1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu tiên nhắm mắt làm liều, mong các cao thủ vào tư vấn giúp em vụ này với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nacabaxa, 16/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nacabaxa

    nacabaxa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Chuẩn!
    Bác hiểu lòng em, đây là điều em ko thể diễn tả nổi. Ngồi uống nước gặp vô vàn cáo, lần nào cũng dám chạy ra làm quen thì lúc ý ko gọi là làm liều nữa rồi, mà gọi là dở hơi. Đúng là do ánh mắt của cáo, cử chỉ của cáo em mới dám làm liều bác ạ. Rất khó giải thích, chỉ nhớ là cái sự kiện nó diễn ra như thế, thiếu một buớc là ko đc, mà thừa 1 bước cũng ko xong. Lúc đầu em với cáo vô ý nhìn nhau, mà chả hiểu thế nào em cứ chú ý đến cáo, mà cáo cũng rất hay quay lại liếc em Rồi abc... khó giải thích quá, nói chung cái việc em xin số của cáo là một điều tất yếu phải xảy ra sau những gì diễn ra trong quán nước bác ạ.
    Thôi em đi đón cáo đây, thằng bạn em nó đi đón cáo bạn thân rồi, các bác chúc em may mắn đi nhé

    Được nacabaxa sửa chữa / chuyển vào 16:02 ngày 19/04/2009
  2. nacabaxa

    nacabaxa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Dang cho con cao, chan om. E post bai bang dien thoai phat, , em gap cao'' gia roi cac bac a, tran chien chuyen sang danh'' don co dich. toi ve phai nho cac cao thu chuyen mon cuop tren gian muop giup vay
  3. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Bác có nhiều tiền cũng nên đi làm khóa chụp ảnh đi .Em thấy dân ảnh cũng được tiếp xúc với nhiều mẫu xinh lắm , hức , ước gì mình được như các anh ấy .
  4. nacabaxa

    nacabaxa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Miẹ, các bác à, số em là số con gà, em đã gà rồi lại gặp phải cáo cụ mới khổ cái thân em
    Tình hình là hôm nay em với thằng gà bạn bị 2 con cáo ý nó chăn bác ạ. Xuầy xuầy, cáo 9x giờ ghê thật .
    Tình hình là sáng nay gà em dậy sớm, hí hửng đánh răng rửa mặt, lại làm thêm tý mentos cho hơi thở nó đàn ông . 2 thằng gà tụi em đi ăn sáng, xong em goi cho cáo bạn thân bảo bạn a qua đón em, thế là thằng bạn gà của em lúc cúc đi đón cáo. Em thì 1 lúc sau cũng đi đón cáo mục tiêu.
    Theo đúng bài, hất để chân xe, đứng chờ em nó. Gà em máy móc trong việc đọc sách các bác ạ, bài thì thuộc đấy dưng mà áp dụng thì quên miẹ nó hết. Đáng lẽ em phải khen nó 1 câu cho ko khí vui vẻ dưng mà nhìn thấy nó em run quá, nói lắp bắp ko theo kịch bản. Rồi lại quên luôn vụ gạt cái để chân xuống, làm em nó gạt 1 bên em mới nhớ ra gạt nốt bên còn lại .
    Em hỏi nó ăn sáng chưa, nó bảo nó ko có thói quen ăn sáng. Thế em dẫn thẳng nó vào quán trà sữa hôm đầu gặp. Em tưởng em liều rồi mà nó còn liều hơn em các bác ạ, lên xe phát là chạm luôn ko tỏ ra ngại ngùng gì cả
    Phù phù, mệt quá em đi lấy nước uống đã rồi kể tiếp, diễn biến tiếp theo trong quán trà sữa em mới chắc chắn là mình gặp cáo cụ rồi

    Được nacabaxa sửa chữa / chuyển vào 16:03 ngày 19/04/2009
  5. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ vụ này thế mà hay đấy ... hóng xem nào ...
    Chỉ bùn cười cái vụ gạt chân xe máy , e cứ làm cái này theo thói quen trừ đàn ông con zai còn cứ đàn bà con gái từ cô gì , mẹ , bà chị e gái lẫn bạn gái em đều gạt xuống cho hết ...
    Thế éo nào bi h đi ra đường có gái bảo mình là bài ... chịu thua luôn ...
    Âu cũng tại các bro trên này tuyền truyền cả ... hjx ...
  6. nacabaxa

    nacabaxa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Phù phù, cái gạt chân xe em bthường chả bao giờ gạt lên bác ạ, mà em lúc ý rung quá cũng đần mịe nó người ra ồi
    -----------
    Anway, tiếp nhé.
    Đèo em ý đến quán, mịe nó em bủn rủn hết người, nó ko hẳn là ôm, dưng mà nó cứ chọt chọt vào lưng em bác ạ, mà em đang làm "chính nhân quân tử" nên em đi rất tử tế, ko phanh xe, đường nhựa phẳng lì ko ổ trâu ổ gà. Mạn phép hỏi các bạn nữ lần đầu lên xe zai lạ có bám tay vào hông zai ko? Nếu đấy là việc bthường thì chắc là đầu óc gà em nó cổ hủ quá. Mà cái lưng của em... Mịe... Khổ cái lưng em cứ bị chọt chọt .
    Vào quán gọi nước nhá, con cáo này hình như là khách quen của quán bác ạ, Em chột dạ bảo chết mẹ, mình chiến trong địa bàn của địch rồi.
    Thằng bạn em đèo cáo bạn thân chưa đến nơi, có em ngồi với nó, em gà quá nên ko chém gió đc nhiều, mà con cáo từ lúc vào quán nó vẫn cứ nhắn tin các bác ạ (Em lúc ý tự hỏi là do mình nc ngu quá nó chán hay ko). Em khen đểu nó vài câu, bá láp tầm xàm 1 hồi rồi thằng bạn em chở cáo mục tiêu đến.
    Em lại theo sách vở các bác ạ, em quay sang chào hỏi cáo ban thân, con cáo này nó cũng nc với em rất thân thiện, nói chung là em cố gắng để cho cáo mục tiêu thấy là em rất thích nc với cáo bạn thân ạ.
    Chém gió 1 hồi cũng vui vui, xong nhớ buổi đầu phải stop sớm, nên là ngồi hơn 30ph em có bảo thôi về, ko bố mẹ các cáo lại lo Các cáo có vẻ chưa muốn về lắm, lại gã gẫm lũ gà tụi em đèo đi trả truyện. Uh thì em đèo đi, hic, cái lưng em lại bị chọt chọt Rồi xong em cũng vứt đc cáo mục tiêu về hang cáo, em quay về chuồng gà. Còn thằng gà đồng đội thì đèo cáo bạn thân về nhà.
    Tiếp theo mới bựa các bác ạ, đã dặn trước gà đồng đội rồi mà rốt cục nó vẫn bị lộ tính gà, lôi theo cả em cũng bị trưng cái bộ mặt gà ra cùng.
    Phù mệt quá, em đi ngủ trưa tý đá, hôm nay bị cáo chăn oải hết cả người

    Được nacabaxa sửa chữa / chuyển vào 16:04 ngày 19/04/2009
  7. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Chọt chọt là sao..bị hai cái đó chạm vào àh ??? Thế thì cậu đúng là gà rồi, lần sau như thế tìm đoạn đường nào vắng phanh kít lại cho tớ, rồi quay đằng sau cười lại với em nó thật tươi, xin lỗi một câu xem em nó phản ứng thế nào. Nếu đi tiếp mà lại chọt chọt thì tuần sau chuyển sang box gdgt được rồi. Cung hỉ, cung hỉ.
  8. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Chết cười chuyện của bác này
    Cả câu chuyện em thấy buồn cười nhất 2 từ : chọt...chọt
  9. junvip

    junvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    cáo SN bao nhiu chủ thớt? cáo bạn thân có xinh ko cho mình xúc với
  10. naf007

    naf007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Chết cười, mới có "chọt ... chọt" vài cái mà chú đã mất tinh thần, tẩu hoả nhập ma như vậy thì làm ăn dc gì nữa May mà cáo này chưa thành tinh không chú mất xác rùi Với loại cáo 9x thì bí kíp của các bậc tiền bối Quarker, Azazuj.... cần dc chú cải biên cho nó hợp hoàn cảnh kẻo em nó bảo chú thiếu sáng tạo, đầu chỉ để mọc tóc thì tiêu Có điều kiện chú nên ôn lại cách cưa gái của anh HBO cho nó thêm phong phú.......

Chia sẻ trang này