1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu tiên nhắm mắt làm liều, mong các cao thủ vào tư vấn giúp em vụ này với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nacabaxa, 16/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nacabaxa

    nacabaxa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Em hoàn toàn không có ý định lộ cái bản chất con gà ra cho cáo biết đâu bác ạ Trong quá trình lao đầu vào cõi chết tiếp theo, em sẽ cố gắng ko phải sử dụng đến máy ảnh Sống chết cũng phải lấp liếm, chém gió để qua cái ải này. Ý tưởng đến khoả lấp cái sự thật trần trụi là gà em chỉ khoái xem ảnh nữ sinh chứ ko có chụp chiệc gì cả thì em cũng lên đc 1 ít trong đầu rồi, vào trận thì phải dĩ bất biến ứng vạn biến thôi các bác ạ.
    Về việc bác bmt1984 khuyên em xin lãnh hội, nhưng quan điểm của em là ko nên thú tội, vì thú tội sẽ nảy sinh vấn đề là cáo hỏi động cơ phạm tội của gà em là ở đâu. Mà sách nói là muốn thịt cáo thì ko được để cáo đề phòng...
    Ôi các bác ơi, giờ em phải làm sao ạ. Hiên tại hẹn cáobạn thân rồi nhưng cáo ko trực tiếp trả lời mà lái sang truyện khác. Mà vấn đề là ngày mai chắc cchắn các cáo sẽ buôn dưa về vụ "2 con gà chặn xe định khủng bố" Cứ để cáo bạn thân thuyết trình vào lôi kéo cáo mục tiêu thôi. Chắc chắn nếu em hẹn đc cáo bạn thân thì sẽ có cáo mục tiêu đi cùng nên là em sẽ ko trực tiếp đánh tiéng gì với cáo mục tiêu vội các bác nhỉ
  2. hoxuzee

    hoxuzee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Thì khi đã quen rồi thì thiếu gì lý do để chống chế.
    Lúc mới làm quen thì khó chén, chứ đã quen rồi chén dễ lắm.
    P/s : Em phục chủ topic sát đất cái máu liều của bác đấy
  3. nacabaxa

    nacabaxa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Hu hu các bác ơi Tình hình chiến sự diễn biến phức tạp. Em cáo bạn thân ý bảo là nt với em cáo đối tượng, em ý đang nghi 2 thằng gà tụi em là tụi lừa đảo
    Mịa, chắc nó nghi em lừa nó chụp ảnh nude mà lừa đc thế thì tốt quá
    Giờ e phải làm thế nào đây ạ, các cao thủ đâu rồi tư vấn gấp cho em đi, đang ngàn cân treo sợi lông tơ đây này
    Được nacabaxa sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 16/04/2009
  4. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    chuyện của chú nghe có vẻ giống film Đẹp từng xen ti mét nhể ?
    Rủ đc em nó đi uống nc thì xl 2 em ý 1 câu !
  5. nacabaxa

    nacabaxa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Hic, xin lỗi cái gì hả bác???
    Nó có đồng ý làm mẫu đâu (phù may quá ). Em phải bảo là coi như có duyên với cả thử cho anh gặp trực tiếp để thuyết phục em xem nào, với cả abc,,, 1 lô 1 lốc những lời láo lếu bốc phét nữa mới lừa được nó cho em 1 cái hẹn bác ạ. Tình hình là hẹn thì hẹn đc rồi, nhưng cái tính liều của em chỉ là bộc phát nhất thời do lúc ý say trà sữa, chứ gặp cáo thì em vẫn tim đập chân run chưa biết phải sử xự thế nào các bác ạ. Giờ em phải nói với cáo về chủ đề gì nhỉ Bao nhiêu cao thủ mà chả cao thủ nào đoái thương tư vấn cho thằng gà em gì cả
  6. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    thôi. thực hiện lời thú tội ngọt ngào { hoặc đắng cay} đi bác.
    chỉ còn 2 con đường: bác mau học chụp ảnh {kha khá $ và không dễ thực hiện.
    2: thú tội và chờ đợi, thú tội dạng như:
    em à........... anh xin lỗi. abc xyz........... anh nói dối vì anh rất muốn làm quen với em...............
    phục bác nước liều
  7. nacabaxa

    nacabaxa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Mà khỉ quá các bác ơi, con cáo bạn thân này chắc nó nghĩ là em định tấn công nó nên là nó đề phòng ác quá... nó toàn đẩy bóng sang sân của cáo mục tiêu các bác ạ. Có sợ phương pháp này của em bị phản tác dụng ko ạ. Em hoang mang quá các bác ơi
  8. ve_con

    ve_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    thì cứ nói là em đừng lo ba cái vụ đó, ảnh anh ko biết chụp, máy anh cũng chả có, ảnh nude thì anh chỉ biết xem thôi
    giờ thì đang đúng là lừa đảo mà lo gì bị mang tiếng
    kì diệu thật, chắc hóng ở cái topic nào mấy tuần trước là chỉ cần nói đang tìm mẫu là sẽ xin được số điện thoại của các em đúng ko? loạn rồi!
    P.S: nhân tiện nhắc là model chứ ko phải mode - để lần sau nếu còn gan dùng cái mánh này thì viết cho nó đúng.
  9. whitecode

    whitecode Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Em ạ bác .
    Tốt nhất là nên fun ra đi rồi chém tiếp thì cáo nó sẽ nghĩ là ừh có khi thằng này tin tưởng mà thịt dc .
    CÒn bác chém kiểu gì cũng sẽ lộ thôi.nhất là về nhiếp ảnh mà ko có cái máy ảnh và các thuật ngữ, tư thế vv và vv.
  10. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Trước tiếc chủ thớt xác định cho là : lé0 cưa được con này thì còn con khác.
    Tiếp :
    Gái nó thấy bị lừa nó cáu thì cũng đừng có mà xoắn như giun kim lên. Giờ gà thì cứ chân thành, mặt mũi hiền hiền, ngượng nghịu 1 tí, lúc diễn thì lấy móng tay bấm đốt thật đau vào, sẽ tỉnh táo ra.
    Vì gà nên có lẽ cứ thú thật thẳng : "anh muốn làm quen quá", thế thôi.

Chia sẻ trang này