1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lần đầu tiên nhờ tư vấn t/y - mong các cao thủ nhiệt tình chỉ bảo

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cauvong_saumua, 22/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Từ hồi vào tvty đến giờ em thấy trong cốc mình rất nhiều các bí kíp "cưa gái" chứ chưa được gặp bí kíp nào (chứ chưa nói đến bí kíp để đời) về vấn "cưa giai".
    Vậy các cao thủ trong cốc có thể ngâm cứu và đưa ra một vài bí quyết để "cưa giai ngon" ko ạ?
    Nếu đã quen biết thì việc cưa cẩm cho khéo để giai nó cưa lại mình thì chưa nói đến. Mà là cưa giai nhưng chưa quen, hoặc quen sơ sơ, chưa có cơ hội nói chuyện riêng nhiều hoặc nhắn tin trò chuyện, làm sao để chủ động mà như ko chủ động để tiếp cận được giai?
    Ví dụ thế này nhé:
    Em quen gà trong 1 lớp học lái xe. Thông tin cơ bản về gà thì cũng được up date nhiệt tình rồi. Gà cũng chủ động nói chuyện với em. Nhưng thời gian đầu thì em chẳng có ấn tượng gì cả, vì nhìn gà hơi công tử nên dị ứng. Đến giờ thì lớp học lái xe sắp kết thúc rồi, mới thấy gà quả là rất ổn chứ ko công tử ẽo uột như mình nghĩ. Mọi người cứ hùa vào trêu 2 đứa nên em cũng ngại nên càng mún ... tránh cho đỡ bị ... trêu. Hic!
    Trong trường hợp này, giả dụ em mún tấn công thì phải làm sao? Để gà và mọi ng ko thấy là mình mún chủ động, mà chỉ là một cách tự nhiên theo kỉu bạn bè rùi tìm hiểu xem đến đâu thì đến (như kiểu cho mình 1 cơ hội ý).
    Để có được số điện thoại thì đơn giản thôi, vì có tờ danh sách mà. Nhưng chủ động nhắn tin hỏi chuyện thì củ chuối quá, thật sự là chả muốn làm như thế. Vì thấy người ta tốt nên mún làm bạn trước thôi.

    À, nhưng mà lấy lý do hỏi về chuyện học lái xe thì ko được, vì em quen với 90% dân số của lớp lái rồi. Có gà là người ko quen nhất thôi.

    Nếu các anh em là giai thì các anh em thích được gái tấn công theo kỉu nào mà gái vẫn giữ được ấn tượng, suy nghĩ tốt, chứ ko phải cái kỉu, à thích câu thì anh cắn câu lun đấy nhé.
    Còn các chị em gái thì có bác nào có kinh nghiệm nào thì chia sẻ với.

    Cảm ơn cả nhà!
  2. thichcacchi

    thichcacchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    bây giờ bình đẳng rồi mà. ai tán ai chẳng được. quan trọng là người đó có đáng để tán không. và có kết quả không. chứ nhiều em tỏ ra cáo già quá, các anh lại sợ, hoặc chỉ tán cho vui. chinh phục rồi thì bỏ
  3. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề nằm ở chỗ này ạ! Vì con gái mà tán ltung sẽ bị oánh giá ngay chứ ko như con trai. Nhưng đã bjt người ta liệu có phải là người thật sự phù hợp là người iu mình đâu, nên sao dám nhảy vào cưa. Con trai thì cứ có số đt, ntin gọi điện, hoặc trực tiếp đến nói chuyện mời đi uống nc non j đó. Tìm hiểu xem có yêu ko thì cưa. Nhưng còn con gái???
    Thực sự thì mình mún hỏi là cách tiếp cận chứ ko phải là cách cưa đổ. Tiếp cận để có thể làm bạn đủ để ntin gọi điện đi chơi mà thời gian và ko gian thì gấp rùi. Ko nhanh là mất liên lạc lun, coi như ko quen ấy. Hic!
  4. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Lớp học sắp kết thúc tức là sắp thi lấy bằng :) Đây là một cơ hội tốt, thế này nhé
    Tối trước ngày thi 1 ngày bạn nt hắn hỏi han về buổi thi ngày mai, vì là con gái nên để dễ bắt chuyện cứ ra vẻ lo lắng, thiếu tự tin thì tự dưng con trai thấy thế sẽ có dịp chứng tỏ vai trò động viên, quan tâm của mình. Nói chung là phải làm sao để gà được dịp thể hiện cái tôi đàn ông của mình.

    Trước mắt mở đầu mọi thứ là như thế, chỉ cần dăm ba câu thôi còn chúc ngủ sớm mai có sức khoẻ đi thi. Sáng hôm sau đến gặp tại điểm thi thì chủ động lại gần bắt chuyện coi như đã thân quen hỏi han nhưng đừng quá xuồng xã, qua thái độ là bạn biết được hắn ta có bật đèn xanh cho mình hay không. Thi xong thì mời đi uống nước lấy lí do là xả trét sau một ngày thi cử căng thẳng, cố gắng tự nhiên vào nhé.

    @ps tự dưng lạc vào đây :D
  5. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    con gái thì cứ chat chít thì tiện hơn đấy em ạ.
  6. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Để tiếp cận con trai tốt nhất là nhờ anh ta làm giúp một việc gì đó mà hắn rất thạo, sau đó thì cảm ơn một cách chân thành và nhiệt tình, khéo léo ***g vào đó vài lời khen. Mối quan hệ sẽ nhanh chóng trở nên gần gũi hơn nhiều. Sau đó anh ta sẽ tự biết làm các việc còn lại (trao đổi số đt, rủ đi chơi...). Tất nhiên không phải sẽ cưa được anh ta, điều này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố (Hắn có phải gay ko, đang có bạn gái hay còn lưu luyến người yêu cũ không, bạn có đủ độ xinh theo tiêu chuẩn của hắn ko...) Nhưng chí ít cũng có được một người bạn.
    Nên nhớ là con người ai cũng thích được người khác nhìn nhận và khen ngợi một khả năng nào đó của mình và cũng muốn được giúp đỡ người khác. Con trai lại càng thích thể hiện. Thế nên người nào biết khơi gợi để anh ta thể hiện khả năng, khen ngợi chân thành và khéo léo sẽ rất dễ lấy được cảm tình.
    Việc để nhờ thì rất đa dạng, phải tốn một chút thời gian và công sức để tìm hiểu về đối tượng. Ví dụ biết hắn giỏi về IT thì có thể nhờ hắn ta thiết lập mail trên Outlook chẳng hạn. Hay đơn giản có thể đi taxi đến lớp và lúc về thì đi nhờ hắn ra bến xe bus...Nghĩ 1 lúc là ra khối việc có thể nhờ dc.
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi đang tính nói hay là nhờ bạn nam hay nữ nào khác hô hào một nhóm nhỏ nhỏ vài ng đi ăn chơi, chè chén, rủ cả anh kia đi. Ráng cố gắng làm vậy vài lần, để dọ ý người ta, trước khi bạn quyết định xem có nên tấn công riêng hay không.

    Nhưng đọc đến đoạn sau thì tôi thấy nản hẳn:

    Đánh giá đánh hẹ nỗi gì!!! Phụ nữ mở lời rủ đi đâu đó còn có phần dễ hơn đàn ông. Vì đàn ông sẽ ngay lập tức bị dán nhãn "đang mưu đồ tán tỉnh" khi mời một ng nữ đi cà phê cà pháo riêng tư, còn phụ nữ mà mời, thứ nhất là đàn ông khó từ chối (ai lại đi từ chối một lời mời của phụ nữ, họ có nhờ chuyện gì vất vả ghê gớm đâu mà từ chối!), thứ hai là đàn ông không được thể hiện ra nét mặt lẫn với những ng khác là họ nghi là cô kia đang tán tỉnh mình - phép lịch sự đấy ;)). Nên dù họ có từ chối thì họ cũng không thể đi tri hô, rêu rao với ai là "con kia nó định tán tỉnh tao mày ạ, nó...mời tao đi uống nước đấy": Nói vậy cho mấy người khác cười vô mặt phép cư xử lệch lạc của anh này à?

    Tôi chả mấy khi nhắn tin, cứ gặp anh nào mà tôi thích tán thì tôi (nhăn nhở :-") cười cười rủ đi cà phê, hoặc là rủ "bây giờ" hoặc là "bữa nào." "Bây giờ" thì tôi cũng canh là giờ người kia rảnh, còn "bữa nào" thì thật ra chỉ là một tín hiệu để người kia biết ý mà rủ ngược lại tôi một ngày nào khác, với sự an tâm là tôi sẽ gật đầu. (Tăng độ tự tin cho các anh đàn ông là điều rất cần thiết vì hầu hết đều rất sợ bị từ chối, họ cảm thấy quê, bẽ bàng, nhục nhã hơn phụ nữ cảm thấy nhiều.)

    Không nên khi gặp nhau thì không nói gì, mà khi về nhà lại thậm thụt nhắn tin hẹn hò lần đầu tiên, vì như vậy rất giống là mình muốn giấu diếm chuyện này như thể đó là một thứ xấu xa gì đó. Rủ thì nên mở lời trực tiếp, lại còn được dịp mở miệng cười với người kia khi nói chuyện nữa chứ.
  8. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    Mình thì lại nghĩ là con trai mà rủ con gái xong bị từ chối thì là chuyện bình thường. (con gái rủ mà bị từ chối thì mới bẽ bàng chứ)..
    Mà cô em chủ top cứ nghĩ đơn giản là mình rủ 1 người bạn đi chơi, người ta từ chối vì bận thì cũng là chuyện bình thường. Lúc khác rủ lại. đừng quan trọng vấn đề quá.
    còn như mọi người tư vấn là đúng rồi đấy. cứ nhờ vả nhờ vả, xong cám ơn. còn nhờ gì thì phải tùy hoàn cảnh và chàng trai kia thế nào.
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    À, nếu xét vấn đề bên ngoài, nam rủ nữ mà bị từ chối thì là chuyện thường, nữ rủ nam mà bị từ chối thì bẽ bàng hơn.

    Nhưng đấy là ng ngoài nhìn vào, đoán rằng như thế.

    Chính vì suy đoán này, mà đàn ông sẽ lịch sự mà không từ chối nữ (vì sợ ng bạn nữ kia bẽ bàng) ở lần hẹn đầu và phái nữ lại sẵn lòng từ chối sổ toẹt khi không ưa anh chàng kia ngay lần đầu tiên.

    Vậy nên phái nữ gần như không bị từ chối lúc ban đầu (dĩ nhiên sau này mà lẵng nhẵng quá thì bị tránh như tránh hủi rồi), còn đàn ông mà bị từ chối vài lần là sự tự tin tuột ngay. (Một số cô nữ không bao giờ có đủ tự tin mở lời rủ rê nên dĩ nhiên chả có gì để mà...tụt.)
  10. Joker1412

    Joker1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Nói cho đơn giản thế này nhé. Xét về phía con trai mà nói những điều sau đây sẽ làm cho 1 thằng con trai để ý và chủ động cưa 1 cô gái
    1. Gái ngoại hình xinh xắn ( cái này thì thằng nào cũng để ý rồi ), mà dù gì đây cũng chỉ là ấn tượng ban đầu, về sau thì hạ hồi phân giải.
    2. Gái nói chuyện khôn khéo, dễ thương, tâm lý. Cái này thì thằng con trai chết về lâu dài mặc dù cô gái ấy ngoại hình chỉ ở mức bình thường , không đẹp không xấu.
    Các giai cũng tuỳ loại, gái mà tấn công mạnh mẽ quá đâm ra giai kiêu, ít nghiêm túc với mối quan hệ này. Tốt nhất là giai đoạn đầu thì gái cứ bình thường như bạn bè, xoắn tít cả lên là hư bột hư đường hết. Chung quy là nếu mình xứng đáng với điều đó thì chắc chắn nó sẽ xảy ra với mình, đứng cố làm gì. Gái nên tham khảo bài viết này, mình cũng thích một cô gái như thế này http://ttvnol.com/tvty/1174384

Chia sẻ trang này