1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lần đầu tiên nhờ tư vấn t/y - mong các cao thủ nhiệt tình chỉ bảo

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cauvong_saumua, 22/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn cauvong đọc 1 hồi thì loạn rồi.

    1. Bạn viết đại ý là: Nếu có bí kíp, và nếu dễ, thì bạn cũng thích tán. (Đừng bảo tôi trích dẫn nữa, chỗ này ai cũng sẽ công nhận.)

    Tôi quote lấy và nói là: Khó. Khó vì A. Khó vì B. Khó vì C. Tóm lại là Khó, dẫu có cái gọi là bí kíp đi nữa. Làm gì có chuyện Dễ mà ham. (Đại ý như vậy.)

    Bạn lại reply phân bua là: Ví dụ như ANX bảo tôi đang tán tỉnh gà (là ko tôn trọng cảm xúc với lại để gà yên)...mục đích là quen gà, tìm hiểu nếu được thì tiến tới (cái này rất bình thường ko có j quá đáng hay ko tôn trọng bản thân hay ng khác nhé)

    Trong khi đó, toàn bộ cụm chữ "
    Phải tôn trọng cảm xúc của bản thân để đừng đi tán tỉnh ng mình không thích. Và phải biết tôn trọng cảm xúc của bản thân để sẵn sàng tỏ ý cho ng kia biết là mình thích họ, bất chấp khả năng mình có thể bị từ chối." tôi dùng trong đoạn Khó. Bạn tự suy diễn đấy chứ.

    2. Chuyện "tầm thường" thì 1-2 bạn gái gì đấy đã phải xác minh là họ thấy là "bình thường", và tự hỏi có gì mà bạn phải tự hạ giá để nhìn nhận là chuyện đó "tầm thường" vậy.

    3. Chuyện "con vịt Anx" và "những con vịt khác" thì thôi, tôi xin không nhận. Tôi không sinh ra vào năm con Vịt. [:D]

    Tôi thấy có hiểu nhầm k lớn, tự bạn cũng hay đi xác minh rồi, nên k chen vào. Các ý khác, về cơ bản, đều cùng quan điểm với tôi, tôi phản bác làm gì.

    Chẳng qua tôi thấy bạn nhất định tin là có bí kíp gì đó nhưng cũng nhất định không chịu nhiệt tình, xông xáo trong việc làm bạn, tìm hiểu nam-nữ, mà vẫn tin rằng sẽ thành, thì tôi nói mấy lời là cái gì cũng đặt động cơ (motive) lên hành đầu. Lòng là không có ý tán, dù có nắm cái gọi là bí kíp trong tay, thì hơi đâu mà tán tỉnh.

    Bạn cauvong đừng mong bí kíp gì hết, làm quen đc đúng 10 anh thì kinh nghiệm đã khác. Từ nhỏ tới lớn tôi đâu có từng được ai hướng dẫn, khuyên bảo là phải làm gì đâu, nhưng đâu phải vì vậy mà tôi ngu. Thay vì đi hỏi han gì gì đó, tôi xông ra làm quen với các anh nào mà tôi thích, giờ có kinh nghiệm rồi nè. Bạn chờ bí kíp thêm 2 năm nữa, có khi là thành quá lứa dating rồi ấy chứ.

    Thời thanh niên thì phải lo mà hưởng thụ đi, đừng có sợ điều tiếng gì của thiên hạ cả. Đi chơi, hẹn hò trong sáng hết, có gì phải ngại. Mấy người không được dating họ mới săm soi, chê bai người khác, chứ họ cũng đang dating vui vẻ thì họ đâu có chỉ trích ai dating đâu. [-X
  2. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Cái đỏ của ANX đặt riêng trong duy nhất cái bài post đó, sẽ gây ra cái sự hiểu như vậy. Nhưng đặt chung trong toàn bộ cái topic này thì rõ ràng phải như trên tôi đã nói, đề nghị AXN thêm vào cái dòng xanh xanh của ANX cho đủ. Tôi cũng thích áp dụng, nếu sau này tôi thích gà. Hay ANX ko cần biết những cái trước và sau thế nào, ANX chỉ vặn vẹo câu chữ trong duy nhất cái đoạn post đấy thôi? Thế thành ra mỗi khi thảo luận về vấn đề nào đó, lại lôi hết từ đầu ra gõ lại à?
    Còn cái từ "tầm thường" ấy, là tôi lấy từ bài post của người khác trong cái topic này nhắm vào tôi, chứ tôi ko tự nghĩ ra, tự bịa ra nhé!

    Ở bài post trước tôi cũng nói rõ rồi, tôi ko khẳng định rằng chắc chắn phải có bí kíp cưa giai gì ở đây nhé! Tôi đang hỏi, và đang mời mọi người vào vấn xem có đúc rút được j không, trong khi bí kíp cưa gái trong cốc lại có rất nhiều.
    ANX liên tục nói ra kinh nghiệm cưa giai của ANX, rằng ANX thích thì ANX thế này thế kia, rồi xông vào này nọ, nhưng tôi chưa thích. Nhắc lại lần nữa nhé, Tôi, từ đầu đến cuối, trong cái ví dụ của mình, ko hề có câu nào, ý nào rằng, làm thế nào để con gà này đổ tôi, quay lại tán tôi (tôi cũng ko tán tỉnh gà) - ko có người đọc đến cái từ tôi chưa thích lại quay lại nói rằng, chưa thích mà cứ thích tán, hoặc thích có bí kíp để tán.

    Tôi cũng đã nói rằng, ai ko tin có, nói ko có rồi thì đi ra, để ai nghĩ là có, hoặc người ta có kinh nghiệm trải qua rồi thì vào vấn. Nếu ko có ai vào thì topic tự động chìm xuống.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Câu hỏi:
    "Trong hoàn cảnh hiện tại, ăn thịt lợn có nguy hiểm ko cả nhà"
    Trả lời
    "Bạn nên ăn thịt gà, thịt gà ... bla bla..." (cám ơn câu trả lời, nó cũng có tác dụng, nhưng tôi chỉ muốn biết ăn thịt lợn có nguy hiểm ko thôi"

    (Cái trên dành cho bạn ANX, với những người đọc hiểu kém thì đừng quote vào nhé! Cảm ơn)

    Cảm ơn ANX đã nhiệt tình!
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có cách, nhưng chỉ khi bạn đủ thích người khác.

    Còn chưa đủ thích, thì đi tìm những phương pháp nặng tính lý thuyết mà làm gì, chẳng có kết quả đâu.

    Khi nào bạn thích ai rồi, thì khắc có cách.
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    vào cũng tính bon chen tìm bí quyết nhưng đọc nhiều quá nên chỉ cười thôi thì thất bại vài lần nên biết thân biết phận tự rút ra cách vậy :)) còn ngồi mà lý thuyết này nọ nữa chắc là ngộ trước khi ve vãn đc anh zai nào :D
  5. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Mạn phép chủ top cho mình nói với Anxi một câu thôi nhé, chả là mình chỉ định đọc topic của bạn thôi nhưng không đừng nói đc được :P.

    Cái dòng in nghiêng chị phán chuẩn lắm nè. Em để ý thấy đã là người thì hầu hết đều nhạy cảm và tinh ý lắm. Mình thích người ta ít hay nhiều gì thì sớm muộn người ta cũng sẽ nhận ra thui. Dù có ng ta có đổ thật nhưng nếu không thích người ta đủ nhiều thì thiện cảm và cảm tình của cả hai người đối với nhau sẽ không kéo dài được lâu, sớm muộn rồi cũng sẽ sinh ra cảm giác chán nản. Thế nên để giữ ai bên mình dài lâu thì mình phải thích người ta đủ nhiều thì mới đủ kiên trì để chịu đựng nết xấu tính tốt của nhau, sau khi hiểu rõ hết nhau rồi mà vẫn còn thích đc.

    Mà đây chỉ là đối với trường hợp của e em thấy chị nói đúng thôi còn người khác thấy thế nào em ko rõ :D
  6. chuotconml

    chuotconml Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    An nói chung chung quá ~X




    vậy là k ai chịu nói ra bí kíp òy [:P]




    nhưng thôi bạn chủ top của chúng ta đọc hiểu tốt mà ;))
  7. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống có nhiều mối quan hệ, chứ ko phải chỉ có duy nhất là thích nhau hay yêu nhau. Khi 1 người nói "tôi muốn kéo dài mối quan hệ chứ ko phải chỉ bó buộc trong phạm vi nhỏ đang quen, khi cái phạm vi đó bị phá vỡ thì mối quan hệ cũng vỡ theo - Thì ko có nghĩa là cái mối quan hệ đó phải thích nhau hay yêu nhau"

    .....................

    Sorry, cái post của bạn là muốn nói riêng với ANX ko liên quan đến cái ví dụ của mình. Trong chuyện tình cảm, đúng là phải đủ thích nhau mới có thể bỏ công bỏ sức, bỏ cả cái tôi, hơn nữa, bỏ thời gian, vật chất... để tán tỉnh. Hì!
  8. DaiKastar

    DaiKastar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới lại vào đây...

    Có câu Thích thì Nhích thoai, boy mình sẽ khuyên là Ních :D Còn Nhích thế nào thì tuỳ em gái, tuỳ hoàn cảnh và nên để nó diễn ra tự nhiên...
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tán tỉnh là tán tỉnh, không phải loại tán tỉnh nào cũng là đang "bỏ cả cái Tôi" cả.
  10. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Bạn nói đúng rồi, ví dụ quan hệ bạn bè chẳng hạn :)

Chia sẻ trang này