1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lần đầu tiên nhờ tư vấn t/y - mong các cao thủ nhiệt tình chỉ bảo

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cauvong_saumua, 22/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ồi, có gì đâu bạn. Tôi chỉ có một cách: Hành động dựa trên cảm xúc của mình + đừng làm phiền người khác.

    Mình thấy thích thì dĩ nhiên không muốn cơ hội qua đi, tuy nhiên vì đã từng bị mời mọc từ những ng mình không thích, nên đừng cưỡng ép ng khác quá vì họ cũng sẽ không thích.

    Rút kinh nghiệm với đúc kết làm gì khi mà điều đầu tiên đã không thỏa mãn (tình cảm chưa đủ lớn)?

    Tôi xinh, vui vẻ, hòa nhã, nhiệt tình, mạnh dạn, thì cứ bước tới mà hỏi thẳng số, lý do là, Để khi nào em trốn đi chơi thì em rủ anh trốn đi cùng, thích đi uống cà phê với ai thì hỏi thẳng, Giờ anh có rảnh không, anh em mình trốn sếp đi quán cà phê nào nhe anh, thích ai rủ mình đi chơi thì cứ phone/sms thẳng tưng là, Sao từ bữa đến giờ anh hông gọi lại em gì hết vậy, bộ hông tính rủ em đi ăn trưa sao?

    Còn xin số để ng kia mở lời trước thì...lắm anh nhút nhát không dám xin số của tôi, nên tôi mà đã mở lời xin số đt thì họ cũng phải sống chết mà mượn ngay cớ đó để hẹn ngay, chứ giờ còn cớ gì nữa đâu. Tệ lắm thì tôi đứng lại thêm một chút, chờ một chút, cười thêm một cái, giả bộ tiếp tục nói chuyện bâng quơ thêm một chút, anh nào mà chẳng mở miệng hẹn hò gì đó?

    Kết quả? Kết quả ngắn là gần như hông có anh nào bỏ qua dịp dating với tôi hết. Kết quả trung bình là tôi khó tính nên hay cho các anh rơi, với lại tính tôi sớm chán nữa. :-??Kết quả dài là tôi rất khó chiều nên các anh cũng thấy cực, thấy nản. Tôi lại hay soi mói, bới móc, thành ra cái gì cũng chi li, cái gì cũng làm nặng nề thêm ra, nên thành ra tình cảm có nhiều mấy nhưng nết suy nghĩ không hợp được thì thể nào cũng phải chia tay thôi. Chia tay thì tôi luôn hài lòng một điều: Chẳng bao giờ mình vì rụt rè mà bỏ qua cơ hội được ở cạnh người mình thương, và tiếc một điều: Mình quá đành hanh nên hay bắt nạt các anh chàng quá mức, nếu có cơ hội lần nữa, dù biết thể nào cũng sẽ chia tay, nhưng mình sẽ quan tâm đến họ hơn nữa.

    Khó đấy bạn.

    Phải tôn trọng cảm xúc của bản thân để đừng đi tán tỉnh ng mình không thích. Và phải biết tôn trọng cảm xúc của bản thân để sẵn sàng tỏ ý cho ng kia biết là mình thích họ, bất chấp khả năng mình có thể bị từ chối.

    Không phải vì biết kỹ thuật này, kỹ thuật kia, mà đi tán tỉnh ng mình chưa thích chỉ để xem thử kỹ thuật có hiệu quả không. Tán có dễ cách mấy cũng không được thiếu tôn trọng bản thân và người khác trong trường hợp này.

    Khó, phải thật yêu quý một người thì mới có thể dành tâm trí cho họ.

    Khó.
  2. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Nói riêng về trường hợp của tôi được đưa ra làm ví dụ. Ko ít lần tôi nhắc đi nhắc lại rằng, tôi mới chỉ có cảm tình với gà, thấy gà ổn chứ chưa thích. Mục đích hiện tại là tôi muốn làm bạn gà (có cơ hội nói chuyện riêng) để từ từ tìm hiểu chứ tôi mới chỉ biết sơ sơ về gà thôi. Nếu thấy hợp, nếu thích thì sẽ tấn công cưa cẩm. Nên ANX ko cần phải nói rằng để người ta yên hay tôn trọng cảm xúc của bản thân. Tôi giống ANX ở điểm, tôi cũng khó tính, tôi cũng nhanh chán, tôi cũng hay soi mói, tôi cũng khó chiều... Nên tôi rất thận trọng với việc xác định tình cảm để thể hiện sự quan tâm rõ ràng và "tung hê" cho mọi người biết. Ở hoàn cảnh sống của tôi, tôi ko nên chút nào, chủ động đi chơi. quan tâm, chán lại chuyển, như thế là tôi làm hại tôi, và tôi đánh mất cơ hội với gà khác hợp với tôi.

    Tôi, từ đầu đến cuối, trong cái ví dụ của mình, ko hề có câu nào, ý nào rằng, làm thế nào để con gà này đổ tôi, quay lại tán tôi. Tôi chỉ muốn làm sao, có lý do hợp lý, có cách nào để làm bạn gà, nói chuyện vui vẻ với gà, để sau khi lớp học lái kết thúc chúng tôi vẫn có thể nói chuyện với nhau, xa hơn là đi chơi riêng với nhau (nhưng gà ko được tưởng bở rằng tôi chết gà đứ đừ, tôi bật đèn xanh chiu chíu, tôi xoắn quá rồi). Nếu trong quá trình đó, tìm hiểu, tôi thích gà, thì sẽ tìm cách cưa gà. Tôi cũng nói đi nói lại rằng, nếu là quan hệ bình thường vẫn có cơ hội gặp nhau thì tôi sẽ kệ, tìm hiểu dần, thích rồi mới tính, nhưng vì lớp học sắp kết thúc, nếu kệ thì tức là chấm dứt luôn nhưng tôi thấy gà được nên biết đâu lại hợp (muốn cho mình 1 cơ hội. Giống như kiểu giới thiệu xem mặt đấy. NGười ta vẫn đến xem đối phương thế nào - cho mình 1 cơ hội. Chứ đi xem mặt ko phải là gặp cái tán nhau luôn, hay có ý định rằng, làm sao để cái người đó đổ mình).
    Về việc cưa giai, tôi đã nói rất rõ từ đầu rằng, tuần tự các bước, từ bước làm quen đã và xin lấy ví dụ của tôi ra cho mọi người dễ vấn.

    Toàn là mọi người nhét mọi suy đoán của mọi người vào tôi, rồi lại trách tôi là tôi như suy đoán của mọi người. Tôi lại giải thích. Qua 1 page thì lại coi như ko có cái lời giải thích đó và lại quay vòng.

    Đề nghị khi nhồi nhét cái suy đoán nào về tôi thì quote lại nhé. Ví dụ như ANX bảo tôi đang tán tỉnh gà (là ko tôn trọng cảm xúc với lại để gà yên) thì quote xem có đoạn nào tôi tán tỉnh gà, hay nhờ mọi người tư vấn để tôi làm cho gà đổ tôi, hay quay lại cưa tôi ko? Tôi vẫn chưa có làm gì để gà ko yên cả. Kể cả cái mục đích là quen gà, tìm hiểu nếu được thì tiến tới (cái này rất bình thường ko có j quá đáng hay ko tôn trọng bản thân hay ng khác nhé)
  3. chuotconml

    chuotconml Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    hicc bạn chủ top quả là nhạt khi nghĩ rằng k cần thích mà có thể tán được zai. vì k thích nghĩa là họ k đạt chuẩn của bạn thì hơi đâu mà tán ^:)^


    zai cũng như gái, nếu được 1 em/anh họ k thích nhưng lại thích họ như điếu đổ, k cần bỏ công sức mà chỉ nói hươu nói vượn bâng quơ thì chẳng qua là người đó "tự đổ" thôi. Mà cái sự "tự đổ" này là do sức hấp dẫn sẵn có của bản thân zai/ gái như ông bà ta có câu "trai ham sắc, gái ham tài"

    Bạn chủ top k hiểu sao cứ "xù lông" với mọi lời góp ý nhỉ. Chẳng qua là mọi người nhận xét theo những thông tin của bạn đưa ra thôi chứ có bịa/ dựng chuyện mà nói đâu: chính bạn tự nhận bạn bình thường (k nên hiểu lệch rằng tôi có ý nói bạn là tầm thường nha). Tôi k có ý gì khi nhận xét về bạn cả. Tôi cũng k có ý chê trách gì khi bạn muốn có những bạn trai tốt thích bạn và thấy rằng mong muốn có "bí kíp" của bạn là chính đáng. Cô gái nào cũng vậy thôi. Và bạn nên đọc kỹ lại bài của tôi, tôi đang kêu gọi các "cáo cao thủ" vào giúp bạn xây dựng "bí kíp" đấy thôi :D

    Có điều biết là 1 chuyện mà thực hành là 1 chuyện, thiên biến vạn hóa vô cùng.

    Nhân đây tôi xin đóng góp ý kiến và mong cả nhà cùng thảo luận cho "xôm" chứ đừng để ý vào chuyện của chủ top nữa (vì die rùi thì phải).

    Là thế này, tôi cho rằng để cưa được zai thì "vũ khí tối tân" của gái là xinh đẹp, khéo giao tiếp/ cư xử, thông minh. Trong 3 cái này thì:
    1. ngoại hình là cái trời sinh ra thế nào thì phải chịu, xấu có thể phẫu thuật để đẹp hơn nhưng nếu bạn k có tiền hay k có can đảm thì k khả dụng.
    2. có thể học hỏi, rèn luyện để lên level
    3. thông minh là do zen, cũng là trời ban nhưng cũng có thể lên level nếu chăm chỉ rèn luyện

    Ai có ý kiến khác k ạ. Xin mời các GÀ và Cáo nhà mình vào chém gió ném đá nào :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    "chúng tôi vẫn có thể nói chuyện với nhau, xa hơn là đi chơi riêng với nhau (nhưng gà ko được tưởng bở rằng tôi chết gà đứ đừ, tôi bật đèn xanh chiu chíu, tôi xoắn quá rồi)" ---> có lẽ nào con zai k hiểu lầm như vậy k? con zai rất hay tưởng bở, nhất là ở độ tuổi sắp lấy vợ. Họ nhìn ra ý đồ của bạn trước khi bạn kịp thanh minh rằng bạn k có ý gì đâu.

    Khi bạn muốn tìm hiểu về 1 người nhiều hơn, muốn đi chơi riêng với người ta nghĩa là bạn thích họ rồi ( k hẳn là thích kiểu yêu đương, có thể coi là quý mến). Điều này giống như khi bạn rủ bạn gái hoặc bạn khác giới của bạn đi chơi, chỉ cần bạn thấy quí mến họ và họ cũng quí mến bạn là ok thôi---> thế thì cần gì phải hỏi ai. Nếu bạn chỉ tỏ ra với zai là zai chỉ là bạn bè thôi thì việc gì sợ zai phải hiểu lầm, càng k sợ bị coi là "cọc đi tìm trâu".



  4. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Thực ra là kén ká chọn kanh :-??
    rất có thể chị x này sinh tháng 9
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    làm bạn đi cvsm, mình cũng chỉ cần có người tâm sự thôi, không có ý tứ tán tỉnh gì đâu. gửi YH! và số fone vào nick của mình nhé :)
  5. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Bạn không có gì nổi bật hoặc thu hút, lại không muốn chủ động ra mặt thì chẳng có cách nào khiến anh ta muốn làm bạn với bạn cả chứ đừng nói là đi xa hơn.

    Có vấn đề này mà bạn mãi không hiểu nhỉ, bác Anx đã kiên nhẫn giải thích cho bạn rồi đó thôi...

    Cá nhân tôi thấy bạn hơi bị spoiled ( TV hơi khó giải thích 1 chút )... có thể bạn cũng xinh xắn, gia đình có chút điều kiện...nhưng trong quan hệ xã hội nói chung thì điều đó chả nói lên cái gì cả.
  6. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Muốn ăn thịt gà ngon là tâm lý hoàn toàn bình thường >:). Tôi chả thấy có gì là "tầm thường" hết cả, bạn ạ. Thích một người chẳng có gì là xấu, thích một người chỉ chứng tỏ bạn là người bình thường: cũng yêu, thương, hờn, giận như bao nhiêu người khác. Trừ phi bạn thích người ta rồi giở đủ mọi thủ đoạn mưa ma chước quỷ để có được người ta, làm hại gì đến quyền lợi của người đó hoặc ai khác, thì mới là xấu. Chứ thích thì có gì đâu mà xấu xa?

    Một cô gái thích một chàng trai chẳng có gì là xấu cả, nếu bạn có suy nghĩ như này thì nói thật tôi thấy bạn...lệch lạc quá, hoặc thiếu trưởng thành. Tôi không có ý phê phán gì bạn, nhưng có lẽ bạn cần thời gian để lớn. ;))
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đừng tốn quá nhiều tgian để lớn nha.

    Các cô có 3 thứ nhan sắc:
    - vẻ xinh đẹp do sự trẻ trung mang lại (do đó, ta có từ "trẻ đẹp", nghĩa là người trẻ thì ắt hẳn là toát lên vẻ đẹp của tuổi trẻ),
    - vẻ đẹp do gène mang lại, nhìn vào là biết có khả năng di truyền cho con cái,
    - vẻ đẹp do tính cách mang lại (người nào biết chú ý khai thác ưu điểm, che giấu nhược điểm thì sẽ tăng được vẻ đẹp này), có thể thông qua trang phục, kiểu tóc, cách trang điểm (hoặc không trang điểm ;))), đi đứng

    Nếu không có vẻ đẹp do gène mang lại, mà vẻ đẹp toát ra từ tính cách chưa đủ nổi bật trong đám đông (tức là cũng có bồi đắp nhưng kết quả chưa cao) mà lỡ già là mất tiêu luôn cái vẻ đẹp thứ nhất (đẹp do trẻ trung) đó. Lúc đó thì xét về ngoại hình là chỉ có chưa tới 33% điểm so với một cô vừa đẹp từ gène, lại vừa trẻ.

    Phải biết tận dụng lợi thế trẻ. Đừng để mình trẻ mà cộng tổng điểm ra mình còn thua điểm một cô già. Phải lớn nhanh, phụ nữ không có nhiều tgian để tận hưởng sự trẻ đẹp (đẹp do trẻ) đâu.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đề nghị bạn đọc lại nhé. Tôi nói là phải tôn trọng cảm xúc của bản thân là để reply câu này của bạn "Người ta chỉ là xem có thuật thôi miên thật ko, nếu có, dễ cướp thế thì người ta cũng thích cướp." (Nếu có bí kíp tán tỉnh các anh, và nếu bí kíp dễ sử dụng thì bạn cũng thích tán. Tán vì dễ làm, không phải vì tình cảm với người kia đã đủ nhiều. Nếu khó thì thôi, bạn cũng chả tán làm gì.)

    Tôi viết có quote đầy đủ, bôi đỏ đúng đoạn tôi reply, chẳng hiểu sao bạn cứ đi nói vòng vòng lại cái điều duy nhất bạn bị ám ảnh (mọi ng hiểu lầm bạn về ABC trong này) mãi vậy?
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tôi cũng thấy lạ là bởi một người có suy nghĩ bình thường, tự nhiên có cảm tình chút xíu với một thằng át ơ nào đó, mình lại tự cho là mình hơn hẳn nó về tất cả mọi mặt, thế mà lại lập topic để cần tư vấn.
    Vấn đề là mồm bạn nói bạn thế này, bạn tin là thế này, nhưng thực tế bạn không thể áp dụng được- vì bạn là gái, không ngon như SB, không giàu như SB, và trai kia cũng không phải là loại như gái của SB, vứt tiền, giở bài ra là được. Mà bạn lại cũng luôn mồm nói bạn chưa thích giai, nên chả có lý gì bạn dùng bài của SB được. Với lại tôi nghĩ, nhìn chung, giai này hơn bạn một cái đầu đã, ít nhất về cách xử sự và phép lịch sự.
    Tôi chẳng cần hỏi bạn tin vào điểm nào, có trời mới biết bạn nghiên cứu được đến đâu, tin đến đâu mà người ta đã nói đi nói lại, mà bạn cứ quanh quẩn trả lời, giải thích lung tung. Nếu bạn tin, bạn hiểu, mà bạn vẫn cố tình như thế, thì rõ ràng khả năng nhận thức của bạn có vấn đề. Tự bạn hiểu thế nào, thì tự hiểu thôi,muốn làm gì( à, không làm gì), thì cứ vậy thôi. Bạn sao có thể giải thích cho người khác hiểu như bạn được?
    Tôi chả cần bạn công nhận cái gì tôi nói hết, đặc biệt là cái đỏ thứ 3. Chả nhẽ chuyện rõ ràng thế mà cũgn cần phải bạn xác nhận là bạn hiểu à...
    Ôi...Thôi!
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    có vẻ đang bình luận chứ ko phải là đang tư véo :D . Túm váy lại, có một cô vừa xinh vừa giỏi lại vừa giầu lượn lờ quanh một anh chàng, nhăm nhe tán tỉnh ve vãn nhưng vẫn chưa xác định rõ đươc mình có nên hạ thấp mình để chim chuột một người chưa bằng mình (ngoại hình, tiền bạc, gia đình.. vv và vv )
  10. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    tập trung vào cái xanh xanh nhé! Cái xanh đó đúng, nhưng đề nghị ANX thêm vào cho đủ: "Nếu có bí kíp tán tỉnh các anh, và nếu bí kíp dễ sử dụng thì bạn cũng thích tán, nếu bạn thích anh chàng đó"
    tôi quote lại đoạn trên tôi đã giải thích.
    Một vài cô nàng vô vị, đọc hiểu kém trong này (chán!) ANX đọc lại đi. Trong pic này họ ủng hộ ANX, ANX bỏ qua, chứ thảo luận mà ko đúng ý ANX, thì cái kiểu bôi xanh đỏ câu chữ của người ta nhưng chỉ nhặt cái ý mình thích để chém, thì quả là tiểu nhân, nếu ko tiểu nhân thì đúng là tầm đọc hiểu quá tồi. Đây nhé!

    Có cô nàng còn ngang nhiên chỉ bôi đỏ cái đoạn màu xanh, và khẳng định rằng tôi tự thấy bản thân tôi đi thích người khá khẩm hơn mình là tầm thường.

    Có cô nàng còn cho rằng tôi áp dụng bí kíp của bác SUNNY với bác Quacker.
    Đây còn 1 cô thì vẫn túm lại thế này:
    ^:)^
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Từ đầu tôi tập trung giải thích cho ANX, vì tôi tin vào sự đọc hiểu của ANX, còn những con vịt khác cứ tự nhiên.

Chia sẻ trang này