1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu tiên nhắm mắt làm liều, mong các cao thủ vào tư vấn giúp em vụ này với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nacabaxa, 16/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nacabaxa

    nacabaxa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Bận quá, giờ lại kể tiếp vụ hôm qua
    Mịe, em về nhà rồi, thì thằng gà bạn gọi điện, bảo là cáo bạn thân rủ đi chơi. Giờ em phải đèo cáo mục tiêu đi. Em thì đã nghĩ là ko rồi, dưng mà giờ thằng bạn đang kẹt cáo kia, cáo mục tiêu nó lại nt rủ, em đành dắt xe qua đưa cáo mục tiêu đi vậy Cái sự gà của bọn em rút cục là bị 2 cáo này + 1 con cáo xấu hoắc ko biết chui ở đâu ra,( con này làm bình vôi, em ko bàn đến nó nhá,) chăn dắt mất cả buổi sáng đi chơi, đến trưa 3 con cáo này có ý để 2 thằng gà em rủ đi ăn, may quá em có đt nên là lấy cớ phải về gấp, đưa cáo về nghe vẻ cáo ko vui lắm.
    Nói chung là hôm qua chỉ có thế thôi, cáo nt cho em dưng mà em ko nhiệt tình lắm, trả lời qua qua, hay chủ động dừng nt.
    Mà khỉ thật thằng gà bạn em, nó kêu nó nt nhiệt tình lắm, thế nào sáng nay còn đèo cáo bạn thân đi học đến chiều đi tập thể dục với nó, đọc tn của cáo bạn thân thì thôi rồi, em đoán chỉ 2 tuần là thằng bạn em nó thịt đc con cáo này rồi
    Còn em thì mù mịt hơn, con cáo mục tiêu nó có ng yêu rồi, mà nghe chừng đang yêu nhau lắm (nó dùng 1200, có phần chữ ký kèm tin nhắn, ghi tên nó vs thằng kia, mà cái khỉ gì còn forẻver ), hơn nữa chắc hôm qua nó bị em làm cụt hứng, nên giờ nt cho nó đc 1 lúc nó chủ động dừng chắc là trả thù em. Mà nt ko thoải mái bằng hôm trước...
    Giờ em cũng chưa biết phải tiến tiếp thế nào
    Các cao thủ vào đọc mà chả ai tư vấn cho em câu nào cả.
    PS: Quên mất, vụ ảnh ọt em may mà em chuyển hướng đc, ít nhất từ giờ đến lúc phượng nở là em ko phải cầm đến máy ảnh

  2. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Update tiếp đi ... vẫn hóng vụ nài ...
  3. duyanhbidv

    duyanhbidv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    up
  4. nacabaxa

    nacabaxa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Đã định dừng topic này rồi, vì nhờ tư vấn mà chả có cao thủ nào giúp cả nên cũng nản
    Tình hình là cáo bạn thân bị thằng gà đồng đội của em thịt rồi, em nghĩ chỉ 2 tuần nữa là bọn nó Em cáo bạn thân chưa có người yêu, gặp thằng bạn em tấn công ác quá, nó bị vỡ tuyến phòng thủ rồi các bác ạ. Ôi nhìn thằng bạn mà em ngưỡng mộ
    Còn về con cáo mục tiêu của em, khả năng nó mới yêu nên là còn xoắn thằng ng yêu nó quá, em xác định ko đánh nhanh thắng nhanh được. Hôm đầu tấn công mạnh, nó phòng thủ các bác ạ Em cụt hứng éo thèm nhắn cho nó nữa, mấy hôm sau nó lại chủ động nhắn cho em. Em dẫn dắt tình huống bi h thành anh trai với cả em gái Con bé nó đỡ phòng thủ hơn. Em cũng hơi ngại trườg kỳ kháng chiến, nhưng thôi kệ, cứ bình tĩnh vậy. Đấy cũng mới chỉ có thế thôi các bác ạ. Giờ em cũngchả biết tiến tiếpnhư thế nào, trong khi nhìn thằng bạn nó ăn em cáo bạn thân đến nơi rồi em ngứa hết cả người

  5. nacabaxa

    nacabaxa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Thằng gà em chả biết vụ này có kết quả gì ko, nhưng giờ ngồi suy nghĩ rối rắm quá mà chưa rút ra được kết luận gì, lại vào cốc kể với các bác.
    Mấy ngày hôm nay, em cứ ngẫm đi ngẫm lại cái câu "theo tình thì tình phớt, phớt tình thì tình theo" Chả biết có phải gà em bị ăn dưa bở hay ko, nhưng mà đúng như các cao thủ nói, gà thì cũng phải biết cho cáo ăn quả bơ thì mới lừa cáo được.
    Số là sau lần hẹn đầu, nói chung em về em nt cho cáo có chiều hướng tấn công, cáo nó thủ. Miẹ nó, em tăng liều lượng lên 1 tý, nó làm hàng các bác ạ, thực sự là thấy nó chảnh thế em cũng bực, đã thế gà em té, chả thèm giơ đầu ra cho cáo xơi nữa. Gà em ko liên lạc với nó nữa, kệ mịe nó, toàn lực ủng hộ thằng gà bạn. Gà bạn hẹn bọn nó đi chơi, gọi em em mặc kệ, em bảo em còn đi đá bóng. Nói chung là cáo mục tiêu thấy gà em ko xoắn nữa, nó cố làm hàng vài hôm ko thấy em động tĩnh gì, chắc nó nghĩ phải cẩn thận ko con gà này thoát khỏi tay, ko chăn đc, thế là nó chủ động liên lạc với em.
    Cái thói đời, em đọc bài của các cao thủ, cái gì mà mềm nắn rắn buông, cái gì mà tiến tiến lùi lùi... Em áp dụng chả biết có máy móc ko. Hôm trước cáo nhờ em đèo đi học, em đồng ý đèo đi. Mà đã đèo đi thì phải đèo về rồi, Bắt chiếc bác Quác em làm cái tin nhắn :" Trời nóng, tý nữa đưa em về xong ăn phải đi ăn kem đây, em có đi với anh ko?" Chắc cũng hiểu rõ vấn đề là gà em đi ăn kem, cho nó đi cùng là vì tiện đường đèo nó về nên là cáo ko dám làm hàng nữa. Đồng ý ( Đây là lần đầu em rủ nó đi các bác ạ, ko biết rủ kiểu khác nó có từ chối ko). Rồi nói chung đưa nó đi gà em cũng chém gió, cũng gáy như bao gà khác thôi... Tối về gà em nghĩ thôi chết mẹ, mình tỏ ra hơi xoắn rồi thì phải, mà hình như con cáo này hôm nay ko "chọt chọt" như hôm trước nữa Gà em nghĩ nó phòng bị rồi Sáng nay nhắn tin với nó 1 tý, gà em chủ động dừng trước. Lúc sau nó ko thấy trả lời lại nhắn tiếp. Nói chung gà em cũng đong đưa như bao gà khác thôi, ko có chiêu gì đặc sắc cả. Dưng có 1 số tin thế này các bác ạ.
    Cáo mục tiêu: chiều nay em học về sớm mà chưa biết đi đâu, anh có rảnh ko?
    Gà em: Chiều nay anh chả bận gì cả nhưng mà anh đi đá bóng với bọn bạn rồi em ạ ( thực ra gà em chả có đá bóng đá bánh gì cả)
    Cáo: Uhm thế cũng đc (mẹ nó chứ, cũng đc là thế éo nào, nó lại định làm hàng em đây) rồi nó nhắn linh tinh 1 lúc nữa.
    Sau vài tin lại tiếp đến cái này:
    Cáo: Thế tý a đưa em đi học nhé, nếu bận thì thôi.
    Gà em làm luôn: uh để anh xem đã, tý đứa em anh vào chơi anh phải đưa nó đi ăn trưa. Còn nó ko vào thì anh qua đưa em đi học cũng được.
    Cáo: (chắc lúc này cáu rồi ) dạ vâng, thế em đi xe của em cũng được.
    Gà em nhắn thêm 1 tin nữa, nó lại làm hàng ko thèm trả lời, chắc là để thể hiện đang rỗi Em kệ mịe nó
    Đến chiều nó lại nhắn cho em: Mấy giờ thì anh đá bóng thế? Anh đá ở đâu?
    Gà em: Bọn anh ko thuê đc sân nên thôi ko đá nữa em ạ (mịe, gà em ko biết con này nó định làm gì, nhưng cứ gài bài lùi đã, nhỡ bốc phét đá ở đâu nó đi qua ko thấy thì bỏ mẹ)
    Cáo: Thế chiều nay về mình đi nhảy au ko anh, rủ cả anh gà bạn nữa. (nó rủ em nhảy au***ion, chả là hôm trước lúc chém gió với nó em "phát hiện" ra nó với em có cùng sở thích chơi au )
    Gà em: Thằng gà bạn nó rủ cáo bạn thân đi chơi thì phải, để 2 đứa no đi với nhau cho nó dễ nói chuyện.
    Cáo: Anh gà bạn ko chơi với anh em mình nữa thì anh em mình đi với nhau. Hi hi
    Gà em: Thôi để hôm khác tý anh đi chơi với bạn rồi (em lại làm hàng tý ý mà )
    Nó ko trả lời. Tầm tối tối 6h30 em nhắn: Em đã về chưa? Đi chơi vui ko?
    Cáo: (cộc lốc) Em đang trên au.
    Mịe con cáo này, giờ này còn ko về mà nấu cơm đi Em éo thèm nhắn cho nó nữa.
    Vừa xong nó lại nhắn em: Anh ơi au đê.
    Em reply luôn: Máy nhà anh thì ko cài au, mà ra ngoài thì giờ anh ko muốn
    Rồi em ngồi ngáp ruồi, vào đây tán phét với các bác. Nếu ko phải em đang ăn dưa bở thì chắc con cáo này cũng muốn tìm hiểu em phải ko các bác Giờ em chả biết thế nào nữa, hôm nay em từ chối nó mấy lần, ko biết em làm hàng thế có hơi quá ko
    Giờ các bác bảo em mai lại làm hàng tiếp, hay là lại nhắn tin xoắn xít hỏi thăm, hay là lại cứ lập lờ?

    Được nacabaxa sửa chữa / chuyển vào 21:25 ngày 25/04/2009
  6. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Thế điều tra chính xác gái có ng yêu chưa , lại còn mới yêu gì đó nữa ...
    Nếu thế thì chỉ là lúc noá rỗi việc ko có việc gì làm thì nó à ơi tà lưa cho có ng nc mới có ng chơi cùng thui ...
    Ko đi đến đâu kả ... Cẩn thận lại mất thời gian ...
  7. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    em cáo này 3 loăng quăng quá nhờ
    chả khác gì mình
  8. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    1 con gà khi đã luyện qua "Cửu dương thần công" của Quác và "Lục mạch thần kiếm" của Aza, lại tự luyện được "Càn khôn đại na di" thì khồn thể là con gà tầm thường.
    Thôi bác cứ viết tiếp đi để AE học hỏi..Vuông!
  9. junvip

    junvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    bác làm hàng kinh wá, em nó cũng nhiệt tình thế thì cũng nên chiều 1 chút, thế nó mới dễ phát sinh tình cảm chứ
  10. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    khiếp anh đeo ng ta mà giờ cứ như ng ta đeo anh í.Mà e nghĩ cô cáo kia chắc gì đã có bf, chứ có bf mà nhắn tin với anh nhoay nháy thế ha lại nhờ 1 ng mới quen đưa đón nữa thử tìm hiểu lại xem ^^
    Mà già néo đứt dây đấy là em em cho bác con phăng teo rồi.

Chia sẻ trang này