1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lần đầu tiên nhờ tư vấn t/y - mong các cao thủ nhiệt tình chỉ bảo

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cauvong_saumua, 22/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uyenftu

    uyenftu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    2
    Ko phải lấy từ kinh ngihệm bản thân mà từ kinh nghiệm của những bạn trai mà tôi quen và được 1 cô gái ra xin số điện thoại.
    Nếu có 1 người đủ khéo như vậy thì sẽ biết cách tiếp cận đối phương sao cho anh ta phải là người mở miệng xin số điện thoại trước.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Như vậy bạn khẳng định là những ng bạn quen (không nói chung về mọi người) thì hễ có nữ xin số đt thì một là cho số rác, hai là cho số đt...của người khác?

    2/ Chuyện mở miệng xin số đt thật ra không phải là gì to đâu. Giờ tôi lười rồi, nhưng tầm 10 năm về trước, khi tôi ra ngoài, mọi người (vâng, mọi ng mà tôi quen) đều gửi nhau danh thiếp (công ty hoặc cá nhân) cho nên cái sự "xin số đt" nó không phải là gì ghê gớm cả, tự số đt nó chình ình ra rồi đấy thôi. Do đó, chuyện "xin số đt" thật ra không phải là móc 2 cái máy đt ra rồi 2 ng nhá máy cho nhau, mà thường là ng bị hỏi sẽ lật đật tìm danh thiếp để gửi cho ng kia. Câu hỏi "xin số đt" thật ra chưa bao giờ sỗ sàng là "số của anh/chị/bạn là bao nhiêu vậy nhỉ?" mà là một câu gợi ý về thông tin liên lạc của người kia.

    Khi đã ở trong môi trường mà các thông tin liên lạc không phải giấu như giấu hủi nữa, thì việc lấy số đt trở thành một chuyện xã giao, cái cần "nháy nhó" là làm sao ng kia hẹn mình đi đâu đó (với một cái cớ lịch sự, chính đáng) nhưng cả 2 hiểu ngầm là một lần hẹn hò nam-nữ, chứ không phải là hẹn làm ăn.

    Chỉ ở trong môi trường mà hành động xin sđt ngay lập tức đồng nghĩa với dã tâm tán tỉnh nam-nữ thì mới phát sinh 2 chuyện này:
    - cho số đt nghĩa là đồng ý để ng kia tán tỉnh mình, và
    - từ chối cho sđt / cho số giả là từ chối khả năng về một mqh nam-nữ.
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    sợ j thế bác chủ :)) hết say nắng ròi phỏng :))
  4. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    ^:)^

  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    thế thì co j đáng sợ nhỉ :D
  6. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    tập trung vào cái xanh xanh nhé! Cái xanh đó đúng, nhưng đề nghị ANX thêm vào cho đủ: "Nếu có bí kíp tán tỉnh các anh, và nếu bí kíp dễ sử dụng thì bạn cũng thích tán, nếu bạn thích anh chàng đó"
    tôi quote lại đoạn trên tôi đã giải thích.
    Một vài cô nàng vô vị, đọc hiểu kém trong này (chán!) ANX đọc lại đi. Trong pic này họ ủng hộ ANX, ANX bỏ qua, chứ thảo luận mà ko đúng ý ANX, thì cái kiểu bôi xanh đỏ câu chữ của người ta nhưng chỉ nhặt cái ý mình thích để chém, thì quả là tiểu nhân, nếu ko tiểu nhân thì đúng là tầm đọc hiểu quá tồi. Đây nhé!

    Có cô nàng còn ngang nhiên chỉ bôi đỏ cái đoạn màu xanh, và khẳng định rằng tôi tự thấy bản thân tôi đi thích người khá khẩm hơn mình là tầm thường.

    Có cô nàng còn cho rằng tôi áp dụng bí kíp của bác SUNNY với bác Quacker.
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bài của SB thì bạn không áp dụng được đâu. Vì bạn là gái, lại đang ở tỉnh lẻ.
    Và đã áp dụng bài của SB, thì ắt không áp được bài của Quacker. Vì 2 kiểu hoàn toàn khác nhau, người sử dụng khác nhau, và loại được kưa cũng khác nhau.
    Còn bạn, bạn nghĩ rằng, bạn có thể chắt lọc và áp dụng được- từ bí kíp cưa trai??? Bạn đưa ra trường hợp, một cái đề đặt ra là bạn có cảm tình, nhưng chưa thích, làm thế nào để....làm quen hơn, thân thiết hơn với trai? Mục đích là đang thử cưa, hay thử kiếm trai để nghịch chơi???
    Bạn là gái, bạn tin vào bí kíp cưa gái. Chứng tỏ mấy bí kíp này áp dụng với bạn trúng phóc. Vậy bạn cũng nên làm sao để học cho giống mấy gái của bạn SB kìa, thì người ta mới để ý đến bạn được.( nói riêng là vậy, bạn thông minh, mở rộng ra thành cái chung nhé).
    Cá nhân, tôi cũng cho mấy cái bài cưa là mấy bài vớ vẩn. Mọi thứ đều phụ thuộc vào đối tượng và tình cảm, chứ không phải là bạn dùng bài gì.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi không có ý bỉ bai gì bạn nhé. Tôi chỉ phân tích:

    Bạn ạ, trong cuộc sống, chuyện bạn thực chất thế nào chưa quan trọng bằng chuyện hình ảnh của bạn như thế nào trong mắt mọi người. Chẳng hạn như tôi đây, người dưng lẫn vài người quen vẫn cứ chắc mẩm một số điều về tôi, trong khi những điều đó không hề đúng. Nhưng họ nhất định muốn tin như vậy, tôi thỉnh thoảng có giải thích nhưng họ gạt đi, vậy nên tôi cũng chấp nhận cái thực tế là: mình là A nhưng bàn dân thiên hạ thân sơ đều xem mình là B. :-" Và từ cái thực tế đó, tôi chọn cách cư xử cho phù hợp, thay vì nhất quyết đòi mọi ng công nhận tôi là A. @-)

    Vậy nên giả sử là bạn xịn (A), nhưng ng ngoài ng ta nhìn vô hổng thấy vậy (vì bạn hông biết marketing bản thân ;))) thì người ta chỉ thấy (B) mà thôi. Và ng ta thấy B là không phù hợp. Vậy đó, tiếc chưa.

    Bạn ạ, trong chuyện tình cảm (chỉ tình cảm nhé, không bàn hôn nhân), thì tuổi tác, sắc tộc, tôn giáo, gia cảnh, nghề nghiệp...chỉ có vứt, vì có liên quan gì đâu. :-" Tôi cho rằng mọi ng k chê bạn tồi, mà chỉ chê rằng bạn cũng chẳng có mấy tí tình cảm sâu đậm với anh kia, bạn cũng lười, không muốn bỏ công sức vào, nhưng lại muốn hưởng cái sự theo đuổi của anh chàng ấy. Chê là chê chỗ đó.

    Còn bí kíp hay không ấy bạn, tôi nói luôn cho nhanh: Mọi sự trên đời này đều phải bắt nguồn từ lòng mong thành công, từ nhiệt tình, từ quyết tâm. Kỹ xảo, kỹ thuật muốn ứng dụng thì cũng phải muốn thành công, còn đã không muốn thì cứ nằm ễnh ra cho khỏe.

    Từ đầu bạn cũng chẳng mặn mà gì lắm, giờ có bày ra cách gì thì bạn cũng xua như xua ruồi thôi, vì bạn thích ngồi chờ anh kia tự tán, nhất là vì về gia cảnh thì bạn cũng okay hơn anh kia.

    Bộ bạn tưởng mấy anh chàng tán gái giỏi không có tí yêu thích trong lòng gì mà tán đc các cô à? Đầu tiên là họ phải thích, sau đó là họ phải muốn tán, sau đó là họ phải bỏ công tán, và nếu có tí trở ngại thì họ phải dẹp trở ngại qua (trở ngại to thì họ sẽ cân nhắc lại.) Đằng này chưa có trở ngại gì mà bạn đã bàn lùi, đã ngại, đã ngần, thôi thì bạn cứ đợi anh kia tự nhiên thần giao cách cảm mà chạy lại tán bạn đi.
  9. dkk_1512

    dkk_1512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi cứ mạnh dạn xin số đi có sao đâu nào, chưa giai nào mình xin số mà k0 cho hoặc cho số đểu cả (gái or giai mà hành xử vậy đều bựa, trừ khi là 1 đứa giời ơi nào ngoài đường phố), có điều xin số xong đừng tỏ vẻ ah ơi quan tâm quá mức, cứ cool thôi, kinh nghiệm xương máu of mình :(
  10. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    ^:)^ Tôi mà áp dụng bài của bác sunny với quacker thì cái topic này mở ra làm gì???:-O
    Tôi tin là nghệ làm mờ sẹo, nhưng tôi bị dị ứng với nghệ, nên bôi vào là... càng bị nặng hơn.
    Chú thích: Tôi tin vào tính hiệu quả của mấy cái bí kíp kia, tôi thấy rất hay. Nhưng bạn chưa hỏi rõ là vì sao tôi tin và tin ở điểm nào, nên đừng kết luận lung tung. Có cần tôi giải thích rõ là vì sao tôi tin rằng có hiệu quả nhưng vẫn công nhận cái đỏ thứ 3 của bạn nói đúng nhiều chứ ko phải ít ko? @-)

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Đỏ 1: Những gì tôi đưa thông tin lên đây hoàn toàn là những điểm nhìn bằng mắt, thực tế chứng minh rõ ràng. Ví dụ: ngoại hình của tôi, gia cảnh nhà tôi, công việc của tôi. Tôi có nói rằng, với mọi người tôi nói chuyện vui vẻ, dí dỏm, bằng chứng qua các cuộc nói chuyện với mọi người, chứ tôi nhạt nhẽo, vô vị dù họ có cả nể thì cũng góp vài câu hưởng ứng, chứ ko chủ động nói chuyện, hay hùa vào tiếp ứng câu chuyện của tôi, hay cười vui vẻ khi tôi nói những câu đùa vui. Và mang ra so sánh thì mọi người vẫn nhận định là tôi hơn gà. Còn về cảm nhận của riêng gà với tôi, thì những thông tin tôi đưa ra, gà vẫn nhận thấy là đúng, vì nó rõ ràng quá rồi. Chỉ là tính cách ko hợp, hay gà thích con gái hiền lành, cũng có thể thích nguời chững chạc, biểu hiện của tôi ở lớp học rất trẻ con, nhí nhảnh cá cảnh, hay cười hay nói.

    Đỏ 2: Khi tôi ra sức thanh minh rằng tôi chưa thích gà, chưa xoắn gà, chưa điên lên vì gà, thì mọi người ra sức khẳng định rằng tôi thích gà quá rồi, tôi xoắn rồi, tôi mà bỏ qua thì tôi tiếc nuối ôm tình đơn phương. quote lại hết thì dài, nhưng có 1 bài post tôi đã khen ANX quả là biết nắm bắt tâm lý người khác vì đã nhận ra rằng tôi chưa đủ thích gà.

    Đỏ 3: Tôi đã chọn cách của 1 số bạn (tôi quote lại trên rồi). Vì ban đầu tôi rất kiêu với gà, lại chưa nói chuyện riêng bao giờ, ko có cơ hội, mọi người lại hay bàn tán ì xèo (nơi tôi ở, thì phạm vi bàn tán và nhân lên trong diện cực rộng chứ ko phải mỗi cái lớp học lái. Đơn cử việc tôi đâm vỡ chậu hoa thì ngay trong tuần thông tin đã lan rộng vô cùng, khiến tôi còn bất ngờ. Bên công an cũng biết mới kỳ khôi :))). Đúng là tôi chưa đủ thích gà, nhưng khi tôi lập topic này và khi áp dụng cách của mấy bạn trên thì tôi thật sự nhiệt tình giữ mối này. Thay đổi thái độ dửng dưng lạnh lùng, tôi nói chuyện, và mọi chuyện tiến nhanh trong 2 ngày (cái đoạn tôi nói gà tự nhiên đến mức nắm luôn tay của tôi để gạt cần số ấy. Gà là người lịch sự, chỉn chu đến mức khách sáo thái quá, nên đảm bảo trước tuần đó, ngồi còn giữ ý có khoảng cách chứ đừng nói đến hành động "động tay động chân":D)

    Bôi đen: Công nhận luôn. Nhưng ví dụ tôi đưa ra cho mọi người dễ thảo luận về chủ đề chính của topic. Khi nó ko còn phù hợp, mọi người vẫn có thể tiếp tục ý kiến của mình.
    Có thể là ANX giỏi kinh nghiệm tình trường tán giai thế, thay vì cứ "cá nhân tôi thế này thế nọ" sao ko giãi bày từ đầu đến cuối cho mọi người học hỏi, đúc rút. Xin số trong hoàn cảnh nào, cách nói thế nào, rủ cafe ra sao (nhất là làm thế nào mà ANX xin số xong, gà lại phải chủ động mời cafe ấy). Rồi vài thông tin về ANX, về gà. Tình hình tiếp theo ra sao, kết quả???
    Chứ nếu gặp gà, xin số, gà rủ đi cafe, 1,2 buổi đưa đón nhau về nhà ... nghỉ thì ;)) có ai muốn học ko?

    Tôi thất bại với cái ví dụ đầu tiên tôi đưa ra rồi, vậy topic vẫn tiếp tục chứ nhỉ? :-bd

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tự nhiên tôi lại nhớ đến câu của ANX về việc thôi miên chủ tiệm vàng.
    Ko biết ANX có đọc kỹ topic của tôi ko, hay cũng chỉ đọc qua nắm được cái ý chính là "cưa giai"?
    Tôi có hỏi là "làm sao để chủ động mà như ko chủ động". Nếu như đó là điều ko thể thì cứ bảo ko thể, bảo rằng tôi mơ à, hay bảo tôi là ko có đâu, phải thực tế đi.... Chứ tư vấn như ANX mà liên tưởng đến vụ thôi miên thì giống thế này:
    có người lập topic nói rằng: Hôm nay em thấy trên báo có vụ thôi miên tiệm vàng. Em nghe nhiều vụ thôi miên cướp tiền lắm (mà chỗ nhà em cũng có vụ thế rồi cơ). Các bác có ai biết thuật thôi miên bảo em với, hay có chỗ nào học ko để em kiếm tí vàng?
    ANX nhảy vào dạy là "cứ cầm dao, cầm súng (lên kế hoạch tinh vi nhé) nhảy vào cướp (vì nhiều vụ cướp như thế thực tế, chứ thôi miên ko có. Cái bài báo vừa rồi là chủ tiệm nó giả vờ đấy). Sau đó cứ mắng cái người lập topic là nhát gan thế, muốn cướp vàng thì phải thế chứ.
    Nhưng có ai cần lên kế hoạch cầm dao cầm súng đi cướp đâu? Người ta chỉ là xem có thuật thôi miên thật ko, nếu có, dễ cướp thế thì người ta cũng thích cướp.

    Người ta hỏi ăn thịt vịt tốt hơn hay thịt gà tốt hơn, có người nhảy vào bảo ăn thịt lợn tốt hơn. Cám ơn người khuyên ăn thịt lợn là tốt, nhưng câu hỏi vẫn là thịt gà hay thịt vịt tốt hơn.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    bạn nguoicohuong đừng chạy vào hỏi tôi là "gà, vịt, lợn" hay tự nhiên lại "cướp tiệm vàng" ở đây nhé? Cảm ơn!

Chia sẻ trang này