1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu tiên nhắm mắt làm liều, mong các cao thủ vào tư vấn giúp em vụ này với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nacabaxa, 16/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nacabaxa

    nacabaxa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Tớ điều tra kỹ rồi, có rồi, ko rõ là mới hay là lâu rồi thôi. Dưng mà tớ thì tớ kệ, có hay ko cũng vậy thôi, tớ xác định là hội nghị diên hồng các cụ bảo phải đánh là phải đánh đồn có địch thì cũng đánh
    Đấy em đang sợ già néo là đứt dây thôi em ko làm hàng nữa, buổi sau lại phải chiều nó 1 tý vậy, hic, xác định khi cưa nó thì nó là mẹ mình, đến khi cưa xong rồi mình mới làm bố nó được
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Thế điều tra chính xác gái có ng yêu chưa , lại còn mới yêu gì đó nữa ...
    Nếu thế thì chỉ là lúc noá rỗi việc ko có việc gì làm thì nó à ơi tà lưa cho có ng nc mới có ng chơi cùng thui ...
    Ko đi đến đâu kả ... Cẩn thận lại mất thời gian ...
    [/QUOTE]
    Đấy, giờ em vẫn chưa xác định được có phải con cáo này nó rỗi việc lấy em ra làm trò đùa ko, em sợ ko đi đến đâu còn mất thời gian ý chứ. Em cũng ko tưởng bở đến mức nghi~ la` mới tiếp xúc với em mà nó đã chán người yêu rùi, dù là em cũng có thể hiện với nó một tý, có lẽ cung~ tạo ra sự tin tưởng một tý

    Được nacabaxa sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 26/04/2009
  2. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    mất chút thời gian đâu có sao hả bác, mình là ng đi chinh phục mà ^^, kiên trì bác nhé
  3. nacabaxa

    nacabaxa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Thôi rồi, em làm hàng hơi quá rồi
    Sáng em hỏi nó: Hôm qua chơi au vui ko em?
    Nó trả lời: bình thường, có việc gì ko anh?
    Em chả biết nhắn thế nào cả, em chả nhắn nữa.
    Hic, tầm 1h sau em mới nhắn lại nó, đại loại em bảo có đứa em sắp sn mà ko biết mua gì, rủ em nó đi chọn cùng.
    Nhắn qua lại 1 hồi, nó rủ em chiều nay đi.
    Chiều nay thì đúng là em bận thật, em bảo nó thôi để tối, chiều anh bận.
    Nó bảo luôn: Để em xem đã, em đang mệt ko biết đi đc ko.
    Thế là em đành phải hỏi thăm qua tý, rồi bảo thế em nghỉ đi, bao giờ khỏe thì anh nhờ sau.
    Miẹ con này lại làm hàng, nó rỗi rồi. Vừa tin trước rủ em chiều đi chơi, em bảo để tối phát nó kêu mệt luôn. Hay nó hẹn bồ nó đi chơi tối nhỉ Các bác bảo tầm chiều chiều em có nt rủ nó phát nữa ko?
  4. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Chu'' dang hẹn hò với gái ở thời điểm này suốt ngày bận với chuyển lịch, cáo nó cũng có cuộc sống của cáo, chú đang thể hiện là bố nó đấy, sống lại đi, ko sớm muộn cũng bị lôi ra làm trò chơi. Cứ làm trò thế này thì dễ toi đấy. Đang được điểm thì phải tận dụng tối đa cơ hội, gái nó rủ đi chơi làm hàng 1,2 lần thôi. Chứ làm hàng mãi là em nó chuyển sang thằng khác thì hỏng. Nó rủ báo bận nhiều làm cáo nó giảm đi giá trị là đúng nhưng ko nên quá liều, đã hẹn rồi báo bận thì là ko tôn trọng cáo, điều này cũng ko tốt. Mới quen thì đi chơi nhiều vào, 9x thì đánh nhanh thằng nhanh được.
  5. nacabaxa

    nacabaxa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1

    Vâng chiều nay em bận cũng phải cố tranh thủ rủ nó đi ăn rồi bác ạ. Dưng mà nc với nó cứ thấy khó khó, ít chủ đề để chém gió quá, những cái chém đc thì chém hết mịe rồi. hic, em tính lần hẹn sau nên tiến đến bước nắm tay, chứ cứ chỉ đi ko thế này thì mình chán mà khéo nó cũng chán nốt. Dưng mà chưa nghĩ ra làm cách nào để cầm nã thủ đây
    Còn kiểu làm hàng của bọn 9x thì ae mình già rồi, nhiều cái ko hiểu đc đâu. Như thằng em em cũng 9x, nó lấy đc cố của 1 con 9x nhắn làm quen kiểu này:
    Thằng ku: em à, tình cờ anh có số đt của em, mình làm quen nhé.
    Con bé: Anh là ai thế, ai cho anh số của em.
    Thằng ku: Anh là X, em anh Y,18tuổi, nhà ở phố Z. Còn em?
    Con bé: Em là A, 17 tuổi, nhà ở phố H
    Cứ thế mà bọn nó nhắn làm quen nhau đc ngon lành bác ạ, mình ko hiểu nổi suy nghĩ của thế hệ xì tin bây giờ đâu nhiều lúc văn vở quá cũng ko đc, cần 1 chút bất cần , 1 chút mạnh mẽ Giống kiểu đợt sau con bé ý nó gọi điện cho thằng em em, em ngồi nghe mà cứ sặc sụa cười.
    - Anh ơi em muốn đi mua quần áo
    - Ừ em bảo bố em đèo đi
    - Nhưng em thích đi với anh cơ
    - Ừ em bảo bố em đưa tiền cho anh rồi anh đưa đi
    Lại còn kiểu: Anh ơi em đói quá.
    Ừ thế vào bếp xem còn cơm nguội ko lấy ăn đi cho đỡ đói.
    Mà đấy là lúc bọn nó đang cưa nhau chứ con bé còn chưa đổ. Hic, chả biết thế nào.
    Anyway, Các bác dạy em tạo tình huống để giở chiêu "cầm nã thủ" với

  6. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    nói chuyện kiểu đấy thì bạn bác lịch sự quá.Yêu hay là bắt lợn thế k bit a bác đừng bắt chước nói chung hãy để em nó nể mình là người đàn ông đàng hoàng đâu ra đấy chứ cũng đừng thị uy bắt nát em ấy quá bác nhé
  7. nacabaxa

    nacabaxa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Dạ vâng, em xin cảm ơn lời khuyên của bác, em cũng biết chừng mực, chỉ lấy đấy ra làm ví dụ chứ ko hề có ý định bắt chước đâu ạ.
    Vấn đề giờ là CẦM NÃ THỦ dư lào

  8. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Ủa mà nó có người yêu,còn bác đưa đón dẫn đi hàng ngày mà ko sút thằng người yêu được àh.
    Tán mấy em 9x thì xác định rõ là khó cưới làm vợ đc rồi,thế thì cứ bài bản mà khai thác những khía cạnh khác,sợ gì mất thời gian.
    Tớ thấy em nó cũng có vẻ thật thà nhờ vả bác mà bác làm hàng dữ quá,tự nhiên đê.Lù lù như thằng bạn bác làm phát ăn luôn thấy ko :D
  9. tunyeu

    tunyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    nói chuyện kiểu đấy thì bạn bác lịch sự quá.Yêu hay là bắt lợn thế k bit a bác đừng bắt chước nói chung hãy để em nó nể mình là người đàn ông đàng hoàng đâu ra đấy chứ cũng đừng thị uy bắt nát em ấy quá bác nhé
    Đọc mà thấy mệt.
    Hẹn Cáo đi chơi, cho nó 1 liều (cao vào) thuốc ngủ, hay kích d...
    Xem nó cướng được k? Mất time quá.
    Bác giám Nổ là nhiếp ảnh mà k giám ... HÈN.
    Được tunyeu sửa chữa / chuyển vào 00:00 ngày 30/04/2009
  10. nacabaxa

    nacabaxa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Oa oa oa, em sướng quá các bác ạ vào đây khoe phát. Vừa nãy đèo cáo đi chơi, nó kêu lạnh, em chả nói gì thò tay kéo luon tay nó ra đằng trước rồi cứ thế cầm. Nó dán người vào người em, nhưng tay kia nó ko ôm em (chắc vì tay ý cầm ô, mang đi nhưng trời ko mưa) Dưng mà đc 1 lúc nó bảo: Thôi anh đi 2 tay đi cho nó an toàn Thế em cũng rất tự nhiên thả tay nó ra. Hehe. Chiến trận sẽ còn kéo dài

Chia sẻ trang này