1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lần đầu tiên nhắn tin đong đưa cưa cẩm, cháu gái chủ tiệm vàng, nhờ các bác tư vấn ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi qhanhung, 01/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. qhanhung

    qhanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    2.536
    Đã được thích:
    0
    lần đầu tiên nhắn tin đong đưa cưa cẩm, cháu gái chủ tiệm vàng, nhờ các bác tư vấn ạ

    vấn đề là mình hơi gà trong chuyện tán gái nên nhờ các bác tư vấn giúp ợ vì gái này chắc cũng khó xơi.
    chuyện hơi dài dòng tí : nhà em thường mua bán qua lại với cái tiệm ấy nhưng hồi đầu tháng tư em dịp ra đó trao đổi thì phát hiện gái xinh đáo để nên kết môden từ đó. đến hôm thứ hai đầu tuần này gái lại đến nhà em trao đổi nhưng hôm đó cúp điện nên gái phải đếm tay , nên em thưa cơ hội trêu chọc gái và khai thác được gái là bà con với chủ tiệm như chưa biết là ba con như thế nào, đồng thời xin luôn số điện thoại và gái nói kg có di động và kg nhớ số nhà vì ở chung với bà chủ và em nói em biết số nhà bà bà chủ tiệm, em nói lễ em sẽ gọi mới gái đi uống nước, gái nói kg chắc nửa vì bà chủ khó lắm sợ kg cho đi. đến tối hôm đó thì gái nhắn lại cho mình thế này :

    gái: xin chào! có phải anh xxx kg. e la yyy luc chieu dem tien do, nhớ kg a. xin lỗi đã làm phiền a nhe. ngại quá! dt cua em gai yyy.

    mình: hi... đúng rồi, kg co 1phiền gì đâu. yyy kg có điện thoại hả?

    gai: dt yyy bị hư rồi hihi...

    mình: mai mốt nhắn cho yyy bằng số này được kg

    gái: ban ngày em em di lam a dung nhan.

    mình : có nói xạo kg đó? nói xạo là cô zzz ( vì mình thường gọi bà chủ tiệm bằng cô zzz)cho ăn đòn đó. cô zzz khó lắm đó hihi..

    gái: hi.. thật mà! hen gặp lại nhé.

    mình: vậy mai mốt a gọi qua nhà cô zzz nha hihi...
    mình: uh hen gặp lại

    chiều hôm qua em 30/4 em gọi qua nhà bà zzz thì có ngưới nói kg có ia tên yyy nên em gọi vào số máy mà gái nhắn cho mình và gặp em của gái nên mình xin gặp gái, gái nói là đang ở củ chi với cô zzz thăm người bà cô đang ở một mình. gái nói ờ đây buồn lắm và mình với gái ba la một hồi thì mình chủ động tạm biệt gái chúc gái vui vẻ. đến tối gái nhắn lại cho mình, hai người nhắn qua nhắn lại từ bảy giờ rưỡi đến hơn mười hai giờ mới kết thúc :

    gái: huhu buồn quá ở đây tối quá a ơi. ơi sài gòn giờ này chắc vuilắm anh xxx ha. xin lỗi có làm phiền a xxx kg ha. vì em kg có bạn nhiều nên làm phiền a, xin lỗi xíu nhé hihi...

    mình: hi... kg có phiền gì đâu. a cũng đang ở nhà, buồn lắm. ở đó em sợ tối kg.

    gái: sợ lắm, em đang ngồi trong nhà, a kg đi chơi sao a.

    mình:a ít đi lắm lâu lâu mới đi, mà cũng kg biết đi với ai, đáng cô đơn mà. chiều mai em về hả.

    gái: dạ mai e về! em đang nấu ăn chuẩn bị ăn tối với mấy đứa em. a mà kg có bạn sao a.

    mình: em ăn trể vậy? em biết nấu ăn nữa giỏi quá ta. a cũng giống em ít bạn nữa, nên buồn lắm

    gái: e nấu ăn khá lắm đó, anh mà ít bạn hả em kg tin đâu đó nhé. anh vui tín mà có ít bạn sao anh.

    mình: vậy mai mốt nấu anh ăn nha, em làm a đói bụng rồi đó, ăn rồi anh chấm điểm cho hi... uh bạn anh ít lắm mà hôm nay tụi nó đi chơi với người iu hết rồi.

    gái: a ăn với em nhé hi.. a kg có bạn gái sao. kg đi chơi ư.

    mình: ngon quá, cho a ăn cùng với măm măm, mà em nấu móm gì thế? uh a kg có bạn gái lâu lâu a mới đi uống nước với bạn thôi.

    gái:em nấu lẩu thái. trời kg có bạn gái mà lâu l6u lâu đi với một cô gái hả...

    mình: Em vui tính ghê hihi... a đi uống nước với mấy người bạn hồi đi học thôi, làm như a đắt bạn gái lắm vậy đó, nếu đắt là anh hôm nay kg ngồi ở nhà rồi, buồn quá. em nấu lẩu thái chua chua cay cay ngon quá, đói quá, có con tôm to kìa em ăn đi hihi..

    gái: hui.. e hong ăn đâu phần ngon em dành cho anh ăn nè. mum..mum.. hi..

    mình: hoy em đi đường xa nên em phải ăn nhiều cho lại sức nè, để mai còn gặp anh nữa chứ hihi... mà em về củ chi bằng xe gì thế.

    còn tiếp nữa dài quá ngắt ra cho đỡi rối mắt, các bác đọc xong cho mình xin ý kiến chút nhá xem gái nhà em có thuộc loại cáo thành tinh kg hay là cáo tơ . cho mình biết phải làm gì tiếp nhá
  2. Accounting00

    Accounting00 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Bác làm em cười toé nước miếng vào màn hình vì cái tên topic.
  3. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    post tiếp đi bác, đang đoạn gay cấn
  4. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Cáo thành tinh giả dạng nai tơ....người ta gọi là JaNice....
  5. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    2 bác này chắc chưa qua 20 nhỉ.....
  6. qhanhung

    qhanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    2.536
    Đã được thích:
    0
    tiếp tục nhá
    gái: em đi bằng xe buyt tới 9 người toàn là e gái, e khoẻ mà anh ăn đi.. ngoan nhé...hi.. ngày mai chưa biết về giờ nào a ơi, e sợ về trể kg gặp được anh. sợ thất hứa vớ anh lắm. anh đừng buồn nhé.
    mình: uh a ăn vậy măm măm ngon quá hihi...cô zzz khó đến vậy sao, ngày lễ em cũng kg được đi chơi vậy sao em có bạn trai. anh kg gặp được em là a nhớ món lẩu thái em nấu lắm đó, vì kg ai nấu anh ăn huhu...
    gái: ui.ui..nín nín đừng khóc mà ngoan nhé. nhà côzzz ai cũng khó hết a oi. củng kg cho xài đt nữa, buồn lắm, vì vậy em kg có bạn trai. nhưng côzzz chỉ muốn tốt cho em thôi hi..
    mình: kg cho em xài dt mà cho em em xài nha, cô zzz thiên vị quá, mai còn lễ mà xin cô zzz thử xem, cô zzz với nhà a biết nhau rồi.
    gái: e kg dám a ơi em sợ lắm
    mình: vậy phải sao đây! hay anh xin giùm cho em nha hihi...
    gái: sao quá hà! a buồn ngủ chưa anh. em có làm phiền anh kg anh. hay anh ngủ đi nha.
    mình: sao em nói anh sạo? cô zzz kg cho anh đi chơi vậy khi a nhớ em thì phải sao đây hichic...a chưa buồn ngủ, em buồn ngủ chưa vậy? em có buồn ngủ thì em ngủ sớm đi.
    gái em sợ làm phiền anh thôi em đang xem phim. a có thất vọng về em kg.hichic..em cũng kg biết phải làm sao em sợ lắm hichic chắc em phải chịu thôi anh ơi.
    mình: kg có phiền gì đâu em. a cũng thích trò chuyện với em mà. cô zzz mà kg cho em đi chơi là mai anh ờ nhà nữa cho coi, buồn lắm. anh nhờ anh anh xin cô zzz giùm em nha, chịu kg.
    gái: có sao kg a em sợ lắm a ơi.
    mình: cô zzz khó ghê lắm hả, em sợ cô zzz đến thế sao, cô có cho em ăn đòn kg vậy hihi.. em nói làm anh sợ theo rồi nè hic hic. mà em là gì của cô zzz vậy.
    gái: trùi ui! sao anh yếu đúi quá vậy..? côzzz là dì em? khóc nghe dễ thương quá ha..hihi. vậy mà đòi xin dùm người ta ha.
    mình: chọc em thì có chứ anh mà khóc gì vì anh nghe em sợ cô zzz hoài. kg ti mai anh xin cô zzz cho coi. anh xin được là em phai đi nha...
    gái: hihi.. em tưởng anh khóc chứ..!để mai xem thế nào nhé. hồi hộp quá hà.tối nay chắc nằm mơ quá
    mình: cô zzz đi cùng em phải kg? mai anh gọi vào số này gặp cô zzz được kg ta? mà tối nay em năm mơ làm gì vậy gặp anh hả? hihi...
    gái: a ơi anh biết kg. ở đây vắng lắm kg có ai ở nhà. 5 chị em đáng ở trong mùng thi ca hát nè vui lắm. a có nghe em hát kg hi..
    gái tiếp: cô zzz về tp rồi , tụi em đang ở củ chi
    mình: em hat bài gì thế? chắc em hát hay lắm ha,mai nhớ hát cho anh nghe nha, mà cô về sớm thế, mai em về đến nhớ nhắn cho anh nha để anh xin cô cho.
    gái: hát hay kg bắng hay hát mà hi.. khi nào em về sẽ gôi cho anh. e sợ a dt xin cô zzz, cô kg biết ai là ai thì làm sao cho đi được. hay để khi khác a ha, acó thất vọng về em kg a. khi nào buồn thì đt cho em a ha.
    mình: vậy chắc là em kg muốn đi phải kg? vậy khi khác a mời em vậy? mà trước khi ở nhà cô em ở đâu vậy?
    gái:a đừng hiểu lầm mà, e kg phải kg muốn đi mà a.e sợ cô zz kg cho lúc đó anh sẽ thấy vọng và buồn nhiều hơn, em lo cho anh mà
    mình: uh anh biết rồi! nhưng cũng phải xin thử một lần mới biết được chứ, chưa gì em đã hù anh trước rồi. mà anh nhắn qua dt của em em vậy có phiền em em kg vậy?
    gái: kg sao đâu a. buổi tối chúng em vui lắm, e gái thương em lắm kg sao đâu. a buồn ngủ chưa anh, khuya rồi đó, ngày mai dây kg nổi mẹ đánh đòn đó nhe. tối nay em thức khuya lắm đó.
    mình: em em thương em quá ha, mà sao em kg ngủ sớm đi, ham chơi quá à, mai sao thức nổi đây, có cần anh gọi dậy kg? anh hơi buồn ngủ thôi, chắc tối nay nằm mơ nữa rồi.
    gái: a ha!ngay 2mai anh nhớ gọi em nhé.mà kg biết ai dậy sớm hơn ai đó nhé hi.. em gái thương em lắm. anh buồn ngủ hả thôi anh ngủ sớm đi. chúc anh gặp nhiều mộng đẹp nhé. hẹn gặp lại anh nhé
    mình: mai em mấy giờ dây nè để anh gọi dây cho hihi. hôm nay anh phải ngủ ngon và gặp mộng đẹp rồi vì được em chúc mà. mơ thấy em thì càng ngủ ngon hơn hihi..
    gái: lâu lâu đi chơi xa nhà. tụi em đi chơi vui lắm. thức khuya một ngày kg sao đâu anh đừng lo. a ngủ sớm nha
    gái tiếp: hichic sao a kg chúc lai e vậy! em cũng muốn gặp mộng đẹp nữa
    mình: mai em muốn mấy giờ dậy nè? a cũng chúc em ngủ ngon và gặp nhiều mộng đẹp nha, ngủ sớm nha cưng.
    mình: anh đang chúc thì... thôi chúc lại nechùc cưng ngủ ngon và gặp nhiều mộng đẹp nà. ngoàn nha cưng và phải ngủ sớm đó.
    gái: khi nào dây thì gọi cho e ngay e muốn dậy cùng lúc với anh nè. ui coi chừng anh ngủ đến 11g đó.hi
    mình: anh 7 giờ là dậy rồi ngày lễ nên muôn 1 tí ngày thường anh 630 là dậy rồi, dậy sớm thế em ngủ trể vậy có thức nổi kg.
    ui! cũng vì ngày lễ nên em mới thức khuya và dậy trể. thường em 5g 30 là em dậy rồi. sáng mai em đi chợ mua đồ, a muốn ăn gì em sẽ nấu anh ăn ha.
    mình: em dậy sớm thế cơ à, vậy mình chới trò chơi đi mai ai dậy sớm hơn thì gọi ngươi kia dậy, chịu kg. em nấu món gì anh ăn cũng ngon hết đó, mì gói em nấu ăn vẫn ngon tuyệt hihi..
    gái: vậy hen! a ngủ đi. ngày mai anh sẽ có món ăn ngon tuyệt vời hi... e nhìn thấy anh buồn ngủ rồi đó. angủ ngon nhé, hẹn gặp lại nhé.
    mình:uh anh ngủ đây! chúc em ngủ ngon nha.
    sáng hôm nay gần bảy giờ
    gái: alo! dây đi dừng ngủ dây dưa nửa... khét rồi...hi khi nào dậy điện thoại cho em nhé, ngủ ngon nhé
    mình: a dậy lâu rồi hihi. nhưng anh thấy em ngủ ngoan quá nên kg nở gọi em dậy, nhìn em ngủ xinh ghê hihi...
    sạo dậy lâu rồi mà kg điện thoại chỉ nhắn tin. e thấy a còn nằm trên giường nè.
    mình: thiệt mà! a kg nói dối đâua dậy nảy giờ rồi nhưng anh biết tối qua em ngủ trể nên kg nở gọi em dậy dể em ngủ thêm chút nửa sợ em dậy kg nổi. a chờ em dậy trước đó.
    hi.. dễ thương quá... chúc a một ngày đầy niềm vui và hạnh phúc...
    mình: đêm qua em ngủ có nằm mộng kg? đêm qua anh nhờ thiên thần đến xem em ngủ nhưng nó báo là kg được phép xem thiên thần khác đang ngủ, nên anh phải đính thân đi xem em ngủ đó ,nên anh biết em ngủ xinh lắm.
    ( câu này bắt chước một bác trên đây )
    gái: ui .. hạnh phúc quá vậy là tối quae thấy a mà tưởng là nằm mơ kg ngờ là a thật! hihi...
    mình: chúc em ngày mới tốt đẹp may mắn và hành phúc nha, em ăn sáng đi mà em định nấu món gì cho anh ăn thế hihi..
    a muốn ăn móm gì nè! để em nấu anh ăn nhé, hay a ăn hoành thánh nhé hihi ngon kg
    mình: uh ngon lắm đó, em nấu là ngon mà. à chừng nào em mới về tp, nhớ về sớm nha, anh muốn gặp em quá à.
    gái: khoảng ba giờ a ui. tui nó kg chịu về sớmđi xe buyt đến bến xe sp phải đón xe vế nhà nửa, lâu lắm . kg biết nữa
    mình: uh vậy là trể lắm đó, kg biết có kịp gặp em trong hôm nay kg. mai là hết lễ em phải đi làm rồi.
    gái: gặp lại sao anh ha. mình còn nhiều cơ hội mà.
    mình: thôi em đi ăn sáng đi và đi hợ nấu anh ăn nha, chiều về đến nới nhớ báo a biết a xin giùm cho, chào em nhé, gặp lại sao nha, chúc em ngày mới vui vẻ nè.

    hết rồi mỏi tay quá , các bác tư vấn giúm mình phải làm thế nào tiếp ợ hình như gái này cũng cáo dữ lắm các bác nhỉ. hôm gái lại nhà mình lúc đó mình ở trần mô hôi mồ kê cả đống thế mới khổ .

  7. qhanhung

    qhanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    2.536
    Đã được thích:
    0
    bậy, mình sinh 84 ợ, còn gái mình chưa hỏi nửa nhưng chắc nhỏ hơn mình chừng hai ba tuổi
  8. conTotso9

    conTotso9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Trời ! Đôi này tong tắng quá , đọc mà xúc hết cả động đậy , chuyện tình của mình có từ hồi mẫu giáo mà cũng không khi nào tong tắng đáng yêu đến như thế này
  9. houseman

    houseman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    2 bác này chơi đồ hàng à ??
  10. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Cứ tuởng con gái chủ tiệm vàng hay jì jì chứ
    Ở đây chỉ là nguời làm thuê cho cửa hàng vàng thôi mà,
    Mà gái này chú yên tâm đi, chú tán chắc chắn đổ, vì qua cách nhắn tin biết là gái này ngây ngô lắm, kô fức tạp đâul gái đơn giản thì tán cũng giản đơn thôi

Chia sẻ trang này