủ), còn ông anh ngay lập tức đóng cửa lại...hehehe... suốt mấy hôm ngại ko dám nói chuyện với ông ấy. Từ đó tới giờ chưa bao giờ thấy nude male thêm lần nào nữa. Cũng từng dụ dỗ ex của tớ nude cho xem (ko có ý gì cả) nhưng chưa kịp... thì chia tay...hehe.. tiếc thế.
  3. Ta_Duong330

    Ta_Duong330 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
  4. nguyencaophuong

    nguyencaophuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái vụ này thấy hay hay, lần đầu tiên coi nude là hồi lớp 5-6 gì đó, sang nhà thằng bạn thân cạnh nhà chơi. Mẹ nó tắm cho em gái nó, hơ hơ, đang chơi thì con em gái tồng ngồng chạy ra và bảo "Không được nhìn "! Mèn ơi, hồi đó ngây thơ biết khỉ gì, quay đi và hồn nhiên chơi tiếp, mặc dù cái vụ đó nhớ tận bi giờ nè.
    Còn lần đầu tiên thứ 2 là GF, hạnh phúc và ấm áp lắm , các bác có biết cảm giác bay nó thế nào kô?
    Chia sẻ thôi chứ kô có ý gì nha!
  5. 178ngogiatu

    178ngogiatu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Còn lần đầu tiên minh nhìn con gái là khi học lớp 10, chả là con gái đi học phải mặc áo dài. Hôm đó học thể dục mà minh thi mệt nên xin thầy giáo lên phòng y tế nghỉ đến giữa tiết về lớp ngủ (mình ngồi bần cuối), đươc một lúc thì 3 cô chạy vào (nghe là nói dối thầy đau chân để vào lớp chơi). Các cô thay quần áo cứ tự nhiên, mình thấy ồn ào tương là hết giờ liên ngồi dậy, ối giời trắng, nhỏ nhắn và có cô ngực hơi bị to (có ông bạn gọi là Yến ti to). Các cô đang đứng trên bục giảng cười khúc khích thì quay xuống, tiếc là mình nhát quá nên lại nằm xuống nhưng vân nhìn các cô luống cuống mà "thằng em" bắt đầu ngọ nguậy , nó cứ dựng lên khi mình nghĩ lại.
    Sau đấy chả ai dám nhìn tớ, mãi sau học xong mới dám nói chuyện.
    Còn tớ sau này chả tháy ai có dáng đẹp như các cô bạn đó cả.
  6. cold_night_hot_love

    cold_night_hot_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    Chậc, bác 178 đúng là thánh nhân đãi kẻ ... buồn ngủ. Chậc. Có điều chắc sau đó 3 em kia ko dám đi học wá. Lần đầu tiên chứng kiến là người yêu em. Hì. Yêu wá đi mất
  7. 82haiguong

    82haiguong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    hehe còn nhớ hồi ấy tôi ~ lớp 7. Hôm ấy là chủ nhật cả nhà xuống nhà ngoại ở Thịnh Liệt chơi thăm ông bà ngoại. Vì ăn tham quá nên đau bụng fải đi thả BomB ở bờ ao (hehe bác nào ở vùng quanh đấy thì biết WC là các bờ ao quanh nhà, now thì những chỗ ấy thành đất & nhà rồi $$$). Đang thả BomB thì nghe thấy tiếng dội nước fía sau lưng, quay lại thì ố ồi ôii ... bà cô người yêu ông cậu lúc ấy đang đứng tắm mà cái cửa nhà tắm ko khép lại hướng thẳng về fía mình... đen đen (X)... trắng trắng ... thằng cu em cứ dựng đứng suốt làm mình ko dám đứng dậy nữa. Thế là cứ bị ám ảnh về hình ảnh đó đến nhiều năm về sau ... Nghĩ lại vẫn "" và thícH !
  8. nonsm0ker

    nonsm0ker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên nhìn thấy mà vẫn còn nhớ: là lúc tắm giếng với cô láng giềng hơn tui 1 tuổi năm tui học lớp 4 (lúc đó chỉ thấy nó ngồ ngộ vì không giống mình).
    Lần 2: thấy trên phim khi học lớp 8 (lần đầu thấy phụ nữ trưởng thành mà nuy thì cũng hơi sốc, bởi vì lúc đó tui chưa có bụi rậm nên ko biết chỗ đó có, hehhe)
    Lần 3: năm 2 đại học, sáng sớm 5g tui chạy xe đi học võ ở CLB Hồ Xuân Hương, tới đoạn trên đường HXH thì đèn quét qua 1 cặp bên gốc cây đang thực tập kiểu đứng từ sau tới, nên toàn toà thiên nhiên phơi ra trước đèn tui. Choáng . Vô lớp khởi động mà người nóng ran, trước đó phải dội mấy gáo nước cho thằng nhóc bình tĩnh lại
    Lần 4: Chỉ có một chữ tuyệt. Thực mục sở thị bạn gái tui. Thượng đế thật tuyệt khi tạo ra một cơ thể mềm mại đến như vậy
  9. vinhdalat

    vinhdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Mình mục sở thị qua phim ảnh lần đầu năm 10 tuổi, thấy trực tiếp ngoài đời năm 18 tuổi. Đó là 1 em ****. Nhớ lại vẫn thấy buồn cười
  10. baby_killer

    baby_killer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ cho đến "cái ngày đầu tiên đấy" Em cũng xem qua báo ,phim....chán.Trăm nghe ko =1 thấy,trăm thấy ko =1 sờ.
    Hôm nọ em sang nhà con bạn thân ,bật máy tính của nó lên thấy phim XXX tự nhiên đầu óc EMPTY luôn,lần sau mà thế thì...
    máu rồi đấy,

Chia sẻ trang này