1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu tiên nhỏ biết khóc

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi meocon_g1983, 11/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên nhỏ biết khóc

    Con bạn thân của tôi luôn tỏ ra la người mạnh mẽ nhưng tôi biết sau đó là một trái tim yếu mềm .tôi yêu nhạc Trịnh còn nhỏ thích rock .Nhỏ làm cho tôi yêu rock còn tôi lần đầu tiên thấy nhỏ khóc khi nhỏ nghe nhac trịnh bai gì thi xin được giữ bí mật và rồi tôi biết nhỏ cần tôi và nhỏ yêu nhạc Trịnh
    Ê mày đọc bài này đừng giận tao nhen đò mít ướt
  2. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Cho nhỏ nghe "Ướt mi" đi!.
    NHỮNG HẸN HÒ TỪ NAY KHÉP LẠI.
  3. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Tao xin lỗi mày trước nhé .nhỏ khóc vi TCS thất tình giống nhỏ .Nhỏ đang Fall in love nhưng người ta của nhỏ đã có một nửa
  4. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Hãy ngồi im lặng , đừng bật đèn , một mình , chỉ một mình thôi . Hãy bật máy lên đi , đúng rồi , bật bài " Cuối cùng cho một tình yêu " ấy
    " ừ thôi em về , chiều mưa dông tới ... "
    Kill me, kill me , kill me again with your love.!!!!!!!
    Bring me, bring me, bring me the end with your love!!!!!!
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Trời ạ, đúng là những người đang sung sướng hạnh phúc tư vấn có khác.
    Hay là các bác muốn "nhỏ" đó thấm nhạc Trịnh ???
    Nếu nghe "Ướt mi" hay "Cuối cùng cho một tình yêu" thì chắc là sẽ thành "Lần đầu và lần cuối nhỏ biết khóc" vì chắc nhỏ đó sẽ hết sạch nước mắt để mà khóc lần sau.
    "Hãy yêu nhau đi, trên ngày u tối
    "Hãy yêu nhau đi, gạch đá có tin vui.....
    Bài hát trên Chitto thấy hay nhất khi một lớp sinh viên buổi học cuối cùng trước khi chia tay Giảng đường hát với nhau, và hát cho giảng viên buổi cuối đó ngồi nghe (và hát cùng nữa chứ).
    Chắc nó sẽ cũng có tác dụng tương tự với một cô nhỏ....
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  6. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên em khóc khi nghe nhạc Trịnh... Thì vẫn biết "Hãy yêu nhau đi, ..." Nhưng sao chua chát quá anh nhỉ? Giá mà anh đừng nói câu "ráng tìm một người tử tế hơn anh, yêu em thật tình, để rồi lại yêu, và cưới nhau, đừng vì một người như anh mà dang dở cả cuộc đời..."... Không hiểu sao khi ấy nước mắt em chảy dài...

    Lai như lưu thủy hề thệ như phong
    Bất tri hà xứ lai hề, hà sở chung

    Được solitaire sửa chữa / chuyển vào 13:58 ngày 29/05/2003
  7. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    Xin vỗ tay cho đều khi đêm đổ xuống đời ta
    Xin vỗ tay cho đều khi tình trôi đã trôi xa
    Nụ cười đã cuốn ta đi, một ngày lại thấy ta về
    Xin đứng yên trong chiều, trên môi thở khói quạnh hiu
    Xin đứng yên trong chiều, phơi tình cho nắng khô mau
    Về đây thân xác hư hao, đêm đêm nằm nghe lá
    than van chút niềm đau ngọt ngào.
    Nhắm mắt lại ,trải hồn ra _vết thương lòng sẽ dẫn xoa dịu !
    Tại sao lại khuyên nhau nên đi tìm người khác tử tế hơn để yêu!
    Vô tình đến vậy sao !
    Một khi đã yêu thật lòng dễ gì quên nhau dù có đi hết kiếp người!
    Thà âm thầm ra đi có tử tế hơn không !
    Đừng khóc !Nước mắt quý hơn nụ cười !
    Bạn nhé!
    Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé
    Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi...
  8. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    "Em đi bỏ lại con đường", bỏ ta lại một mình với nỗi nhớ thương và niềm đau vì mất em. Xa em ta mới biết ta cần em như thế nào. Tất cả bây giờ chỉ còn là kỷ niệm thôi.


    http://www.vietvoice.net/lyrics/

  9. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Có một người cả năm trước không rơi một giọt nước mắt. Có một người mấy tuần nay hầu như ngày nào cũng khóc. Mà vẫn cho rằng mình khóc được như thế vẫn còn tốt chán. Nếu như anh Phương cho rằng nước mắt quí hơn nụ cười (em cũng nghĩ thế, nên nụ cười phung phí cho thiên hạ hết, nước mắt là cái quí hơn thì phải cất cho mình), thì cái người kia năm ngoái nghèo kiết xác, năm nay bỗng giàu lên kếch xù...
    Có một người chị mình thương lắm, xưa nay có chuyện gì đều kể với mình, một người chị có tiếng cười trong vắt như pha lê. Năm nay ít nghe thấy tiếng cười pha lê ấy nữa. Mấy tuần nay chị em nói chuyện cà kê dê ngỗng mà em vẫn thấy còn thiếu một điều gì, còn muốn nói muốn hỏi han nhiều mà không hề dám đả động tới. Em biết chị buồn mà không dám hỏi. Giống như thấy một vết thương chỉ biết ngồi nhìn xót xa chứ chẳng dám đụng vào...
    Có một chiều mưa gió một người về nhà cài cửa nghe [Hãy khóc đi em, và khóc một mình như mưa gió. Để rồi lại "tưởng rằng đã quên..."
    Có một nỗi đau mà mình chỉ dám lặng lẽ đi bên cạnh chứ chẳng dám cầm tay, thậm chí không dám nói một lời an ủi. Nhưng, chẳng biết có nên hay không, mình muốn hát cho chị nghe "Dòng nước mắt sẽ bay trong đời...." Hình như em sẽ yên tâm hơn khi thấy chị vẫn còn có thể "nước mắt chảy dài"...
    Có một mối tình giờ như núi rừng cúi đầu... Còn lại một người đứng hát bơ vơ trong phố xá: Bên trời còn nắng, lá trời còn xanh, phố còn người đông... Rồi quên... Rồi quên...
    Có một cuộc tình... không may...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  10. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    5 năm...hình như là lâu hơn nữa...em mới hiểu anh. Hiểu được anh đồng nghĩa với "chia tay". Em đã không thể xa anh, em từng như thế. Tại sao ngày xưa em không chịu hiểu. Nếu những ngày đó em hiểu thì anh đã không như bây giờ. Anh sẽ không bao giờ khóc như hôm đó, không bao giờ nữa! Có lẽ chỉ một lần, và chỉ dành cho mỗi mình em thôi...

    Do you think you can tell...
    And did they get you to trade...
    Your heroes for ghosts ?
    Hot ashes for trees ?
    Hot air for a cool breeze ?
    Cold comfort for chains?

Chia sẻ trang này