1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lần đầu tiên nhắn tin đong đưa cưa cẩm, cháu gái chủ tiệm vàng, nhờ các bác tư vấn ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi qhanhung, 01/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    , anh đọc hết cả tin nhắn của tụi bay rồi, giống hệt anh hồi trước ko à , đọc xong, nhớ lại cảm xúc ngày trước , nhưng bây giờ thì anh phải hát bài Đi về nơi xa và Dĩ vãng cuộc tình rồi .......
    Em gái đó ngoan đó, ko phải cáo cụ gì đâu, nhưng mà đừng nhắn tin nhiều như thế nữa, sai lầm nhất là lúc nào cũng nhắn như thằng em đó, nhắn vừa phải thôi, đủ để cho gái nhớ đến chú....
    Vụ này chắc chú thành công thôi, nhưng nhớ tuyệt đối ko được nhắn hay gọi điện nhiều quá, tuyệt đối ko được, vừa phải thôi, phải kiềm chế cảm xúc nhá
  2. qhanhung

    qhanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    2.536
    Đã được thích:
    0
    @ all: thanks các bác nhá , mới nhắn với gái thêm một đống tin nữa, mất hết cả giất ngủ trưa . đi làm việc cái đã khi nào rảnh sẽ post tiếp ợ. rút kinh nghiệm của bác trungmabu từ giờ kiềm chế lại
  3. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Híc, cái chữ kí của chú ý, đúng là như thế, giờ nghĩ lại mới thấy hồi đó anh bồng bột quá, hành động theo cảm xúc, nhưng kết quả thì thật thảm hại
  4. qhanhung

    qhanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    2.536
    Đã được thích:
    0
    tiếp tục tin nhắn tiếp nhá, 12 g trưa mình chủ động nhắn cho gái:
    mình: yyy oi! a ngửi thấy mùi hoành thánh em nấu rồi đó, thơm quá cơ, mà em ăn chưa vậy.
    gái: hi...a làm em vui quá..sáng em nấu cho a ăn xong e đi chợ nấu cháo ngon lắm cả nhà ai cũng khen, a ăn gì chưa a? anh đang làm gì thế?
    mình: anh chưa ăn nửa sắp ăn thôi, nhưng lại nhớ móm em nấu. a đang nhớ một người em biết người đó là ai kg? hihi...
    gái: ai vậy anh? a ăn trể quá vậy. a mà được anh nhớ chắc hạnh phúc lắm.
    mình: uh kg biết nửa! hihi a đang nhắn tin với người đó nè, người đó đang ở củ chi chiều nay mới lên thành phố hihi...
    gái: hi!.. anh vui tính thất mới gặp người ta có 1 lần mà nói nhớ...! sợ quá đi...
    mình: sao e biết a nói em thế? hihi.. mà đâu phải anh gặp em một lần đâu a gặp e vài lần rồi chứ bộ tại em kg nhớ thôi. hồi tối mới gặp em nửa đó nhớ kg?
    gái: a giỏi quá, cái gì cũng nói được, sợ anh quá đi. giờ này anh kg làm gì sao mà nhắn tin cho em vậy?
    mình: hihi em sợ thiệt hả, đùa 1 chút thôi mà. anh gặp em vài lận thiệt đó ở tiệm cô zzz, em kg tin thì thôi. có giận kg đó, e có bận gì kg? anh có làm phiền em kg vậy?
    gái: em đang xem phim nói chuyện với anh vui lắm sao làm phiền. a đừng làm em sợ nha, e thích nói chuyện với anh vì anh vui làm em thích lắm. có rảnh thì trò chuyện với em kg sao mà.
    mình: em xem phim à, vậy em xem tiếp đi, anh đi ăn cơm đây chào em nha, gặp lại nha.
    gái: nhớ ăn giùm em 1 chén nhé a hi.. chúc gia đình ăn ngon miệng.
    mình: uha sẽ ăn giùm em 1 chén thật to nha hihi...chúc em buổi trưa vui vẻ nha, em nghỉ trưa chút đi lát phải ngồi xe buyt rồi đó hihi...
    gái: cám ơn nhé! mà ăn ít thôi em sợ mập lắm
    mình: thôi rồ! anh ăn xong rồi em mới nói. thôi mập dễ shương kg sao đâu hihi...
    gái: uiui..mấp xấu lắm đó huhu a ac quá hà. tụi em đang ăn thơm, em ăn giùm anh 3 miếng luôn nhé hihi..
    mình: uh cám ơn em nhé, dễ shuong ghê
    gái: kg có chi.. thôi em đi ra vườn chơi nhé, cháo anh , hẹn gặp la5i hihi..
    gái tiếp: a ơi em đn1g chụp hình vui lắm, e lại làm phiền anh nữa rồi hihi..
    mình: uh chụp về cho anh xem nhé chắc xinh lắm đây nè hihi.
    gái: hui ! xấu lắm tụi em đang ăn kem nè, em ăn giùm anh một cậy nhé.
    mình: có em là xinh hà , kg có xấu đâu. uh em ăn giùm anh như vậy anh nó quá ,kg đi nổi rồi nè, bắt đền đi.
    gái: xin lỗi xin lỗi đừng giận nhé hihi.. em đi dạo với các em nhé hihi..
    mình : uh em đi dạo đi, đi dạo giùm phần anh luôn nha hihi..
    gai1: trời chắc em đi hết nổi luôn quá huhu. nói chuyện với anh vui thật
    mình: thôi mà ráng đi giùm a đi, kg thì từ giờ đến tối là anh lăn kg đó, anh nó quá đi kg nổi nè...hihihi
    gái: huhu mệt quá. ở đây trái thơm nhiều lắm. a ăn kg, quên nửa kg ăn giùm anh nữa đâu huhu
    mình: nín đi shuong shuong mà. thôi để a lăn cho tiêu bớt vậy hihi em đi chơi đi em sắp về rồi đó.
    gái: a cũng đi chơi đi em làm phiền anh từ sáng đến giờ rồi chúc anh vui vẻ.
    mình: uh anh cũng kg biết đi đâu cả, bạn anh đi chơi hết rồi, nên giờ ờ nhà luôn nói chuyện với em vui hơn. mà thôi em đi chơi với mấy người em đi anh cũng sắp bận rồi.
    mình tiếp: à em đi chơi vui nhé!
    phù hết rồi , bấy giờ chắc phải giảm biên độ lại quá
  5. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Chít cuời mất, gái này cứ huhu suốt
    Bùn cừi quá
  6. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    Tôi phục ông sát đất, bỏ bao công sức gõ những dòng này lên đây cho anh em thưởng thức
    Chúc ông thành công, mà ông gần như thành công rồi còn gì
    Cứ post tiếp nhé
  7. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Thằng em đúng là như bản sao của anh ngày xưa í, sáng nhắn, trưa nhắn, chiều nhắn, tối nhắn đến 2-3h sáng .
    Để ý cái vàng vàng nhé, mất điểm lắm đó. Thực ra cảm xúc 2 đứa giờ đang dâng trào nên còn cảm thấy hứng thú, chứ được khoảng một thời gian nữa là chú tự đi vào ngõ cụt đấy. hãy biết sử dụng lợi thế của mình để có kết quả tốt nhất... kiềm chế đê
  8. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm cho em nó, đang iu mà.... Mà nói thật, tình yêu đẹp nhất là lúc này...... Rồi sau vày ngày nữa em nó rủ đi shopping mua đồ lại lên hỏi =))
    Được trungmabu128 sửa chữa / chuyển vào 17:12 ngày 01/05/2008
  9. qhanhung

    qhanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    2.536
    Đã được thích:
    0
    lễ nên rảnh rang mà bác mai là hết òi, mai bác muốn xem cũng chưa chắc là em rảnh để mà post
    @ trungmabu128: thanks bác nhá em sẽ để ý điều đó
    Được qhanhung sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 01/05/2008
  10. houseman

    houseman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    tán gái rất giỏi,10 diểm

Chia sẻ trang này