1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu tiên nhắm mắt làm liều, mong các cao thủ vào tư vấn giúp em vụ này với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nacabaxa, 16/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nacabaxa

    nacabaxa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1

    Cái vàng ý, theo quan điểm của kậu là nhảm nhí, còn quan điểm của tôi thì là tự cho mình cơ hội. Phải đặt mình vào đúng hoàn cảnh ý, đúng những sự việc xảy ra như xắp xếp ý, thì mới có hành động như thế cậu ạ, chứ các cô xinh thì giờ nhan nhản, ai cũng nghĩ nhảy ra vồ thì đúng là... Hơn nữa quan điểm khác nhau, suy nghĩ cũng khác nhau. Cậu chỉ có thể nhìn thấy bước tiếp theo sẽ là đóng kịch, nhưng tôi giải quyết vấn đề khác với cách kậu sẽ giải quyết kậu ạ.
    Kậu ko có ý chỉ bảo tôi, quan điểm ý kiến thì cậu cũng phát biểu rồi, vậy thế là xong nhé. Tôi đang nhờ sự trợ giúp chứ tôi ko muốn tranh luận về việc tôi đang làm
  2. ahandsomeman

    ahandsomeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    pác chủ đã và đang làm theo mấy cái cẩm nang cưa gái ở trên này. Pác luyện tới đâu thì nhớ lên đây cập nhật nhá. Mong là pác đừng tẩu hỏa nhập ma, cưa gái ko xong lại bị gái làm nhục thì xong phim
  3. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Cách duy nhất là gặp em nó bảo là: "Thực ra anh là diễn viên điện ảnh, hôm trước là anh đang tập diễn vai nhà nhiếp ảnh, em thấy anh diễn đạt không..."
    Cứ thế đã, diễn viễn có giá hơn có khi em nó thích hơn ý chứ. Lúc nào sắp lộ là không phải diễn viên điện ảnh thì lên đây anh lại khuyên tiếp.
  4. nacabaxa

    nacabaxa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Anh dê ko giúp thì thôi lại còn đẩy đàn em té giếng
    Nhận là mình giả vờ để tiếp cận cáo thì phải đến giai đoạn nắm tay đc thì mới nhận, giờ nhận ngay là nock out luôn. Em đang nghĩ cách hợp thức hoá việc chia tay niềm đam mê nhiếp ảnh Mà vẫn chưa nghĩ ra cách nào khả dĩ cả
  5. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Cái mồm làm hại cái thân..
    Chúc may mắn.
  6. ve_con

    ve_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    ấy thấy ko? đi tán gái thì "mánh mung" một chút ko hại gì nhưng cái chính là ở đây ko ai ủng hộ việc ấy khoác lên người cái "mã" ko thuộc về ấy.
    Tớ khoác cái áo ko hợp với mình còn ko thấy tự tin, huống hồ là cả một "hình dung" mà mình ko có, thế làm sao mà thoải mái thế hiện cái ưu điểm của mình ra được.
    Thôi ấy vẫn muốn cố che dấu + tìm cách kéo dài quãng thời gian "lừa đảo" của mình thì tớ cũng xin đóng góp vài ý kiến tích cực:
    + hạ sách: bó bột tay đi ít cũng thoát được 3 tháng, ấy chắc cũng chỉ cần nhiều thời gian đến thế thôi chứ mà có khi còn được em ý thương cảm thêm
    + trung sách: bảo máy ảnh anh hỏng or bán và đang tích kiệm tiền để lên đời - cái này khéo phải thoát được đến 1 tháng đấy
    + thượng sách: vẫn là nói thật, ấy xem liệu có thể thoát ko nói một câu nào với em ấy về ảnh ọt trong 3 cuộc hẹn (như ấy dự tính) ko? vì nếu nói là cầm chắc lộ, vừa hẹn hò vừa lo ngay ngáy thế thì làm sao phô diễn được hết tài năng để gây được nhiều cảm tình đây.
    Mà tớ cũng ngờ là em "cáo bạn thân" (theo cách nói của ấy) đang nghi ngờ ấy có ý định hoa thơm bứng cả cụm, tán đại được em nào hay em đấy. Đừng có qua nhà đón em í đi, bảo thằng bạn đón mà nếu thằng bạn có ý thì cũng nên giao lại số điện thoại của em bạn thân đi, tập trung 1 em thôi.
  7. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Bác tính sai từ bước đi đầu tiên rồi. Tớ nói thật là gái nó rất sợ những ông nào cứ bám đằng đuôi, cái đấy nó gây một ấn tượng không tốt với gái từ ban đầu rồi. Ít ra (mặc dù vẫn chuối) là cậu phải làm quen một cách đàng hoàng hơn. Bước một cậu ..ăn may nên gái nó đồng ý mặc dù vẫn đang nghi ngờ, giờ cậu "nói dối" tiếp với bước hai...có thể là một sai lầm lớn hơn, sau này lộ ra thì hậu quả không lường được đâu.
  8. nacabaxa

    nacabaxa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay cáo mục tiêu chủ động nhắn tin hẹn em nhớ là mai đã hẹn cáo, nhắn tin với cáo mục tiêu từ hôm qua đến giờ em nghi là gặp em gặp phải cáo cụ quá các bác ạ
  9. nacabaxa

    nacabaxa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Vâng em cũng đang lo lắng lắm bác ạ. Có lẽ em cũng may thật vì vớ phải em cáo bạn thân có vẻ hiền hiền (hay ít ra là qua cách nhắn tin em thấy thế ). Dưng mà cái cách lấy số đt của em cũng khó khiến người ta từ chối được lắm bác ạ. Gà em xin được chia sẻ 1 ít kinh nghiệm với các gà trên này để họ gà nhà mình có thêm cơ hội, kính mong các cao thủ vào sửa chữa để gà em rút kinh nghiệm lần sau: Khi xin số đt của cáo, quan trọng nhất là gà phải tỏ ra thật tự nhiên, chỉ đơn giản là cái số đt ko có gì to tát cả. Nhìn thẳng vào mắt cáo (nhớ là nhìn thẳng, đừng có liếc ngang liếc dọc hay tỏ vẻ ngại ngùng), hơi cười, đưa điện thoại cho cáo (nhớ kỹ luôn tự nhiên, dứt khoát ko ngập ngừng) và nói kiểu đại loại như: "Cho anh số của em nhé, em nháy số của em đi" Kiểu gì cũng phải chốt bằng 1 câu mệnh lệnh nhé, có thể dùng câu cầu khiến nhưng nhất định phải chốt bằng 1 câu mệnh lệnh. Khi các bác dúi đt cho nó, nó đã hơi bất ngờ, trong tâm lý cáo lúc ý sẽ có xu hướng thực hiện câu mệnh lệnh. Đấy em chỉ đơn giản là xin số thế thôi, em nghĩ cái màn xin số ko quá khó
  10. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chỉ thấy sao nói vậy thôi. Trước đây, mấy cô bạn thân hồi cấp hai ngồi uống nước nói chuyện với tớ cũng kể lại cái tâm trạng "bị" giai bám đuôi thế này rồi. Thực ra lúc ở quán nước, gái nó nhìn cậu, nếu để ý ánh mắt là cũng có thể đoạn được là em nó có chú ý đến cậu không rồi . Còn nếu lần sau, theo tớ cứ bỏ ra mấy trăm làm cái card visit , vừa thuận tiện, vừa gây tin tưởng hơn.

Chia sẻ trang này