1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu tiên nhắm mắt làm liều, mong các cao thủ vào tư vấn giúp em vụ này với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nacabaxa, 16/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ve_con

    ve_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko bảo topic của bạn lừa đảo (nhạy cảm quá, chắc tại dạo này có nhiều topic chém zó bị mọi người dèm pha)
    Tớ bảo là ko phải bản chất câu chuyện đang là bạn lừa em ấy là bạn cần model ah?
    Quan điểm của tớ là liệu đường mà nói thật vì có tránh bằng trời thì đến hôm hẹn hò dù ấy ko đả động đến chuyện ảnh ọt, nhưng em í cứ hỏi thì định ... lặng im ah?
  2. caosuvn

    caosuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2009
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic liều nhưng điêu cũng ko kém.
    Các bác ở đây đều khuyên chú lên khai thật bởi chú có làm Tôn Ngộ Không cũng ko thể giấu mãi cái dốt....nhiếp ảnh của chú với mấy con cáo đó đâu. Bọn nó đi theo bầy đàn, chỉ cần 1 con nó hơi để ý 1 tẹo là cả 2 chú ..cứng họng. ( A thì a ko nghĩ thế, nói cho có vần....He he)
    Còn nếu chú vẫn giữ ý định nói dối e ý thì a cũng khuyên thật, cần đẩy mạnh khoản hài hước và phối hợp ăn ý với cậu bạn của chú nhé.
    Có j update thông tin.
    A cược 1 ăn 3 chú sẽ bị bóc trần vụ nhiếp ảnh trog buổi gặp mặt.
    Con gái bây giừ đáo để lém. NHỚ, CÁO và GÀ là 1 khác biệt. Hự
  3. nacabaxa

    nacabaxa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Dạ thưa các bác, em cảm ơn những lời động viên và tư vấn (mặc dù em cũng chưa tìm đc con đường sáng) của các bác dành cho em.
    Em cũng xin khẳng định là em ko thể lừa cáo mãi, vụ nhiếp ảnh kia kiểu gì cũng phải khai thực với cáo. Nhưng vấn đề là phải chọn đúng thời điểm các bác ạ.
    Em hẹn đc với cáo rồi, ngày hôm nay em cũng chả sms gì với cáo bạn thân cả, vì em cũng ko muốn để cáo bạn thân hiểu lầm là em tấn nó
    À trước khi đến ngày hẹn 1 ngày em có nên sms hỏi cáo bạn thân là "có cần gà đến đón hay ko" ko nhỉ? Hôm qua cáo bạn thân đi xe bus còn cáo mục tiêu đi xe đạp các bác ạ.
  4. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Thế truyện của bác thế nào rồi hở bác ?
    @ chủ 2pic : Phải đến đón chứ, ai lại để em ý tự đi.
    Nhỡ trên đường đi bị thằng nào nó cua mất thì sao
  5. ggbite

    ggbite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Chú nên đi một mình, đi 2 gặp cáo em nó lại thích bạn chú thì hỏng. Đi tán gái tối kị đi 2 hay nhiều hơn, cứ một mình mà chiến
  6. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Nhảm nhí kinh khủng ... là thằng con zai ko chỉ tán gái mà trông công việc và cs cái gì cũng fải bằng thực tài của mình ... kém thì fải rèn luyện rồi mới phô diễn ...
    Vay mượn , rồi ghán ghép những cái ko fải của mình , ko trong khả năg của mình rồi cộp mác dán tên bản thân vào một cách tạm bợ để rồi sống và yêu trong sợ hãi đối phó thì éo bao h " lớn " đc ...
    Chấm dứt đi ... lần gặp tới nếu đủ trình , đủ tài thì nói luôn một câu " Xin lỗi e , thực sự a ko fải là nhiếp ảnh gì chỉ vì hnọ a muốn làm quen với mấy e quá nên mới bịa ra như vậy " ... rồi thì cứ " diễn " ...
    " Diễn " tài thì hoá nguy thành an , tiếp tục tán tỉnh fình fường , nhc bằng ko " diễn " ko tài thì coi như một lần lâm trận , ko đc thì cũng là thể dục thể thao ...
  7. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Chú xem: Đẹp từng Centimet chưa? Dùng lại kịch bản của ku bảo Nam ấy biết đâu thành công
  8. nacabaxa

    nacabaxa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Kậu có cáh hay hơn để có thể xin số đt trong trường hợp ý ko? Có thì chỉ tôi với. Chứ vài ba cái câu sáo rỗng nào là thực tài, nào là cái tía lia gì để cố gắng làm người khác tưởng mình hơn đời thì tôi ko chấp. Hãy tự để bản thân thoát khỏi những suy nghĩ tự sướng ý thì mới lớn để dạy người khác được kậu ạ. Tôi ko dở thủ đoạn, mục đích của tôi cũng ko tồi tệ, cách tôi làm chỉ là một cách để tiến tới mục đích của mình thôi, trong cuộc sống tôi nghĩ chả thằng nào thành công được mà ko biết biến hoá cả kậu ạ.
    --------------------
    @ggbite: Bác cứ nói thế Đi 1 mình là em cũng hơi run bác ạ, dù gì cũng chỉ bộc phát liều 1 pha ý thôi, có bạn đi cùng có gì nó chém gió hộ tự tin hơn. Bạn em nó cũng là gà như em, và nó cũng đang nhắm cáo bạn thân bác ạ, may quá em lại nhắm cáo mục tiêu
    @050580: Em chưa xem bác ạ, ở trang đầu cũng có bác nào bảo giống kịch bản đẹp từng cm, khéo em phải xem để học tập phát. Thế cái kiểu của em cũng giống cái phim ý hả các bác, nếu thế khéo chết em rồi
    Bác kể qua nội dung phim ý cho em với đc ko ạ.
    Được nacabaxa sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 17/04/2009
  9. nacabaxa

    nacabaxa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Diễn biến của trận đấu đang đến hồi phức tạp và rất có khả năng gà em ko kiểm soát nổi tình hình nữa ạ
    Từ tối cáo bạn thân nt cho em bảo là bạn nó (tức là em cáo mục tiêu ý ạ) muốn nc với em. Em còn chưa kịp phản ứng thì đã nhận ngay tn của cáo mục tiêu rồi. Số là em cáo mục tiêu này thíh đc chụp ảnh ạ và nghe ra là hứng thú với việc làm model, thế này có chết em ko cơ chứ Vụ này gỡ gạc lấp liếm phải tốn nhiều noron đây, các cao thủ giúp em với.
    Qua việc nt với cáo mục tiêu, em đánh giá cáo này "nhắng" hơn em cáo bạn thân. Tuy nhiên do đã từng được tham khảo giáo trình của bác quacker nên em áp dụng lý thuyết "hãy bơ bơ với đối tượng". Em nt với cáo mục tiêu rất chừng mừng và giữ khoảng cách, cố gắng lấp lửng tạo sự tò mò, bên cạnh đó vẫn nt vui vẻ vồn vã với cáo bạn thân như trước (em nghĩ 2 đứa nó đang ngồi với nhau).
    Vấn đề nảy sinh là em cáo mục tiêu thích làm model bác ạ, em lo quá, em xách định trong 3 buổi gặp (1 buổi gặp đôi và 2 buổi gặp riêng) vẫn kiểm soát được là ko bị lộ, nhưng còn sau đó thì sợ gà em ko đủ bản lĩnh và thần kinh thép nữa, thú nhận sớm thì gà em sợ thua trận này, các bác giúp cái thân con gà em với
  10. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Ồi sồi ... Tui chả có cách chi hết vì tui chả làm thế bao h . Riêng cái kiểu đi uông nước thây cô nào hay rồi định giả tiền hộ rồi dò dò đi theo nó tui đã thấy nhảm nhí rồi ... rùi lại tiếp tục đóng kịch
    nhưng bc sau nữa ...
    Tui cũng chả vài ba câu sáo rống hay tía lia , cố gắng làm mình hơn đời , tui thường bỏ mịe tư cách giề , vớ vẩn ý mà ... Tui cũng chả tự sướng dạy dỗ ng khác , tôi tuổi tuổi éo gì mà dạy đi học còn chưa xong nữa cơ mà ... và cũng ko hề nói cậu thủ đoạn hay tồi tệ ...
    Tát cả nhưng gì tôi nói trong topic của cậu hoàn toàn là quan điểm cá nhân và ý kiến đánh giá của riêng tui , tui ko chửi bới dạy dỗ gì cậu cả , cậu nghe ko lọt thì thoai , coi như bỏ qua , câu thích thì làm theo ý cậu rồi tự thân chiêm nghiệm ... A e ko fải xích mích ... thế thui ...

Chia sẻ trang này